Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ban Ngày Bị Hủy Hôn, Buổi Tối Bị Chỉ Huy Vừa Đáng Yêu Vừa Hung Dữ Đòi Ôm - Tiểu Thuyết - Chương 4: Hình như em đã gặp chị ở đâu đó

Cập nhật lúc: 2024-10-13 02:05:38
Lượt xem: 57

Sau khi bị hai mẹ con nhà họ Hách quấy rối, hơn nửa tiếng nữa lại trôi qua, thời gian còn lại của Tô Vãn không còn nhiều.

Dù sao thì hệ thống chính cũng cần thời gian để xét duyệt đơn xin kết hôn.

Cô nhìn vào đôi mắt to tròn xinh đẹp của A Tước, hỏi: "Nếu em kết hôn với chị, người nhà em có phản đối không?"

"Không ai dám phản đối."

Tô Vãn mỉm cười. Cũng giống như câu em nói em đã bốn mươi tuổi, câu "không ai dám" này nghe có vẻ ngây thơ nhưng đáng yêu vô cùng, làm trái tim cô như muốn tan chảy.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

A Tước trước mắt rất giống với chú chó Alaska mà cô từng nuôi khi còn ở Trái Đất cổ xưa.

Có lúc thì mạnh mẽ như bạn trai, có lúc thì lại dễ thương, mềm mại đến nỗi người ta chỉ muốn vuốt ve!

Tô Vãn nhớ lại những người trong sảnh tiệc, hoặc đang đợi xem cô mất mặt, hoặc tỏ ra thương hại cô, làm khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

Cô chìa tay về phía A Tước, mỉm cười dịu dàng: "Vậy thì, A Tước, em kết hôn với chị nhé."

Chiếc váy cưới trắng tinh khôi, người phụ nữ ngọt ngào này, lúc này đang đưa tay về phía cậu.

Ban đầu cậu đã cảm thấy người này có chút quen thuộc, vô thức muốn đến gần, vì vậy A Tước không do dự gật đầu, rồi mở mã quang thông tin cá nhân của mình.

"Tít."

Thật không ngờ lại quét thành công thật!

Cậu đã đủ tuổi trưởng thành, điều này khiến Tô Vãn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp hơi ngây ngô của cậu, cô có chút áy náy.

Không biết mình có tính là đang lừa gạt cậu ấy không.

Đơn xin kết hôn đã được gửi đến hệ thống chính chờ xét duyệt, chắc trong vòng một giờ sẽ có kết quả.

Thôi vậy.

Nếu đến lúc đó, A Tước hối hận, cô sẽ tìm mọi cách để hủy bỏ hôn nhân của hai người.

Còn nếu A Tước không hối hận... cô sẽ nuôi cậu ấy cả đời!

Một chàng trai hệ chó đẹp như vậy, cô đâu có lỗ gì.

Tô Vãn nhìn bộ quần áo đen rách nát trên người A Tước, cô nói: "Đi nào, chị dẫn em đi tìm một bộ lễ phục."

A Tước đứng lên, chủ động nắm lấy tay Tô Vãn, ngoan ngoãn theo sau cô, vô cùng nghe lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-ngay-bi-huy-hon-buoi-toi-bi-chi-huy-vua-dang-yeu-vua-hung-du-doi-om-tieu-thuyet/chuong-4-hinh-nhu-em-da-gap-chi-o-dau-do.html.]

Khi cậu đứng dậy, Tô Vãn mới nhận ra, A Tước cao quá.

Phòng nghỉ dành cho tân nhân, bên cạnh có sẵn tám bộ lễ phục cho chú rể, tất cả đều được may theo kích thước của Hách Dịch Thường.

Khi thay đồ, Tô Vãn phát hiện trên cánh tay của A Tước có một vết thương, may mà không sâu, đã được xử lý.

Cô nhíu mày: "Sao lại bị thế này? Để chị gọi bác sĩ đến xem nhé?"

A Tước lắc đầu: "Không cần, không đau."

Tô Vãn kiểm tra kỹ vết thương không còn chảy m.á.u và đã bắt đầu lành, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô nghĩ, sau khi lễ cưới kết thúc, sẽ nhờ người điều tra xem rốt cuộc A Tước đến từ đâu, tại sao cậu ấy không nhớ gì cả.

Tô Vãn chọn cho A Tước một bộ lễ phục đen, phần cổ tay áo được gắn kim cương trắng, phản chiếu lấp lánh với chiếc váy cưới của cô.

Nhưng Tô Vãn phát hiện, A Tước trông còn nhỏ tuổi, nhưng lại cao hơn cả Hách Dịch Thường cao 1m80, áo sơ mi mặc lên người cậu căng ra, để lộ những đường nét cơ bắp mờ ảo.

Khuôn mặt thì tinh tế xinh đẹp, nhưng thân hình lại... quá hoàn hảo!

Tô Vãn ngẩng đầu lên, phát hiện A Tước đang nhìn cô, cổ cậu trắng mịn khẽ ửng hồng.

Tô Vãn: "A Tước, em sao vậy?"

A Tước: "Chị à, em hình như đã gặp chị ở đâu đó."

Nghe câu mở đầu tán tỉnh đã bị chê là sến súa từ thời Trái Đất cổ xưa, Tô Vãn không nhịn được bật cười.

"Ừm, có lẽ chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước."

A Tước nhíu mày, có chút bối rối, vì cậu nghĩ có lẽ không phải là kiếp trước.

Nhưng tâm trí hỗn loạn của cậu ngăn không cho cậu suy nghĩ tiếp, cứ nghĩ là lại đau đầu.

Dù lễ phục có hơi chật nhưng vẫn tạm ổn, hai người đứng trước gương, trai tài gái sắc, cực kỳ xứng đôi.

Tô Vãn đột nhiên nhớ ra, hiện tại trên các con phố vẫn còn treo video ảnh cưới của cô và Hách Dịch Thường, tuy sắp đến giờ gỡ xuống, nhưng nghĩ lại vẫn thấy thật mỉa mai.

Bỗng nhiên, bàn tay cô được một bàn tay ấm áp nắm lấy, Tô Vãn quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt nai long lanh của A Tước.

"Chị à, chị đang nghĩ gì thế?"

"Chị đang nghĩ, sao hệ thống chính chưa duyệt đơn xin kết hôn của chúng ta nhỉ."

Loading...