Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Đào Mỏ Vô Liêm Sỉ - 7

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:44:38
Lượt xem: 557

Một lúc sau, cố vấn gọi điện cho tôi, nói Hà Dung ở phòng chúng tôi đã xin cô ấy đổi phòng.

Nguyên văn là:

[Em không muốn ở chung phòng với một nữ sinh không đứng đắn, cô ta thường xuyên gọi điện thoại với nam sinh đến tận hai ba giờ sáng, ảnh hưởng rất nhiều đến giấc ngủ của em.]

Cố vấn nói sắp tốt nghiệp rồi, không cần thiết phải đổi phòng. Bảo chúng tôi tự mình trao đổi cho rõ ràng.

Hà Dung tuy không cùng chuyên ngành với tôi, nhưng chúng tôi cũng quen biết nhau gần bốn năm rồi.

Tôi không hiểu tại sao cô ta lại đột nhiên nói dối với cố vấn để vu khống tôi.

Sau khi cúp điện thoại, tôi không trực tiếp xé rách mặt với Hà Dung, mà mỉm cười hỏi cô ta:

"Dung Dung, ngày nào cậu cũng chơi Vương Giả Vinh Diệu với mấy bạn nam đến hai ba giờ sáng, còn cười khúc khích nữa, đang nói chuyện gì thế?"

Hà Dung thoát khỏi giao diện game, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách kỳ lạ.

"Vớ vẩn, bao giờ mà mình chơi game với bọn họ đến tận khuya vậy, vu khống người khác, cẩn thận mình báo cáo cố vấn đấy!"

Tôi cười lạnh một tiếng, nói: "Đi báo cáo đi, không phải cậu vu khống trước sao?"

Hà Dung khựng lại một chút, như thể nghĩ ra điều gì đó, cô ấy hung dữ trừng mắt nhìn tôi một cái.

Rồi cầm sạc dự phòng sang phòng ngủ bên cạnh.

Hà Dung vừa đi, Hứa San San đang học bài liền đưa tay đẩy gọng kính lên, thản nhiên nói:

"Hà Dung này rất thích mách lẻo, lại toàn nói dối, nửa năm nay, cô ta còn thường xuyên khoe khoang có đàn ông mua quần áo, túi xách cho, thậm chí còn tìm sẵn công ty cho cô ta, vừa tốt nghiệp là đi làm streamer kiếm bộn tiền... Tôi lười nghe cô ta khoác lác lắm rồi."

Nói xong, cô ấy lại nghiêm túc nhìn tôi:

"Vũ Huyên, chuyện của cậu mình không bình luận, vì thật giả khó phân. Mình chỉ mong lần sau các cậu đừng cãi nhau trong phòng nữa, rất ảnh hưởng đến việc học của mình. Người nhà các cậu có tiền thì có thể xin cửa sau để học lên Thạc sĩ, chứ mình thì không được."

Tôi nghe ra Hứa San San đang nói móc, nhưng bây giờ tôi không có thời gian để cãi nhau với cô ấy.

Tưởng Xuyên đã lộ mặt, bước tiếp theo, đến lượt tôi phản công.

13

Tôi xin phép giáo viên chủ nhiệm nghỉ học, sáng sớm hôm sau đã đến đồn cảnh sát báo án.

Ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đăng bài viết đã soạn sẵn từ tối qua lên mạng.

Trong bài viết, tôi kể chi tiết về việc sợi dây chuyền vàng tôi mua tặng mẹ đã bị Tưởng Xuyên đánh tráo bằng hàng fake 9,9 tệ mua trên Pinduoduo.

Tôi còn đính kèm một đoạn video từ camera giám sát ở nhà.

Chỉ trong vài phút, bài viết đã được chia sẻ hơn trăm lần, bình luận hơn nghìn lượt.

Tiếp đó, tôi đăng bài về việc Tưởng Xuyên bịa đặt chuyện tôi ngoại tình và dán ảnh tôi trong nhà vệ sinh nam.

Có người tin.

Nhưng cũng có rất nhiều người nghi ngờ, cho rằng tôi đang tự tẩy trắng cho mình.

Chiều hôm đó, Tưởng Xuyên và bốn nam sinh kia bị đưa đến đồn cảnh sát.

