Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Gái Trà Xanh Của Em Trai - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-08 19:45:35
Lượt xem: 21

Tôi bấm vào bình luận, phía dưới đầy những lời mắng chửi em trai tôi.

 

[Hôm nay tôi mới được khai sáng, hóa ra người giàu bề ngoài nhìn hào nhoáng nhưng trong lòng lại thấp kém như vậy sao? Người giàu thực sự thối nát đến tận xương tủy! ]

 

[Giữa một người đàn ông đùa giỡn với tình cảm của người khác rồi khiến một cô gái mang thai và một con cá thối có gì khác biệt?!] ]

 

[Có tiền thì sao? Cứ có tiền là muốn làm gì cũng được sao? Mấy người lấy đâu ra tự tin để coi phụ nữ như món đồ chơi vậy?]

 

[Đúng là đầu óc của đàn ông đều được thân dưới điều khiển. Cảm ơn anh đã củng cố quyết tâm không yêu đương của tôi.]

 

[Wow, chỉ có mình tôi nghĩ đứa bé trong bụng đáng thương thôi sao?]

 

Phần bình luận toàn những lời lẽ lăng mạ khiến tôi tức giận vô cùng!

 

Lý Duyệt, trà xanh c.h.ế.t tiệt này,chơi đùa với cảm xúc của em trai tôi, bây giờ lại còn cắn ngược thằng bé! Cô ta thật sự cho rằng tôi là quả hồng mềm, dễ bóp như vậy sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-tra-xanh-cua-em-trai/chuong-10.html.]

 

"Để tôi bảo em trai tôi ra ngân hàng xin bản sao kê ngân hàng và hồ sơ chuyển khoản, đồng thời yêu cầu bộ phận pháp chế chuẩn bị thư luật sư cho Lý Duyệt, yêu cầu cô ta trả lại toàn bộ tài sản đã lấy của em trai tôi trong vòng một tuần, nếu không cô ta sẽ bị kiện! Đồng thời, truy tìm những kẻ đã tung tin đồn trên Internet để bôi nhọ nhà họ Nguyễn và em trai tôi, rồi chuẩn bị đơn kiện hết đi!"

 

Sau khi sắp xếp xong, điện thoại của em trai tôi gọi đến: "Chị, đứa bé trong bụng không phải của em! Em còn chưa chạm vào cô ta!"

 

"Chị tin em!" Vẻ mặt tôi lạnh như băng, "Chuyện này em không cần lo đâu, chị sẽ lo liệu."

 

Ngày hôm sau, bộ phận pháp lý đã gửi thư của luật sư cho Lý Duyệt và blogger tung tin đồn, tôi cũng đã đăng một bài đăng trên Weibo thông qua tài khoản cá nhân của mình.

 

Weibo này ghi lại chi tiết mọi chi phí mà em trai tôi đã chi cho Lý Duyệt sau khi ở bên cô ta, tất cả các loại biên lai mua hàng xa xỉ, và hàng trăm lần chuyển tiền với số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ.

 

Và, tất nhiên, video giám sát cuộc nói chuyện khó chịu của cô ta ngày hôm đó tại nhà tôi.

 

Cũng rất không may cho cô ta, phòng khách của tôi không chỉ lắp đặt màn hình độ nét cao mà còn ghi lại giọng nói của cô ta từ mọi góc độ.

 

Tôi bật chương trình phát sóng trực tiếp, nói thẳng vào mặt cô ta: "Lý Duyệt, không phải ai cũng dành cho cô sự thương hại đâu, cô nghĩ đăng video rồi rơi vài giọt nước mắt, là có thể nói đen trắng thành đen, đảo lộn mọi thứ sao? Thu cái vẻ trà xanh của cô lại đi, để tôi nói cho cô biết, trả giá là thế nào."

Loading...