Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ban Ngày Bị Hủy Hôn, Buổi Tối Bị Chỉ Huy Vừa Đáng Yêu Vừa Hung Dữ Đòi Ôm - Tiểu Thuyết - Chương 53: Tô Vãn, Tôi Muốn PK Với Cô!

Cập nhật lúc: 2024-10-15 13:45:17
Lượt xem: 45

Cứ như thế, Tô Vãn cùng các bạn học leo lên tàu, tiến về căn cứ huấn luyện quân sự của Học viện Quân sự Đế quốc.

Căn cứ nằm trên một hành tinh quân sự hóa cao độ, vị trí bí mật, từ Khu vực Số Một bay đến phải mất hơn ba mươi giờ.

Các học sinh được sắp xếp theo đơn vị ký túc xá, mỗi phòng ba người, trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt.

Phải công nhận, Học viện Đế quốc thực sự là trường đại học hàng đầu của Liên bang Liên sao, mọi điều kiện đều đẳng cấp nhất.

Ở mãi trong ký túc xá cũng chán, bọn họ có thể ra ngoài tham quan phòng huấn luyện, phòng cơ giáp đối kháng, và nhiều nơi khác.

Rosina vừa đi chơi bên ngoài về, hào hứng bảo với Tô Vãn và Thịnh An: “Nghe nói có PK cơ giáp của Học viện Quân sự, muốn đi xem không?”

Tô Vãn và Thịnh An đều rất hứng thú, liền nhanh chóng đi ngay.

Dù nói là trận đấu cơ giáp, thực ra chỉ là ảo, dù sao bọn họ vẫn là tân sinh viên, chưa có kinh nghiệm thực chiến, và hiện tại vẫn ở trên tàu.

Tuy vậy, điều này vẫn làm Tô Vãn phấn khích.

Trong lúc Tô Vãn đang hào hứng xem các sinh viên Học viện Quân sự thi đấu cơ giáp, thì ngài Chỉ huy trưởng ngồi trong văn phòng lại gửi một tin nhắn cho vợ mình.

Kết quả, tin nhắn chẳng thấy hồi âm.

Cố Tước: “……”

Bạch Hổ bên cạnh không nhịn được càu nhàu: “Chủ nhân, chắc chắn là sáng nay ngài đi mà không nói lời nào, làm phu nhân giận rồi! Ngài nói xem, nhỏ nhen làm gì cơ chứ, dù phu nhân không muốn xuất hiện cùng ngài, nhưng rốt cuộc cô ấy đã là vợ hợp pháp của ngài rồi mà.”

“Chủ nhân à, đối với phụ nữ, ngài cần phải kiên nhẫn, và kiên trì nữa.”

Ánh mắt Cố Tước lạnh nhạt nhìn quả cầu kim loại bay lượn giữa không trung: “Ngươi học điều này từ đâu?”

“Tiểu thuyết chứ sao! Ivy đã truyền cho tôi mấy GB dữ liệu đó!”

“Đột nhiên ta nghĩ, lâu rồi ngươi không dọn dẹp bộ nhớ rác. Hay là làm một lần định dạng đi?”

“……”

Bạch Hổ lập tức nghiêm nghị: “Chủ nhân, tôi đoán phu nhân chưa trả lời là vì hiện tại cô ấy không tiện kiểm tra quang não thôi. Ngài chờ thêm chút nữa xem?”

Trong tình huống nào thì không tiện kiểm tra quang não nhỉ?

Ví dụ như, đang thi đấu.

Ban đầu, Tô Vãn cùng bạn cùng phòng định đi xem trận đấu cho vui, nhưng lại gặp phải một fan cuồng của ngài Chỉ huy trưởng, là một cô gái cao một mét tám với khí chất mạnh mẽ.

Tân sinh viên năm nhất của Học viện Quân sự, Pandora.

Pandora là kẻ thù không đội trời chung của Rosina, cả hai đều là thế hệ thứ hai của quân khu, chỉ có điều vì Pandora vô cùng sùng bái Chỉ huy Cố, nên mũi nhọn của cô ta lúc này nhắm thẳng vào Tô Vãn.

“Nghe nói cô là vợ của Chỉ huy trưởng, đã là vợ của Chỉ huy trưởng thì chắc chắn sẽ biết lái cơ giáp chứ.”

Đối mặt với phiền phức bất ngờ này, Tô Vãn chưa kịp lên tiếng thì Rosina bên cạnh đã khó chịu nói: “Đồ mập Pandora, cô nghĩ cô bao nhiêu tuổi rồi hả? Tô Vãn của chúng tôi cái gì cũng giỏi hơn cô, giỏi hơn cô nhiều!”

Pandora cười lạnh: “Tốt thôi, vậy thì đấu thử xem!”

“Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ!”

Thế là, dù Tô Vãn chưa nói gì, một trận PK cơ giáp ảo đã được định sẵn.

Tô Vãn: ……

Rosina quay lại, tức giận nói với Tô Vãn: “Tiểu Vãn, nhất định phải cố lên, đánh cho con mập đó gục xuống!”

Tô Vãn đen mặt, đầy vẻ bất đắc dĩ: “Đại tiểu thư, có phải cậu quên là chúng ta thuộc khoa Y dược không?”

Mọi chuyên ngành của Học viện Quân sự đều có môn điều khiển cơ giáp, còn các sinh viên của học viện khác thì không có môn này.

Trừ một số người gia cảnh khá giả, hoặc xuất thân gia đình quân nhân, có điều kiện để sở hữu cơ giáp riêng.