Mười giờ sáng hôm sau, đồn cảnh sát đưa ra thông báo về vụ việc:

[Ngày 14 tháng 5 năm 2024, Chi nhánh trường Đại học XX nhận được đơn trình báo của Chu Vũ Huyên, sinh viên trường Đại học Tô Thành, cho biết cô bị người khác vu khống, bôi nhọ trên mạng. Sau khi điều tra, xác minh, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế và Quản lý, trường Đại học Tô Thành, Tưởng Xuyên đã đăng bài viết sai sự thật về việc bạn gái ngoại tình lên tường confessions của trường... Theo lời khai của Tưởng Xuyên, sau khi chia tay với Chu Vũ Huyên, anh ta nảy sinh tâm lý trả thù nghiêm trọng, dùng tiền mua chuộc Vương, Giả, Lương, Trương để bịa đặt thông tin sai sự thật và cố tình lan truyền trong trường.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-dao-mo-vo-liem-si/7.html.]

[Cảnh sát khuyến cáo: Mạng xã hội không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, chúng ta vừa phải hưởng thụ sự tự do vừa phải chú ý lời nói và hành động của mình, tuân thủ ranh giới pháp luật và đạo đức. Bất kỳ hành vi nào lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng, xâm phạm quyền danh dự và quyền riêng tư của người khác đều phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.]

Sau khi thông báo của cảnh sát được đưa ra, cả trường xôn xao.

Tưởng Xuyên bịa đặt sự thật, phỉ báng người khác, cấu thành tội vu khống với tình tiết nghiêm trọng, bị kết án hai năm tù giam.

Bốn nam sinh còn lại bị giam giữ hành chính mười lăm ngày, nhà trường kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Còn những người bình luận ác ý dưới bài viết của tôi, tôi đã tổng hợp thành một danh sách, giao cho giáo viên chủ nhiệm của từng khoa.

Ngày hôm sau, tôi nghe nói mỗi khoa đều tổ chức họp lớp chủ đề.

Công khai phê bình những người trong danh sách.

Khi họ mắng chửi tôi điên cuồng, tôi không đáp trả, vì tôi biết bản thân họ cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Họ chỉ muốn thấy tôi bẽ mặt mà thôi.

Chỉ cần tôi giải thích, tôi sẽ rơi vào bẫy của họ, họ sẽ có đủ mọi lý do để phản bác tôi.

14

Một năm sau khi tốt nghiệp.

Hôm nay tôi vừa tan làm, đang lướt mạng xã hội thì thấy có một cô gái đăng bài cầu cứu.

Cô ấy đăng một bức ảnh của mình.

Nói rằng ở trường bị người ta vu khống vô cớ, phải làm sao bây giờ?

Thấy cô gái này có vẻ quen quen, tôi vào trang cá nhân của cô ấy xem thử, thì ra đó là em gái ruột của Lương Lộ.

Năm đó, Lương Lộ theo Tưởng Xuyên bịa đặt vu khống tôi, tôi không biết cô ta vì mục đích gì.

Là muốn xem tôi trở thành trò cười, hay là muốn giúp Tưởng Xuyên.

Cho đến trước khi tốt nghiệp, cô ta vẫn còn nói xấu tôi trong khoa.

Nhưng tôi không thèm để ý.

Nửa năm trước, tham gia một buổi dạ hội của khoa.

Tôi nghe nói cô ta vì vu khống người khác trong công ty, bị đánh cho một trận nhừ tử, nằm liệt giường nửa tháng.

Hồi thần lại, tôi mở bài viết, nghiêm túc bình luận:

[Sau khi bị vu khống, điều cần làm là phản kháng một cách hiệu quả.

[Đầu tiên phải học cách từ bỏ việc tự chứng minh bản thân trong sạch.

[Vì tấn công là cách phòng thủ tốt nhất, hãy để kẻ vu khống đưa ra bằng chứng.

[Thứ hai, đừng hoảng sợ, học cách cứng rắn đối đầu.

[Cố gắng củng cố tinh thần, nâng cao bản thân.

[Việc bị nói xấu sau lưng, bịa đặt vu khống là chuyện rất thường gặp.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

[Gặp phải chuyện này, đừng bao giờ nghĩ rằng trời sập.

[Chúng ta phải luôn tin rằng, những lời vu khống, bôi nhọ vô cớ sẽ không thể tồn tại lâu dài dưới ánh mặt trời.]

(Hết)

Loading...