Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Muốn Cướp “Suất Học Bổng” Của Tôi - 03

Cập nhật lúc: 2024-08-30 11:18:25
Lượt xem: 28

**03**

Tôi ngẩng đầu, định trình bày tình huống với cô Cừu.

Nhưng lại thấy cô và Lục Trang trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý.

Ánh mắt đó, thật quyến rũ.

“Cô giáo Cừu…” Tôi nhẹ giọng gọi.

Cô lập tức thu lại biểu cảm, khó chịu nhìn tôi: “Còn vấn đề gì?”

Tôi hít sâu và nói: “Cô giáo Cừu, đây không phải toàn bộ báo cáo của em, có phần đã bị người khác xé mất.”

Cô Cừu nhíu mày: “Báo cáo thực nghiệm này đều do các em nộp vào tay tôi, và tôi tự tay chấm. Ý em là, tôi đã xé báo cáo của em?”

Tôi nhìn vẻ nghiêm nghị của cô, rồi nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Lục Trang.

Trong lòng nghĩ, có khi nào chính cô đã làm chuyện này?

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn cung kính: “Cô giáo Cừu, vậy báo cáo này có ai khác động vào không? Hoặc là, có ai lẻn vào phòng làm việc của cô không?”

Sắc mặt cô Cừu càng khó coi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-muon-cuop-suat-hoc-bong-cua-toi/03.html.]

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

“Đủ rồi, Triệu Chân Chân. Không hoàn thành thì không hoàn thành, đừng tìm cớ. Chuyên ngành này có bao nhiêu sinh viên, nếu có người muốn phá hoại, sao chỉ riêng mình em gặp vấn đề? Loại học sinh như em, tạch môn rồi kiếm cớ tôi thấy nhiều lắm, thay vì nghĩ mấy trò này, không bằng về mà học lại cho tốt.”

Thái độ của cô rõ ràng là sẽ không giúp tôi theo đuổi việc này.

Tôi đành cắn răng, khẩn cầu: “Cô giáo Cừu, cô cho em bổ sung một bộ báo cáo hoàn chỉnh được không?”

Cô Cừu rõ ràng không hài lòng: “Thực nghiệm đã làm xong từ lâu, những số liệu đó em làm sao nhớ được?”

“Em có thể làm lại thực nghiệm một lần nữa.”

“Chờ đến thời gian học lại rồi làm.” Cô Cừu dứt khoát, “Nếu ai cũng như em, không nộp báo cáo rồi lại bổ sung, chẳng phải là hỗn loạn?”

Tôi còn muốn nói thêm, nhưng cô Cừu đã khoát tay, không muốn tranh luận với tôi nữa.

Lục Trang cũng bước lên kéo tôi: “Đừng làm ồn nữa, cô giáo còn phải làm việc, mau ra ngoài.”

“Đừng chạm vào tôi.”

Tôi giật tay ra khỏi tay Lục Trang, đứng vững, bình tĩnh giơ tay lên:

“Tôi còn có bằng chứng, chứng minh tôi đã hoàn thành toàn bộ báo cáo.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Lục Trang lập tức thay đổi.

Loading...