Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bãi Công Về Làm Đại BOSS - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:22:18
Lượt xem: 529

Cùng lúc đó, Bạch Chỉ và Tống Khải tình cờ có buổi phát sóng trực tiếp đầu năm mới để tri ân người hâm mộ.

 

Hot search của tôi đã mang lại một làn sóng truy cập cực khủng đến phòng phát sóng trực tiếp của họ.

 

Những người trên đều yêu cầu Bạch Chỉ và Tống Khải nói về việc tôi có khối tài sản trị giá hàng tỷ đô để thừa kế và tôi đã bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng.

 

Tống Khải trả lời đầu tiên: “Tôi và Hạ Nhiêu là đồng nghiệp cùng công ty. Có thể đã có hiểu lầm về việc cô ấy bị công ty cho thôi việc. 

 

Chính Hạ Nhiêu là người chủ động chấm dứt hợp đồng với công ty. Công ty chưa từng đối xử tệ với cô ấy."

 

[Cái gì? Hạ Nhiêu lại dám hủy hợp đồng? Ai đã ký hợp đồng với cô ta sau khi cô ta huỷ hợp đồng? ]

 

[Nghệ sĩ tự nguyện chấm dứt hợp đồng, có phải bồi thường không? ]

 

[Cô ta có tiền để bồi thường hợp đồng không? ]

 

"Những chuyện còn lại tôi không rõ, tôi chỉ nói cho các bạn biết những gì tôi biết. Mong mọi người đừng tung tin đồn thất thiệt." 

 

Tống Khải an ủi những người hâm mộ đang phấn khích.

 

Người hâm mộ không hề lắng nghe chút nào.

 

Đạn vẫn tiếp tục được lên nòng —

 

[ Hạ Nhiêu không phải có kim chủ sau lưng đó chứ? Nếu không thì cô ta lấy đâu ra tiền để bồi thường? ]

 

[Chưa kể đến việc bồi thường, sao cô ta dám chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý? Với danh tiếng thối như c*c' của cô ta, ai còn dám chiêu mộ cô ta về công ty nữa? ! ]

 

Bởi vì lời xác nhận của Tống Khải.

 

Tin tức Hạ Nhiêu đã trả một số tiền lớn để bồi thường hợp đồng, lại có kim chủ đứng sau hỗ trợ tài chính, một lần nữa nhảy tót lên hot search.

 

Tôi thực sự không thể ngờ rằng, sau khi rời khỏi ngành giải trí, tôi lại trở nên nổi tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bai-cong-ve-lam-dai-boss/chuong-9.html.]

 

Lúc này, Bạch Chỉ mới trả lời vấn đề của tôi trong phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy:

 

 “Tôi và Hạ Nhiêu ra mắt cùng thời điểm, trước đây chúng tôi đã từng hợp tác vài lần, nhưng chỉ là quen biết bình thường nên tôi không biết hoàn cảnh gia đình cụ thể của cô ấy. 

 

Nhưng tôi không nghĩ là khó tin khi nói rằng gia đình cô ấy có khối tài sản hàng tỷ đô đâu ”.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Bạch Chỉ vừa nói lời này, lại có những lời khen ngợi ùa vào dồn dập —

 

[ Nhân cách của Bạch Chỉ thật sự rất tốt, mọi người đều biết Hạ Nhiêu nói dối, nhưng cô ấy vẫn nguyện ý tin tưởng. ]

 

[Vì Bạch Chỉ có xuất thân từ gia đình giàu có nên cô ấy không lấy làm lạ khi nghĩ gia đình khác cũng giàu có.]

 

[Đều là con người với nhau, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Tôi thật tự hào về thần tượng của mình. ]

 

[ Bạch Chỉ, cô có thể cho chúng tôi thấy thế nào là một gia đình giàu có được không? Cô có thể cho chúng tôi tham quan trực tiếp biệt thự của mình không? ]

 

Bình luận cuối cùng này đã bị xóa trực tiếp.

 

Bạch Chỉ tiếp tục tìm cách thay đổi chủ đề, như thể cô ấy chưa hề nhìn thấy bình luận đang tấn công mình vậy.

 

Lúc này, Tống Khải đang ở Liên Mai đột nhiên lên tiếng: "Chỉ Chỉ, em cứ thực hiện mong muốn dịp năm mới của người hâm mộ là được."

 

Bạch Chỉ không thể giả câm điếc được nữa khi Tống Khải nói thẳng như vậy.

 

Cô cười nói: “Tất nhiên mong muốn dịp năm mới của người hâm mộ phải được thực hiện rồi. Sau khi xác nhận được thời gian, tôi sẽ đưa người mọi người về thăm nhà nhé”.

 

[Bạch Chỉ quá được yêu thích rồi. ]

 

[Làm fan của Bạch Chỉ quả thật không đơn giản. ]

 

[Mong được đến thăm nhà mới của Bạch Chỉ...]

 

Tôi nhìn nụ cười ngượng ngùng của Bạch Chỉ.

Loading...