Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bạn Gái Hợp Đồng Của Thiếu Gia - Chương 5-9

Cập nhật lúc: 2024-09-14 12:19:13
Lượt xem: 3,266

5

Mẹ Tạ Hòa An ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi đứng dậy rót nước, lại thấy một bóng người lẻn vào, chiếc váy đuôi cá dài và đôi giày cao gót không thể hạn chế bước chân của cô ấy, vẫn sải bước như bay.

"Còn sống không, Tiểu Tạ?"

Giọng nói của người đến rất ngọt ngào, nhưng trái ngược với đó là hành động khác biệt của cô ấy.

Nhìn thấy tôi, cô ấy dừng động tác mạnh mẽ lại, sau đó bước những bước nhỏ xoay người đi về phía tôi.

Cô ấy vuốt tóc, ve vãn nháy mắt với tôi, sau đó từ từ tiến lại gần.

Tôi: "?"

Tôi ôm cốc nước, từ từ lùi lại, cô ấy bám riết không tha.

Tôi lùi, cô ấy tiến, tôi lại lùi, cô ấy lại tiến, cuối cùng tôi không còn đường lui, cô ấy đã dồn tôi vào góc tường.

"Em gái, hôm nay rảnh không? Không biết có thể mời em dùng bữa tối không?"

Tôi cầm cốc nước, không biết nên nhận hay không, chỉ biết cười gượng gạo với cô ấy.

"Chị ơi, chị cưa nhầm tường rồi."

6

Tạ Hòa An nói với giọng u ám, đôi mắt như nhìn thấu sinh tử, đang lạnh lùng nhìn Tạ Kiến Xuân.

【A a a a a, chuyện gì vậy, đó là vợ yêu của em, không phải của chị!】

【Vợ yêu, hu hu hu vợ yêu, vợ yêu xinh đẹp đáng yêu như vậy, có nhiều người thích cũng là chuyện bình thường, hu hu hu, không sao, anh là chính thất, chỉ cần vợ yêu không chia tay với anh thì cái gì cũng được.】

Tạ Kiến Xuân lén lút chửi thầm: "Chết tiệt, sao cậu ta ăn ngon thế?"

Tạ Hòa An lảm nhảm: 【Không sao, anh là chính thất, anh là chính thất. He he, anh là ai, anh là chính thất của vợ yêu đấy.】

【Vợ yêu hồi trẻ thích vài người cũng có sao, chỉ cần vợ yêu chừa cho anh một vị trí là anh mãn nguyện rồi, anh không thể quá tham lam.】

Phụt——

Cứu mạng, Tạ Hòa An buồn cười quá.

Tôi không nhịn được, bị sặc nước.

"Vợ yêu, em không sao chứ?!"

Tạ Hòa An đang nằm trên giường bệnh bật dậy, vội vàng đưa tay vỗ lưng cho tôi, lo lắng nhìn tôi.

7

"Vợ yêu? Ơ, Tiểu Tạ, không ngờ đấy."

Tạ Kiến Xuân trêu chọc.

Tạ Hòa An cứng đờ, chuyển chủ đề: "Sao chị còn chưa đi?"

Tạ Kiến Xuân: "..."

Cô ấy cạn lời, "Vô lương tâm."

Tôi đứng bên cạnh cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Tạ Kiến Xuân là người mê trai đẹp, vẫn không cam tâm, cô ấy nắm lấy tay tôi, chân thành nói: "Em gái, sau này em đá cậu ta rồi, có thể cân nhắc đến chị nha, giới tính không phải là vấn đề."

Tạ Hòa An cười như không cười: "Mời chị mau rời đi, cảm ơn, không tiễn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ban-gai-hop-dong-cua-thieu-gia/chuong-5-9.html.]

Tạ Kiến Xuân không thèm để ý đến anh ấy, cô ấy nháy mắt với tôi, sau đó từ trong chiếc váy mỏng lấy ra một xấp phong bao lì xì dày cộp.

"Em gái, quà gặp mặt."

Tôi trợn tròn mắt.

Không phải chứ, cái túi này có phải là thông với một không gian khác không?

Tôi nhìn Tạ Hòa An, khó xử từ chối.

Tạ Hòa An: "Không sao, cứ nhận đi, chị ấy luôn làm vậy."

Tạ Kiến Xuân đáp lại: "Em không hiểu đâu, chỉ có tiền nắm trong tay mới là an toàn nhất."

Tạ Hòa An cười lạnh: "Em chỉ biết, nếu chị còn không đi thì sẽ không đi được nữa đâu, em nghe nói dạo này chị đang trốn tránh anh ta đấy."

Tạ Kiến Xuân giật mình: "Tạm biệt."

Cô ấy nhanh chóng bỏ chạy.

8

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Mẹ Tạ Hòa An có việc phải đến công ty, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại tôi và Tạ Hòa An.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ấy, tôi gọt cho anh ấy một quả táo.

Tạ Hòa An ánh mắt sáng lên, vô thức gọi ra cái tên thân mật: "Cảm ơn vợ yêu."

Tôi dừng động tác lại.

Tạ Hòa An chưa kịp phản ứng, trong lòng tiếp tục nổi bong bóng.

【Vợ yêu thật tốt với anh, cô ấy gọt táo cho anh này, anh hạnh phúc quá, muốn thờ quả táo này luôn, nhưng đây là vợ yêu gọt cho anh ăn.】

【Vợ yêu, vợ yêu ôm ôm, thích vợ yêu, yêu vợ yêu, ơ, khoan đã, hình như anh vừa nói sai gì đó?】

【A a a a a, vợ yêu sẽ không nghĩ anh là kẻ xấu chứ, hu hu hu hu hu.】

【Vợ yêu thích nhất đóa hoa cao lãnh, vừa rồi anh sẽ không có vẻ quá lỗ mãng chứ?】

9

Tôi thở dài: "Chuyện chia tay..."

Tạ Hòa An đang gặm táo bỗng dừng lại, phản ứng dữ dội: "Không được! Anh không chia tay!"

【Hu hu hu vợ yêu đừng bỏ anh, anh sẽ ngoan mà.】

【Phải làm sao đây phải làm sao đây, vợ yêu vẫn muốn chia tay với anh, bây giờ anh có thể đập đầu vào thành giường choáng váng không?】

Tạ Hòa An biết mình vừa rồi đã mất bình tĩnh, anh ấy bình tĩnh lại một chút, nói: "Ngoại trừ chia tay, em muốn làm gì cũng được, em muốn bao nuôi bạn trai khác cũng được, anh sẽ chi tiền, chỉ cần không chia tay, cái gì cũng được."

Anh ấy che giấu nói, "Gia đình anh đều rất thích em, anh..."

【Anh cũng vậy, anh yêu vợ yêu nhất!】

Anh ấy ngừng lời một chút, sau đó nói tiếp: "Anh sẽ không cản trở em bao nuôi người khác."

【Chỉ cần chừa cho anh một vị trí là được!】

"Chỉ cần một tuần về nhà với anh một lần là được."

【Hu hu hu, phải tạo dựng sự hiện diện trước mặt vợ yêu, nếu có hoa dại cũng đừng quên ở nhà còn có một ngọn cỏ nhỏ vẫn luôn chờ đợi vợ yêu.】

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tạ Hòa An, có chút đau đầu.

 

Loading...