Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Gái Tôi Không Phải Người - Chap2 : Đồ đàn ông chó này!

Cập nhật lúc: 2024-07-15 21:14:17
Lượt xem: 4

Hôm nay là chủ nhật rất thích hợp đi dạo chợ sáng , huống chi Thiên Cấm Sơn là nơi phát triển du lịch khá tốt nên vào những ngày cuối tuần du khách đến tham quan khá là đông đúc náo nhiệt. Ninh Nguyệt cầm một cái giỏ trúc đi bộ xuống núi, hôm nay là ngày rằm cô muốn mua một chút nhang đèn bái phật cũng như mua một ít thức ăn chay để chống đói cho mấy ngày tới. 

Đang đi đến ngã ba gần chân núi đột nhiên cảm nhận được hơi thở quen thuộc khiến cô vô cùng mừng rỡ "là mộc linh châu!!!" .

...

Một chiếc Maserati Grancabrio sport 2011 màu đỏ chạy như bay từ xa xa đến, đôi mắt Ninh Nguyệt hơi híp lại, mỉm cười sâu xa. Chỉ giây phút sau bên trong xe vang lên mấy tiếng mắng chửi , xe mất lái lập tức tông vào dãy phân cách rồi cuối cùng tông phải một cô gái mặc áo tứ thân màu xanh ngọc. Cô gái không kịp né tránh liền bị xe tông trúng lăn đi một đoạn, cũng may xe đã tông vào một đoạn rào chắn nên đã giảm được lực va chạm nếu không thì e rằng khó mà toàn thây với tốc độ lái xe điên cuồng này.

Mọi người xung quanh hoảng hốt xúm lại, người trong xe cũng nhanh chóng chạy ra xem tình hình. 

Một chàng trai đầu tóc nhuộm xanh khói bước ra, vừa thấy m.á.u chảy thành dòng lập tức đánh vào đầu tên con trai tóc đen bên cạnh.

- Con mẹ nó mày chạy xe kiểu gì vậy hả? 

- Đại... Đại ca em cũng không biết tại sao nữa. Đang chạy ngon lành tự nhiên cái xe không theo sự điều khiển của em mà tự đ.â.m vào lề luôn. Em ... Em thật sự không biết gì hết! 

Gã đàn em kia bối rối hoảng loạn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng đang chạy bình thường tự nhiên xe cứ như trúng tà không chịu nghe theo điều khiển của hắn. Xong đời rồi, lần này tông người như vậy không biết có c.h.ế.t không , nếu c.h.ế.t không lẽ hắn phải ngồi tù sao ? 

Thanh niên tóc xanh móc điện thoại ra gọi cho 115 sau đó tiến đến gần cô gái đang nằm trong vũng m.á.u phía trước. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lập tức sửng sốt . 

" Rất giống ! " 

...

Vài tiếng sau tại bệnh viện R , hiện tại tình hình của cô gái đã tốt hơn nhưng tay trái bị gãy đã được nẹp còn chấn thương ở đầu bác sĩ nói khi tỉnh lại có thể có di chứng do có m.á.u đông tích tụ . Tuy nhiên điều này không cần quá lo lắng vì không quá 3 tháng m.á.u đông sẽ tan và trở nên bình thường thôi.

Thiếu niên tóc xanh chống cằm nhìn cô gái đang ngủ say chằm chằm, nhìn từ trên xuống dưới lại từ dưới nhìn lên.

- Thời buổi này còn mặc đồ đó ra đường, bộ còn mắc kẹt thời tiền sử hay gì ? 

Giọng hắn cứ lèm bèm xỉa xói về gu ăn mặc của cô, nào là chê quê mùa xong lại chê cô giống cô gái nông thôn miền núi.

"Khốn nạn, hay mình bóp c.h.ế.t cái thằng nhãi này nhỉ. Nói nhiều thiệt sự!!!" 

- Hazz cô gái à tôi nói cô nghe chứ tôi thấy cô còn trẻ nhưng gu mặn chát à, sau này cô nên lên mạng internet nhiều hơn để thấy thế giới này phát triển cở nào rồi. Giờ này ai còn mặc mấy cái bộ đồ lỗi thời đó nữa chứ? Mặc dù cũng có chút đẹp nhưng mà có vẻ cách xa thời đại quá rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-toi-khong-phai-nguoi/chap2-do-dan-ong-cho-nay.html.]

...

"Khốn nạn"

...

"Khốn nạn"

...

Khoé mắt cô giật giật mở bừng ra, răng có chút nghiến lại.

"Nếu không phải vì mộc linh châu, mình muốn lấy cái đầu chó của thằng nhãi này làm ghế ngồi"...

- Ây yô tỉnh rồi à?

Thanh niên tóc xanh thấy cô tỉnh lại lập tức đứng dậy vui mừng.

Nhìn thấy chàng trai xa lạ kì quặc trước mắt cô gái có vẻ sợ hãi muốn lùi về sau nhưng động đến vết thương rất đau nên không thể di chuyển.

- Anh .. là ai ? Tôi... Tôi đang ở đâu ?

Hắn sửa soạn câu từ vốn định nói đàn em tôi tông trúng cô, đền cô 200 triệu cầm tiền rồi kín miệng lại. Nhưng không đợi hắn nói thì cô gái lại hoang mang nhìn xung xanh rồi cúi mặt khóc thút thít.

- Tôi ... Tôi không còn nhớ gì hết , tôi không nhớ nhà tôi ở đâu nữa. Tôi rốt cuộc là ai vậy ?

Nguyệt

Tóc xanh "???"

Vãi chưỡng, chuyện tông xe mất trí nhớ trong ngôn tình cẩu huyết vậy mà diễn ra trước mắt hắn hả? Cmn cũng vi diệu quá rồi đó.

Nhìn cô gái khóc thút thít mãi hắn rốt cuộc tặc lưỡi phất tay.

- Thôi thôi nín dùm, coi như ông đây xui . Ông đây nuôi cô đến nào cô nhớ lại thì cút lẹ dùm ông đây cái !!!

Ninh nguyệt "Đồ đàn ông chó này !!!".

Loading...