Chạm để tắt
Chạm để tắt

BẠN GÁI XẤU XÍ - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-28 12:54:04
Lượt xem: 2,487

Bà ta nói một tràng dài, cuối cùng cũng nói ra ý chính.

Muốn tôi chắp tay nhường vị trí đó cho người khác.

Tôi không thể nhịn được nữa, cười lạnh.

"Cháu đỗ vào Đại học A, chứng minh cháu không mù. Tại sao dì nghĩ cháu sẽ chọn lại Từ Trạm?"

"Ngay cả lòng chung thủy cũng không giữ được, đã là không đạt. Hơn nữa anh ta còn có một người mẹ không biết đúng sai, tự cao tự đại như dì."

Mặt bà ta chuyển từ tươi cười sang giận dữ.

"Lăng Sương Thiên, đây là cách cháu nói chuyện với người lớn sao? Bố mẹ cháu dạy con kiểu gì vậy! Thật vô lễ!"

Tôi im lặng nhìn bà ta nổi giận.

Dù ghét Từ Trạm vô tình nhưng lúc này, tôi rất ghen tị với anh ta.

Ít nhất, anh ta có một người mẹ "toàn tâm toàn ý" bảo vệ.

Dù con trai có tồi tệ đến đâu, bà ta vẫn tin anh ta là số một.

Còn bố mẹ ruột của tôi chỉ hỏi tôi.

Con sai ở đâu?

Chỉ là chịu một chút ấm ức, tại sao không nhịn?

Sao con không nghe lời?

Tôi lau khóe mắt, giọng chân thành: "Dì ơi, nếu dì muốn mắng bố mẹ cháu, cháu rất sẵn lòng."

"Mắng họ vài câu đi. Cháu rất thích nghe."

17.

Dì Từ mất kiểm soát như vậy, dĩ nhiên là có lý do. Theo tôi biết, sau khi kết thúc mùa tuyển dụng mùa thu, Từ Trạm trắng tay.

Nhưng anh ta vẫn đắc ý.

Vì Kỷ Dao đã đồng ý ở bên anh ta.

Nghe tin này, cảm xúc của tôi có chút phức tạp .

Không phải vì tiếc cho tôi, mà lo lắng cho Kỷ Dao.

Ánh mắt của cô ấy nên tốt hơn mới phải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-xau-xi/chuong-15.html.]

Tuy nhiên, từ phản hồi của bạn bè chung, hành vi của Kỷ Dao rất kỳ lạ.

Tóm gọn lại là "rắc rối".

Cô ấy lục lọi danh bạ của Từ Trạm, tùy ý xóa bạn bè nữ. Thậm chí, trước khi xóa vợ của thầy, còn gửi một tin nhắn rất ngạo mạn và vô lễ.

Từ Trạm phải xin lỗi, bị thầy hướng dẫn mắng te tua.

Kỷ Dao thường xuyên đi công tác, cô ấy yêu cầu Từ Trạm phải đưa đón, bất kể học hành. Chỉ cần trễ một chút, cô ấy sẽ nổi giận, cáu kỉnh.

Từ Trạm không thể phân thân nhưng cũng không nỡ rời xa Kỷ Dao.

Mọi người đều nói anh ta mất trí.

Không phải không có ai khuyên nhủ nhưng càng khuyên, Từ Trạm càng cứng đầu.

Thậm chí, anh ta còn cãi nhau với bố mẹ.

"Có thể đừng ép con đi làm được không? Bây giờ có rất nhiều gap year*. Sang năm con mới tìm việc, cũng không c.h.ế.t đói được."

*Gap year là khoảng thời gian “tạm dừng” sau một quá trình học tập hoặc làm việc nhằm mục đích nghỉ ngơi, khám phá bản thân hoặc thực hiện một kế hoạch còn dang dở.

Nhưng, khi Từ Trạm tưởng rằng đường tình của anh ta sẽ suôn sẻ thì Kỷ Dao đột nhiên biến mất.

Một ngày nọ, không hề báo trước, cô ấy dọn hết hành lý lạnh lùng bỏ Từ Trạm rồi bay ngay đến một thành phố xa xôi.

Chỉ để lại một câu.

"Đáng đời anh."

Từ Trạm tức tối, cầu cứu những người xung quanh.

Nhưng mối quan hệ của anh ta đã bị phá hủy gần hết khi theo đuổi Kỷ Dao. Sau này, việc anh ta bất chấp tất cả để chiều chuộng Kỷ Dao càng khiến mọi người xa lánh.

Tôi nghĩ, anh ta tìm đến tôi chắc chắn là đường cùng rồi.

"Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian."

Chỉ mới vài tháng không gặp, Từ Trạm đã gầy đi rất nhiều. Tình cảm không thuận, tương lai mờ mịt, cả người cũng uể oải, xuống dốc.

Từ Trạm cầu xin tôi trả lại công việc cho anh ta.

Anh ta cho rằng, chỉ cần tôi hủy bỏ thỏa thuận, anh ta có thể bổ sung vào.

"Anh biết em còn những offer khác, nên nhường vị trí này cho anh, em vẫn còn lựa chọn khác mà."

"Sương Thiên, anh sai rồi. Cho anh một cơ hội bù đắp, được không?"

Loading...