Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Trai Đào Mỏ Vô Liêm Sỉ - 4

Cập nhật lúc: 2024-10-17 22:43:43
Lượt xem: 273

7

Trưa hôm sau, tôi và bạn cùng phòng Cao Song Song cùng nhau đến căng tin ăn cơm.

Thấy tôi có vẻ buồn bã, cô ấy hỏi tôi có chuyện gì xảy ra.

Sau khi tôi kể lại chuyện hôm qua, Cao Song Song phẫn nộ nói:

"Trộm vòng cổ vàng của cậu để tặng mẹ anh ta? Tưởng Xuyên anh ta giỏi giang như vậy, không cần mạng nữa à?

“Huyên Huyên, cậu còn nhớ không? Hôm trước chúng ta cùng ăn cơm, Tưởng Xuyên nói anh ta thích cậu để mặt mộc, bảo cậu có tiền thì cứ bỏ vào quỹ chung, đừng tiêu xài quá nhiều vào mỹ phẩm. Lúc đấy nghe câu này mình đã thấy khó chịu rồi, nhưng thấy hai người đang yêu đương mặn nồng nên cũng không tiện nói gì.

Bây giờ xem ra, nào phải Tưởng Xuyên thích cậu để mặt mộc, rõ ràng là muốn cậu tiết kiệm tiền mua nhà cho anh ta sau này! Với cả, tính kiểm soát của anh ta lớn hơn rất nhiều so với sự quan tâm dành cho cậu. Bề ngoài thì ra vẻ người cha khuyên bảo cậu phải học cách tiết kiệm, không được tiêu hoang! Ngụ ý chẳng phải là sau này kết hôn rồi, anh kiếm tiền vất vả lắm, em đừng có tiêu xài phung phí đấy chứ?

May mà chia tay rồi, cái thứ đồ chơi kinh tởm này mà lưu hành trên thị trường thì mình thật sự lo lắng cho các chị em khác!”

Lấy cơm xong, chúng tôi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Vừa ăn được vài miếng thì Lương Lộ bê khay cơm đi ngang qua trước mặt tôi, tôi liền gọi cô ta lại:

“Em Lương Lộ, sợi dây chuyền vàng em mua cho mẹ em, có phải là mua hàng fake 9 tệ 9 trên Pinduoduo không đấy?”

Lương Lộ quay người lại, nhếch mép cười:

“Chị Vũ Huyên, thời buổi này ai còn mua đồ 9 tệ 9 nữa chứ, em mua là sợi dây chuyền vàng 5000 tệ đấy.”

Tôi không có kiên nhẫn nghe cô ta bịa chuyện, đi thẳng vào vấn đề:

“Lương Lộ, hôm qua Tưởng Xuyên đã đánh tráo sợi dây chuyền vàng của tôi thành hàng fake 9 tệ 9 trên Pinduoduo. Lịch sử đặt hàng trên Pinduoduo của anh ta không có, tôi chỉ gửi ảnh sợi dây chuyền vàng cho mỗi mình em, nếu không phải em giúp anh ta mua thì chính là em đã gửi ảnh cho anh ta... Phải nói là hai người phối hợp với nhau ăn ý thật đấy, nhưng tôi có chút không hiểu, em giúp anh ta như vậy là vì cái gì?”

Lương Lộ nhìn chằm chằm vào tôi, lời nói đầy khiêu khích:

“Em thích, liên quan gì đến chị? Em thích anh Tưởng Xuyên một năm rồi, anh ấy cũng thích em, nếu không phải vì chị thì anh ấy đã sớm ở bên em rồi!”

Tôi thản nhiên cười khẽ:

“Tôi đâu phải bố mẹ em, quản em làm gì? Tưởng Xuyên chẳng qua là rác rưởi tôi vứt vào thùng rác thôi, em thích thì nhặt đi, đừng khách sáo!”

Các bạn học xung quanh ngửi thấy mùi bát quái, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.

Lương Lộ là người sĩ diện, nhất quyết không dám nhận lời tôi trước mặt mọi người.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Nhưng nhìn mặt cô ta đỏ bừng lên, chắc là tức lắm rồi.

