Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bãi Công Về Làm Đại BOSS - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:26:13
Lượt xem: 708

"Một nghìn vạn, cô liền nói chúng ta chưa từng hẹn hò ngay đi." Tống Khải gay gắt nói.

 

“Không, không hiểu tiếng người à ?” Tôi lại từ chối.

 

"Hạ Nhiêu, đừng quá đáng, một nghìn vạn đối với cô đã là một con số trên trời rồi. Đừng giống như Bạch Chỉ, cuối cùng sẽ chẳng có gì trong tay hết, cô tốt nhất vẫn là nên biết điểm dừng thì hơn!”

 

Tống Khải vẫn còn dám đe dọa tôi vào lúc này sao ?

 

"Vậy xem cuối cùng ai sẽ không có gì nha!"

 

Tôi trực tiếp cúp điện thoại.

 

Sau đó chặn luôn Tống Khải.

 

Thật xấu hổ khi còn giữ thông tin liên lạc của anh ta.

 

Tôi cứ tưởng Tống Khải sẽ chìm ngay sau Bạch Chỉ.

 

Nhưng không ngờ sáng hôm sau, tôi lại lên top hot search.

 

Cụm từ tìm kiếm “Kim chủ hậu thuẫn tài chính đằng sau Hạ Nhiêu bị nghi ngờ là một thiếu gia giàu có”

 

Có một bức ảnh trên bản tin chụp cảnh anh trai tôi bước vào xe và vòng tay che chắn cho tôi.

 

Ở góc độ đó, không cần nghĩ cũng biết bức ảnh do Tống Khải chụp.

 

Nói cách khác, tin tức này đã bị Tống Khải tung ra.

 

Mục đích là dùng tin tức của tôi để trấn áp những tin tiêu cực của anh ta, đây là một phương pháp quan hệ công chúng phổ biến trong làng giải trí.

 

Tống Khải thực sự muốn tự tìm đường c.hết.

 

Anh trai tôi tức giận: 

 

“Hạ Nhiêu, em đang cố chấp cái gì vậy? Trước đây người ta nói em giả làm con gái nhà giàu, bố nói rằng chúng ta nên tiết lộ danh tính của em. Em nói không, em muốn giữ bí mật. 

 

Nhưng bây giờ bọn họ đang đè đầu cưỡi cổ anh em nhà chúng ta, em còn có thể chịu đựng được sao?”

 

Tôi thực sự không thể kiên nhẫn nhìn thêm.

 

Ban đầu tôi chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bai-cong-ve-lam-dai-boss/chuong-13.html.]

 

Vì dù sao đi nữa, một khi sự nghiệp của tôi phát triển, danh tính của tôi sẽ được đưa ra ánh sáng và tôi không cần phải bận tâm đến điều đó.

 

Nhưng bây giờ, Tống Khải thực sự đã chạm đến giới hạn của tôi.

 

"Em nhịn không được nữa rồi, em nhất định sẽ để cho Tống Khải c.hết không ngóc đầu lên được!"

 

12.

 

Hot search về "Tôi có kim chủ tài trợ tài chính" vừa đăng lên, công ty quản lý của Tống Khải đã mua một hot search khác về anh ta.

 

# Tống Khải sẽ sớm hợp tác với đạo diễn Vũ trong bộ phim truyền hình kinh phí lớn hàng năm cấp S+ "Chiến niên", bộ phim sẽ ra mắt mọi người vào năm sau #

 

Công ty quản lý thực sự đã chi rất nhiều tiền để bảo vệ Tống Khải và tìm mọi cách để chuyển hướng sự chú ý của dư luận.

 

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì phim truyền hình này vẫn chưa quyết định nam chính cơ mà.

 

Chỉ là công ty quản lý của Tống Khải luôn cảm thấy anh ta rất có tính cạnh tranh và về cơ bản là không thể trượt được.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Nhưng điều họ không hề biết là nhà đầu tư đằng sau bộ phim truyền hình này chính là tôi.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để Tổng Khải đóng vai này.

 

Trên thực tế, tất cả các nghệ sĩ đến từ công ty quản lý cũ của tôi đều bị đưa vào danh sách đen.

 

Hiện tại.

 

Đã đến lượt tôi phản công.

 

Tôi sử dụng tài khoản tick V (đã được xác minh) của mình để bình luận về hot search được đăng bởi công ty quản lý của Tống Khải: 

 

[Hiện tại, bộ phim truyền hình này vẫn chưa quyết định nam chính, vì vậy xin đừng tùy tiện lên bài. ]

 

Ngay khi bình luận của tôi được đưa ra, tôi đã ngay lập tức bị người hâm mộ của Tống Khải tấn công.

 

[Cô đang đùa tôi à? Cô lại đến đây để cọ nhiệt Tống ca ca của chúng tôi nữa à? Cô có gì chứng minh để nói rằng vai diễn vẫn chưa được quyết định? ]

 

[Thật buồn cười khi một tên hề lại có thể nói một điều trơ trẽn như vậy? ]

 

[ Mọi người quên rồi à, người ta có nhà tài trợ nên mới tự tin như vậy đó. ]

 

[Ồ, loại người này thật là đáng ghét.]

Loading...