Chạm để tắt
Chạm để tắt

BẠN GÁI XẤU XÍ - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-28 12:51:24
Lượt xem: 2,384

Giờ đây, anh ta càng nhiệt tình, tôi càng phản cảm.

Sự chung thủy của tình yêu, tại sao lại phải tỉ lệ thuận với nhan sắc?

Tâm trạng cũng trở lên bực bội, tôi mở lịch trình trong điện thoại ra, kiểm tra từng mục một các kế hoạch trong vài tuần tới.

Chỉnh sửa luận văn, gửi bài, kiểm tra, họp hành, lịch trình chồng chất. 

Khi nào chia tay thì hợp lý đây.

 

10.

Thời gian trôi qua, đến sinh nhật của Hà Cảnh Thành. Là bạn bè thân thiết, chắc chắn Từ Trạm phải có mặt. Hơn nữa, anh ta còn năn nỉ mời tôi cùng đi.

Tôi chỉ nói một câu “lười trang điểm" ngày hôm sau, Từ Trạm mang đến cho tôi một bộ mỹ phẩm của nhà C.

Tôi mở hộp quà ra, giả vờ ngạc nhiên: "Sao lại tặng em món quà đắt tiền thế này?"

Nhưng làm sao tôi không đoán được ý đồ của anh ta. Không vì gì khác, chỉ là để khoe khoang mà thôi.

Đối với những món đồ trang sức, tất nhiên là càng đẹp càng tốt. Nhưng tôi làm sao có thể cam tâm làm vật trang trí cho anh ta.

Không bận tâm đến câu trả lời của Từ Trạm, tôi đồng ý trang điểm. Tuy nhiên, đến giờ hẹn, tôi không hề trang điểm. Áo phông, quần jeans, tóc chỉ buộc hờ thành búi.

Thấy trang phục của tôi dưới ký túc xá, Từ Trạm ngỡ ngàng: "Không phải nói em sẽ trang điểm sao?"

Tôi lười biếng nói: "Vừa giúp thầy chấm bài quên mất thời gian. Bây giờ cũng không kịp nữa. Nếu anh chê thì em không đi."

Lật lọng rõ ràng như vậy, nếu là trước đây, Từ Trạm sẽ không vui. Nhưng anh ta bất ngờ gật đầu: "Cũng đúng."

"Đúng cái gì?"

Từ Trạm nói, nở nụ cười bí ẩn: "Dù sao em cũng có khí chất của người trí thức, hơn hẳn một bậc."

Từ "hơn hẳn một bậc" thật thú vị. Tôi đã biết Từ Trạm đang ngầm so sánh với Hà Cảnh Thành. Nhưng lúc đó, tôi tưởng họ so sánh chiều cao, điểm số, tài chính gia đình. Những thứ này đều có thể đo đếm được.

Không ngờ rằng, ngay cả bạn gái cũng có thể đem ra so sánh.

Tôi thắng Kỷ Dao, thì anh ta thắng Hà Cảnh Thành? Sao có thể hoán đổi cảm giác ưu việt như vậy chứ.

Dù ngoại hình có thể đo đếm được, vậy tình cảm thì sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-xau-xi/chuong-09.html.]

Năm năm tình cảm của chúng tôi... Từ Trạm, anh định tính toán thế nào đây?

Khi Từ Trạm đến gần, tôi theo phản xạ tránh đi.

Chuyện chia tay này, không thể trì hoãn nữa.

Tôi phải để trống lịch vài ngày. Để tránh sau này khi thấy anh ta, lại tức giận nhiều sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh.

Tuy nhiên, người nói lời chia tay trước lại là Kỷ Dao.

Đến KTV, nhân vật chính của buổi tiệc đang uống rượu giải sầu.

"Tớ vừa bị đá."

Từ Trạm và mấy chàng trai chỉ kinh ngạc một chút rồi lập tức vây quanh an ủi Hà Cảnh Thành.

"Đàn ông con trai, thất tình thì sao chứ?"

"Người tiếp theo sẽ xinh hơn."

Như thể vẻ đẹp là yếu tố duy nhất để chọn bạn đời.

Tôi cầm tăm chọc một quả nho, chậm rãi nhai. Bất ngờ hỏi: "Hai người chia tay vì lý do gì?"

Hà Cảnh Thành buồn bã nói: "Còn có thể là gì? Cô ấy giận dỗi thôi."

"Cô ấy muốn tổ chức riêng, tôi nói tôi đã gọi bạn bè, cô ấy lập tức bực tôi rồi bỏ đi ngay."

"Trong lúc tức giận tôi đã nói, đi rồi là không nể mặt tôi, đi rồi đừng quay lại. Ai ngờ cô ấy đồng ý ngay."

Nghe như nguyên nhân chia tay có vẻ do Kỷ Dao giận dỗi vô cớ.

Nhưng tôi lại thấy kỳ lạ.

Dù mới gặp Kỷ Dao vài lần nhưng từ cách nói chuyện, tôi cảm nhận được cô ấy không phải loại người cố tình gây chuyên.

11.

Mọi người ở đây, không chỉ có tôi suy tư.

Tay Từ Trạm khẽ run.

Anh ta nhìn Hà Cảnh Thành, muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ nói vài lời: "Nào, uống rượu. Một chén giải sầu."

 

Loading...