Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn Trai Cũ Là Ảnh Đế Muốn Làm Bố - Chương 9.2-11.1

Cập nhật lúc: 2024-07-16 18:49:29
Lượt xem: 3,343

Nghe đến đây, tôi lập tức nhảy dựng lên, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, giật lấy mic của anh ta:

"Ra chỗ này nói chuyện chút."

Sau đó, tôi kéo cánh tay anh ta, lôi anh ta vào góc khuất mà camera không quay được.

Ở nơi tôi không nhìn thấy, các vị khách mời khác nhìn nhau, trao đổi thông tin mà họ nắm được với tốc độ ánh sáng. Bao gồm cả Giang Uyển, là đối thủ của tôi, cô ta nắm giữ nhiều thông tin nhất.

Mà đoạn ghi hình Tống Thời Yến tuyên bố đến nhận trách nhiệm cũng được lan truyền trên mạng với tốc độ ánh sáng, dấy lên làn sóng dữ dội:

[Minh tinh khác: Kết hôn bí mật, phủ nhận chuyện tình cảm; Tống Thời Yến (ho khan)(tự hào): Đến nhận trách nhiệm, đứa bé sẽ lấy họ anh.]

[Thương quá, thương quá.]

[Một Tống Thời Yến to lớn bị lôi đi, u u u u u u u u u u u u u!]

[Yếu đuối, bất lực nhưng to lớn.]

[Cũng không phản kháng lại kìa, có phải là đã mong chờ từ lâu rồi không? Ngọt ngào quá.]

[Tin nóng hổi, có hai vị cao nhân đã giải mã được 20 phút im lặng của Dịch Hòa trong chương trình, mau đến xem! Thật sự rất chấn động, rất ngọt ngào!]

Trong đó còn có một bài bình luận dài được like 9,7 nghìn:

[Mẹ kiếp, mọi người ơi, tôi phải chia sẻ chuyện này. Tôi là blogger phổ cập pháp luật, hôm nay có người dùng ID "Tống Thời Yến" đến tư vấn cho tôi "Làm thế nào để tranh giành quyền nuôi con với người lạ? PS: Đối phương là tên cặn bã đi làm thì mò cá, tan làm thì hẹn hò còn bị gài bẫy tống tiền, tôi còn tưởng là trùng tên, bây giờ xem ra, má ơi!]

Tối hôm đó, tên của tôi và Tống Thời Yến cùng leo trên hot search.

Hot search thứ nhất: Tống Thời Yến x Dịch Hòa

Hot search thứ hai: Tống Thời Yến đến nhận trách nhiệm.

Hot search thứ ba: Làm thế nào để tranh giành quyền nuôi con với người lạ?

Hot search thứ tư: Đến nhận trách nhiệm, tôi và con sẽ cùng họ!

Hot search thứ năm: Dịch Hòa sinh con.

Hot search thứ sáu: Chúng ta vốn không quen biết, tất cả là nhờ tôi câu cá!

 

10

 

Náo nhiệt là của bọn họ. Còn tôi chẳng có gì, tôi dùng cánh tay lực lưỡng của mình xách áo Tống Thời Yến lên, kéo anh ta vào góc tường chật hẹp.

Bị tôi “câu” lên hai mươi lăm lần, anh ta đã rất quen với việc này.

Thậm chí khi tôi dừng bước, anh ta còn thuận thế ngã vào lưng tôi, dựa vào vai tôi, hàng mi dày rậm đến mức khiến người ta ghen tị cứ cọ vào cổ tôi.

Ngứa quá.

Giọng anh ta hơi khàn, hốc mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy khó nhận ra:

"Em thích gã trai bao kia đến vậy sao?"

Nghe được lời đồn này, tôi rất bực mình, tôi phải giải thích rõ ràng với anh ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-trai-cu-la-anh-de-muon-lam-bo/chuong-9-2-11-1.html.]

"Anh nghe em nói--"

"Không, anh không nghe! Anh không muốn nghe!"

Tống Thời Yến ôm chặt tai, lắc đầu nguầy nguậy. Dựa vào người tôi như con giòi, u ám, vặn vẹo, bò lổm ngổm:

"Em đưa anh đến đây, có phải là đã chuẩn bị sẵn sàng từ chối anh rồi không?"

"Hu hu, xin em đấy, đừng như vậy."

"Nếu em thật sự thích hắn ta, anh sẽ không chia rẽ hai người nữa." Giọng nói run rẩy của Tống Thời Yến bỗng nhiên trở nên kiên định, dứt khoát nói, "Anh sẽ gia nhập cùng hai người."

Anh ta âm thầm gật đầu, ánh mắt kiên định như thể muốn gia nhập Đảng:

"Đúng, bốn chúng ta sống cùng nhau, quan trọng hơn bất cứ điều gì."

Tôi: "?"

Anh thật sự là cái gì cũng nói được sao.

May mà tôi chuyên trị người phát điên, tôi kéo tay anh ta ra, ghé sát tai anh ta hét lớn: "Không có não tình yêu, không bị trai đểu lừa, chưa kết hôn, chưa sinh con!"

"Tám cân hai lạng mà em đăng, là đang nói về con cá!"

"Kiến thức kì quái: Tám cân hai lạng đối với thai nhi mà nói là thai khổng lồ, nhưng đối với cá mà nói, chỉ vừa đủ thôi."

Nghe xong lời tôi nói, Tống Thời Yến lập tức tỉnh táo hẳn ra, cũng không còn lười biếng dựa vào người tôi nữa, anh ta thẳng người dậy, giọng nói vẫn còn chút nghèn nghẹt:

"Thật hay giả vậy, đừng gạt anh?"

Tôi gật đầu: "Thật."

...

Tống Thời Yến phối hợp với tôi đăng bài giải thích. Còn chủ động kêu gọi rất nhiều người trong giới giải trí giúp tôi share lại, độ hot của "sinh con" dần dần giảm xuống.

Người hâm mộ của anh ta trêu chọc anh ta ở khu bình luận, nói rằng anh ta còn tích cực hơn cả tôi trong việc đăng bài giải thích, liền bị anh ta lật bài:

[Nếu Dịch Hòa không bị tên cặn bã kia lừa tình lừa tiền, sinh con một mình, rơi lệ một mình, thì cho dù bảo tôi và Dịch Hòa tái hợp, tôi cũng bằng lòng.]

Khu bình luận cười ngặt nghẽo: [Anh trai à, sao anh cái gì cũng muốn vậy?]

[Tham lam quá đấy.]

[Mong chị dâu nể tình anh trai si tình, sớm ngày tái hợp với anh ấy.]

 

11

 

Trước tập này, tôi vẫn là người vô hình trong chương trình. Nhưng từ sau khi vài lần lên hot search cùng chương trình, đạo diễn nhìn thấy tôi và Tống Thời Yến như nhìn thấy thần tài.

Ngân sách marketing liên tục bị cắt giảm.

Đạo diễn vì độ hot của chương trình, đã sắp xếp nhiệm vụ cho tôi: "Dịch Hòa, Tống lão sư là lần đầu tiên tham gia chương trình của chúng ta, em là bạn đồng hành của anh ấy, nhất định phải dẫn dắt anh ấy cho tốt."

Tống Thời Yến yếu đuối như sắp vỡ vụn, thỉnh thoảng lại phát điên. Đương nhiên là để trước mặt tôi là an toàn nhất.

...

Loading...