Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ban Ngày Bị Hủy Hôn, Buổi Tối Bị Chỉ Huy Vừa Đáng Yêu Vừa Hung Dữ Đòi Ôm - Tiểu Thuyết - Chương 11: Phu nhân có phải đang ngại không?

Cập nhật lúc: 2024-10-13 15:59:19
Lượt xem: 38

Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc mẹ muốn ly hôn!

Lâm Nhiễm Nguyệt lo lắng nói: "Vậy ngài ấy có nói gì với con không? Sau khi cơn hưng cảm qua đi, tỉnh táo lại, ngài ấy có nổi giận với con không?"

"...Không, con tỉnh dậy trước nên đã chạy mất rồi."

Hai mẹ con nhìn nhau, im lặng một hồi, rồi Tô Vãn đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa.

Cô nói: "Thôi, dù gì cũng giống như một nhát dao, con sẽ trực tiếp liên lạc với ngài ấy vậy. Con sẽ xin lỗi, nếu cần bồi thường gì con cũng sẽ cố gắng, và ly hôn ngay lập tức cũng được."

Mặc dù tiếc cho chàng trai đẹp trai thuộc giống loài chó đó, nhưng sắc đẹp quan trọng thế nào cũng không bằng mạng sống của mình!

Vả lại, Tô Vãn cũng không muốn gia đình mình gặp phiền phức lớn như vậy...

Dù đã gây ra rắc rối rồi, nhưng cô vẫn phải tìm cách sửa chữa chứ?

Lâm Nhiễm Nguyệt cũng không có cách nào khác, bà nói: "Hay là con gửi tin nhắn cho ngài ấy, nói rõ mọi chuyện đi?"

"Ừ!"

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Dù hai người không kết bạn trên quang não, nhưng vì có quan hệ hôn nhân nên vẫn liên lạc được, điều này còn chặt chẽ hơn cả quan hệ bạn bè, không ly hôn thì không thể xóa bỏ.

Tô Vãn lấy hết can đảm, bắt đầu soạn tin nhắn cho Cố Tước.

Trực tiếp nói "Xin lỗi, em không nên kéo ngài kết hôn"?

Như thế quá thẳng thắn, không được!

Hay là nói "Em không cố ý giúp ngài giải tỏa, chỉ là lúc đó ngài đang trong cơn rối loạn và trông rất đau đớn"?

Điều này cũng không ổn, lỡ biết được cảnh tượng một nhân vật lớn đau đớn, chẳng phải lo lắng bị diệt khẩu sao?

Trong lúc đó, Bạch Hổ nhìn vào khung chat, thấy dòng chữ "đang nhập" hiện lên mãi không dứt.

Nó vui vẻ nói: "Chủ nhân, phu nhân đang nhắn tin cho ngài! Soạn lâu lắm rồi, có khi nào là một bài văn dài không nhỉ?"

Cố Tước, ngồi trong phi thuyền, mở khung chat của hai người ra.

Dù khuôn mặt vẫn là của A Tước, nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn.

Ngài mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng, dù không đeo mặt nạ bạc như thường lệ, nhưng vẫn tỏa ra khí thế khiến người khác không dám lại gần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-ngay-bi-huy-hon-buoi-toi-bi-chi-huy-vua-dang-yeu-vua-hung-du-doi-om-tieu-thuyet/chuong-11-phu-nhan-co-phai-dang-ngai-khong.html.]

Cố Tước nhìn vào khung chat, phát hiện dòng chữ "đang nhập" đã biến mất.

Kết quả là đối phương chẳng gửi đi nổi một dấu chấm câu nào.

Bạch Hổ: "... Phu nhân có phải đang ngại không?"

Cố Tước cụp mắt, che giấu tia lạnh lùng trong mắt, nói: "Mười phút nữa, ta muốn gặp bệ hạ."

"Vâng!"

Lúc này, phi thuyền vẫn còn cách khu vực 1 một đoạn đường. Bạch Hổ không dám lơ là nữa, tập trung lái phi thuyền thẳng tới hoàng cung.

Chín phút năm mươi giây sau, phi thuyền hạ cánh an toàn.

Cố Tước bước vào hoàng cung với dáng đi điềm tĩnh, khiến mọi người xung qungài đều kinh ngạc nhìn ngài.

Ngài chỉ huy trưởng số một của đế quốc, sao lại không đeo mặt nạ nữa?

Cố Tử Lan khi nhìn thấy ngài cũng bất ngờ, nhưng điều cậu lo lắng nhất vẫn là tình trạng sức khỏe của chú mình.

"Chú, sức khỏe của chú ổn rồi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta đã dẫn người tiêu diệt hoàn toàn bọn côn trùng gần khu vực tinh cầu. Trên đường trở về, quân y trên tàu bị nhiễm trùng, gây ra bạo loạn, phi thuyền rơi xuống. Nhưng trước khi phi thuyền rơi, trứng của côn trùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn."

Cố Tước kể lại sự việc một cách không cảm xúc.

Nhưng Cố Tử Lan biết quá trình đó chắc chắn rất nguy hiểm và kinh hoàng.

Cậu gật đầu: "Dù sao đi nữa, chú không sao là tốt rồi. Vậy còn cơn rối loạn của chú..."

Cố Tử Lan đã nghe từ phó quan rằng chú của cậu được tìm thấy trong một căn phòng tân hôn, nơi hai gia tộc quý tộc địa phương đang liên hôn, và đúng lúc đó chú cậu đã bước vào thời kỳ rối loạn tâm lý.

Khụ khụ, là cháu trai, Cố Tử Lan không khỏi tò mò.

Cố Tước vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, nói: "Bệ hạ, trước tiên hãy kết nối với Bạch Trạch."

"Được."

Ở phía bên kia, Bạch Trạch đột nhiên bị kết nối, liền nghiêm túc hỏi: "Bệ hạ, có chuyện gì vậy?"

"Bạch Trạch, chú của ta muốn tìm ngươi"

Bạch Trạch: "..."

Loading...