8

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-dao-mo-vo-liem-si/4.html.]

Chiều vừa đến lớp, QQ đột nhiên hiện lên thông báo có người tag tôi.

Tôi click vào, thấy tường tỏ tình của trường Đại học Tô Thành hai phút trước đã đăng một bài viết.

Tiêu đề là: 【Đại học Tô Thành cho tôi mở mang tầm mắt, thế nào mới gọi là con gái đào mỏ bỉ ổi.】

Nội dung: 【Tôi tên là Tưởng Xuyên, là sinh viên năm tư khoa Kinh tế Quản trị, bạn gái tôi, à không, là bạn gái cũ Chu Vũ Huyên trong thời gian yêu đương với tôi đã lén lút qua lại với bốn người con trai khác. Khoảng thời gian này tôi sống rất đau khổ, tôi đã vô số lần nghĩ đến việc sẽ cùng cô ấy bước vào lễ đường hôn nhân, nhưng thực tế đã giáng cho tôi một cú đ.ấ.m mạnh mẽ.

【Trong 270 ngày này, tôi đã dành hết tất cả cho Chu Vũ Huyên, vì cô ấy dùng gì ăn gì đều phải là thứ tốt nhất, tôi hoàn toàn không nuôi nổi cô ấy, chỉ có thể làm thêm cùng lúc năm công việc. Nhưng Chu Vũ Huyên căn bản không hề dành tình cảm chân thành cho tôi, cô ấy đã lén lút vào nhà nghỉ với một cậu em khóa dưới ở con phố sau trường khi tôi đi làm thêm, bị tôi phát hiện, cô ấy nói rất yêu tôi, chỉ là không cưỡng lại được sự cám dỗ của cậu em đó.

【Tôi thật sự quá lụy tình, cuối cùng vẫn chọn cách tha thứ cho cô ấy. Nhưng Chu Vũ Huyên chứng nào tật nấy, hai tháng nay cô ấy lại lén lút qua lại với mấy người con trai khác, đến hôm nay tôi mới bừng tỉnh, ao cá của Chu Vũ Huyên thật rộng lớn, tôi chỉ là một hòn đá trong ao cá của cô ấy...】

Trong phần bình luận của bài viết, tất cả đều đang mắng tôi:

【Trời ạ, ghê tởm thật đấy, anh bạn, cậu bị cô ta PUA rồi phải không? Cô ta đã tiêu của cậu bao nhiêu tiền, mau tính toán đi, nhất định phải bắt cô ta trả lại gấp mười lần!】

【Đúng là đồ rác rưởi, dùng tiền của bạn trai đi vào nhà nghỉ với người đàn ông khác, loại con gái đào mỏ này đáng lẽ phải xuống địa ngục! Tốt nhất là đừng để tôi gặp, gặp một lần tôi đánh một lần!】

Cũng có những cô gái vừa mắng tôi vừa thương xót Tưởng Xuyên không chịu được.

【Hội trưởng, người đẹp trai như anh mà cũng bị phản bội, Chu Vũ Huyên đúng là đáng chết!】

Tài khoản QQ của tôi bị người ta đăng lên phần bình luận, hàng trăm người vào kết bạn với tôi.

Lời nhắn kết bạn toàn là những lời lẽ tục tĩu, không thể nhìn nổi.

Trên WeChat cũng có các bạn nam vào mắng tôi không biết xấu hổ, mắng tôi lẳng lơ.

Còn nói người phụ bạc tình cảm chân thành sẽ bị nuốt một nghìn cây kim bạc.

Thật nực cười, tôi làm sao biết mình đồng thời qua lại với bốn người con trai?

Bịa đặt quả thật không mất tiền, bọn họ chỉ cần mở miệng, người đi thanh minh phải chạy đứt hơi.

Trong lớp toàn là tiếng xì xào bàn tán.

Rất nhiều ánh mắt chế giễu ném về phía tôi.

Tôi không vội vàng giải thích.

Vì một khi rơi vào cái bẫy tự chứng minh trong sạch, sẽ chỉ khiến tôi càng thêm mệt mỏi.

Người nên đưa ra bằng chứng, là kẻ bịa đặt.

 

Loading...