Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Muốn Cướp “Suất Học Bổng” Của Tôi - 11

Cập nhật lúc: 2024-08-31 13:32:19
Lượt xem: 61

**11**

“Mau nhìn! Trên tầng hành chính có một nam sinh định nhảy lầu!”

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

“Nhảy lầu? Tại sao vậy?”

“Hắn nói mình bị một nữ giảng viên của học viện đùa giỡn tình cảm, mà người đó lại đã có gia đình.”

“Ái chà, bình thường toàn là thầy nam lừa gạt nữ sinh, chuyện này đúng là kỳ quặc.”

“Đúng thế, hắn còn yêu cầu trường phải cho một lời giải thích thỏa đáng, nếu không sẽ nhảy lầu!”

“Ơ, chẳng phải là Lục Trang sao? Mấy hôm trước nghe nói hắn mới chia tay Triệu Chân Chân, sao giờ lại thành ra bị nữ giảng viên đùa giỡn?”

Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên, học sinh tụ tập đông đúc dưới tòa nhà, ngước nhìn nam sinh đang đứng trên sân thượng.

Người đó không ai khác chính là Lục Trang. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-muon-cuop-suat-hoc-bong-cua-toi/11.html.]

Biết việc luận văn sao chép không thể giúp mình giành được suất học bổng của tôi, hắn liền nghĩ ra chiêu trò mới. Có lẽ hắn lấy cảm hứng từ vụ việc “Tiểu tiên nữ” của trường Đại học Chiết Giang trước đó: vì muốn có suất học bổng, cô gái kia đã khóc lóc, đe dọa nhảy lầu, cuối cùng Đại học Chiết Giang cũng phải nhượng bộ, cho cô một suất. Lục Trang bắt chước, leo lên sân thượng, muốn ép trường học phải cho hắn một suất.

Việc này làm kinh động đến ban giám hiệu, họ nhanh chóng lên sân thượng khuyên nhủ Lục Trang: 

“Em à, sinh mạng chỉ có một lần, đừng kích động! Những gì em phản ánh, nhà trường sẽ điều tra rõ ràng.”

Nhưng điều Lục Trang muốn không phải điều tra, mà là suất học bổng. Hắn thẳng thừng ra điều kiện, nếu muốn giải quyết ổn thỏa, thì phải cho hắn một suất học bổng. 

Ban giám hiệu rất khó xử, nhưng vẫn cố trấn an: “Chúng tôi cần họp bàn lại về việc này, em xuống trước đã, có kết quả sẽ báo ngay cho em.”

Lục Trang uy hiếp: “Nếu không cho tôi học bổng, chuyện này sẽ không có kết thúc! Trường học không muốn scandal này làm ầm lên khắp cả nước chứ?”

Tôi đứng bên dưới chứng kiến, lòng không khỏi lo lắng. Với ví dụ về “Tiểu tiên nữ” còn đang nóng hổi, ai dám chắc trường sẽ không thỏa hiệp?

Nhưng nếu trường học chỉ sợ phiền phức, không muốn náo loạn, thì tôi sẽ làm mọi chuyện ầm ĩ lên, để họ không thể giàn xếp ổn thỏa. Bằng mọi giá, tôi không thể để Lục Trang đạt được mục đích.

Trong lúc Lục Trang vẫn đang diễn trò trên sân thượng, tôi đứng dưới lầu, lấy điện thoại ra và bắt đầu thao tác.

Loading...