Hoặc là, nhiều người chơi cơ giáp ảo trên Mạng sao.

Thế nhưng...

Rosina chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: “Tô Vãn, đừng nói là cậu chưa từng điều khiển cơ giáp ảo nhé?”

Tô Vãn: “Ha ha.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-ngay-bi-huy-hon-buoi-toi-bi-chi-huy-vua-dang-yeu-vua-hung-du-doi-om-tieu-thuyet/chuong-53-to-van-toi-muon-pk-voi-co.html.]

Cô lấy đâu ra thời gian mà chơi mấy trò ảo đó?

Trong hơn hai năm qua, cô bận rộn phục hồi sức khỏe, bận nấu ăn, bận học để thi đậu vào Học viện Đế quốc, còn phải tranh thủ thời gian để theo dõi “trà xanh” Tô Mạn kia. Rất bận!

Rosina cũng bắt đầu khó chịu: “Sao lúc nãy cậu không nói gì cả!”

Tô Vãn bất đắc dĩ: “Đại tiểu thư, cậu cũng đâu cho tôi cơ hội để nói đâu!”

Rosina nghĩ một lát, nghiến răng nói: “Vậy để tôi lên đấu thay cho cậu.”

Lúc này, có người nói mỉa mai: “Nghe nói phu nhân của ngài Chỉ huy trưởng sức khỏe kém lắm, chắc là chưa từng vào khoang trò chơi, mà chỉ nằm khoang dinh dưỡng thôi nhỉ.”

Tô Vãn nhìn về phía người vừa lên tiếng, thấy cô gái đó trông khá lạ, đối phương gặp ánh mắt của cô thì hơi chột dạ.

Còn người đứng bên cạnh cô ta, thì Tô Vãn lại rất quen thuộc.

Tô Mạn.

Lần trước, Tô Mạn đã gặp thất bại nặng nề trước mặt Tô Vãn. Sau đó cô ta đi khóc lóc với hai anh em Tô Duẫn và Tô Nghị, nhưng chẳng ai chịu ra mặt giúp cô ta!

Rồi, cô ta lại tìm đến Tô Chấn để than vãn, kết quả còn suýt bị Lâm Nhiễm Nguyệt đánh cho!

Cực kỳ uất ức, Tô Mạn nghe nói ông nội Tô đã chọn Tô Vãn làm người kế thừa, tức đến suýt phát điên!

Trở lại trường, lòng đầy không cam tâm, cô ta bắt đầu tung tin đồn về Tô Vãn trong đám bạn học.

Dĩ nhiên, toàn là những tin đồn tiêu cực.

Do vậy mới có cảnh tượng lúc nãy, bạn cùng phòng của cô ta nói ra mấy lời mỉa mai.

Rosina nghe xong, lập tức trừng mắt: “Vừa rồi ai nói vậy, có bản lĩnh thì nói trước mặt tôi đây này!”

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Cô gái kia lập tức im thin thít, những người khác cũng không dám nói gì thêm.

Có lẽ chỉ có Pandora, người có thân phận ngang hàng với Rosina, mới dám khiêu khích cô ấy. Còn những người khác thì không.

Tô Mạn đương nhiên cũng không dám.

Thịnh An cũng lo lắng nhìn Tô Vãn: “Tiểu Vãn, hay là để tôi…”

“Không được!” Bên kia Pandora ngẩng cao cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Vãn, tràn đầy thách thức: “Đã là vợ của Chỉ huy trưởng, không biết điều khiển cơ giáp ảo sao? Cô xứng với ngài ấy sao?”

Tô Vãn nhìn cô gái ngạo mạn này, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Không ngờ trước đây Cố Tước luôn đeo mặt nạ, mà vẫn có nhiều người hâm mộ đến thế.

Cô đành nói: “Thôi được, vậy đấu một trận. Nhưng tôi chưa điều khiển bao giờ, cô phải cho tôi mười phút làm quen.”

“Được thôi.”

Vốn là một cuộc PK của Học viện Quân sự, giờ bỗng chốc trở thành cuộc PK giữa hai mỹ nhân, khiến ai nấy đều hào hứng!

Hai huấn luyện viên mặc đồ đen đứng nhìn nhau.

Một người nói: “Có nên ngăn lại không?”

“Thôi đi, với lại cũng không ngăn được đâu. Chưa kể cái này cũng không gây tổn thương gì cho cơ thể cả.”

Dù sao cũng chỉ là ảo, không cần kết nối với tinh thần lực.

Thế nhưng, nhìn cô gái mảnh khảnh xinh đẹp đó, khụ khụ, xem ra phu nhân của Chỉ huy trưởng sắp phải chịu khổ một phen rồi.

Bởi vì Pandora rất xuất sắc, là người đứng đầu trong đám tân sinh viên năm nhất.

Quan trọng hơn, cô ấy là thú hóa nhân!

Thú hóa nhân có thể chất cực mạnh, tinh thần lực cũng rất cao. Dù chỉ là trận đấu cơ giáp ảo, phản ứng và sự nhanh nhẹn của cô ấy cũng vượt xa so với các bạn học bình thường.

Thậm chí nhiều sinh viên năm trên và thầy cô cũng không thể sánh được.

Huấn luyện viên cuối cùng nói: “Hy vọng cô ấy không làm cho phu nhân của ngài Chỉ huy trưởng quá mất mặt!”

Tô Vãn nằm trong khoang trò chơi, tạm thời cắt kết nối với trí não, hoàn toàn không biết Cố Tước đã gửi tin nhắn cho mình, và đang chăm chú xem… hướng dẫn dành cho người mới.

 

Loading...