Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bãi Công Về Làm Đại BOSS - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:24:05
Lượt xem: 723

“Tôi không quên được người yêu cũ của mình ư? Cô không thấy khoảng cách giữa cô và Bạch Chỉ lớn đến mức nào à? Tôi có bị mù không?"

 

“Vậy tại sao anh cứ làm phiền tôi mãi thế?”

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

"Tôi cảm thấy tiếc thay cho cô."

 

"Không cần." Tôi vừa xem live vừa nói, "Anh tốt nhất nên đi thương xót nữ thần Bạch Chỉ của anh kìa!"

 

Cuối cùng thì việc phát sóng trực tiếp đang bắt đầu trở nên bất thường.

 

Tống Khải dường như đã nhận ra điều đó và nhanh chóng cúp điện thoại.

 

10.

 

Có người phản ứng trong phòng phát sóng trực tiếp của Bạch Chỉ.

 

[Đây hoàn toàn không phải là biệt thự của Bạch gia ở Đông Thành, và trong nhà họ Bạch cũng không có ai tên là Bạch Chỉ. ]

 

[Anh đang nói cái quái gì vậy? Sao anh dám nghi ngờ nữ thần của tôi như thế? ]

 

Những người hâm mộ mù quáng bắt đầu phản bác mạnh mẽ.

 

[Có lẽ Bạch Chỉ chỉ là nghệ danh thôi, không hiểu thì đừng giả vờ hiểu. Muốn lợi dụng lưu lượng của thần tượng chúng tôi sao? Mau cút đi! ]

 

[Một người tự nhận là con gái thật của nhà họ Bạch vừa đăng một đoạn video nói rằng nhà họ Bạch của họ không liên quan gì đến Bạch Chỉ. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm "Cô Bạch đến từ Đông Thành" mà xem. ]

 

Phòng phát sóng trực tiếp trở nên hỗn loạn.

 

Phần bình luận ồn ào náo nhiệt.

 

Bạch Chỉ hoảng sợ liền offline sau nửa buổi phát sóng trực tiếp.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bai-cong-ve-lam-dai-boss/chuong-11.html.]

Rất nhanh.

 

Tin tức Bạch Chỉ bị nghi ngờ giả mạo danh tính và giả làm con gái một gia đình giàu có đã trở thành hot search trên mạng.

 

Một số người bắt đầu phát hiện ra rằng căn biệt thự nơi Bạch Chỉ từng phát sóng trực tiếp đã được nhiều người nổi tiếng trên Douyin sử dụng, rõ ràng đây không phải là nơi ở cố định mà là cho thuê.

 

Ngay sau đó.

 

Nhiều blogger khẳng định con gái nhà họ Bạch ở Thành Đô đã bắt đầu bóc phốt Bạch Chỉ giả trên mạng, nói rằng cô con gái duy nhất của nhà họ Bạch tên là Bạch Hoa, có tài khoản douyin tên "Đông Thành Bạch đại tiểu thư", và cô ấy không liên quan gì đến Bạch Chỉ.

 

Nhân tiện, thân thế thực sự của Bạch Chỉ đã được tiết lộ. 

 

Cha mẹ cô chỉ là những công nhân bình thường, xuất thân từ gia cảnh nghèo khó.

 

Nhưng bất chấp điều này, vẫn có vô số người hâm mộ vô tri đang cố gắng hết sức để bảo vệ Bạch Chỉ, mặc kệ thế giới bên ngoài có nói gì, họ tin rằng Bạch Chỉ là đại tiểu thư nhà họ Bạch, còn những người khác chỉ đang cố gắng tìm kiếm sự nổi tiếng từ thần tượng của mình.

 

Họ còn vào phần bình luận của Bạch Hoa để chửi bới.

 

Bạch Hoa trực tiếp gửi thư của luật sư, yêu cầu Bạch Chỉ hoặc ra mặt làm rõ, hoặc gặp mặt tại tòa.

 

Mọi chuyện thực sự trở nên tồi tệ.

 

Bạch Chỉ buộc phải tổ chức họp báo, vừa khóc vừa nói cô chưa từng biết đến Bạch gia ở Thành Đô, cũng chưa từng nói gia đình cô là một gia tộc giàu có, người hâm mộ muốn đi xem dinh thự, cô chỉ là để thỏa mãn yêu cầu của người hâm mộ mà thôi.

 

Những lời này dường như khẳng định cô không liên quan gì đến nhà họ Bạch ở Đông Thành, đồng thời cũng khơi dậy sự tức giận của người hâm mộ.

 

Trước đây Bạch Chỉ chưa bao giờ phủ nhận mối quan hệ của mình với Bạch gia, nhưng bây giờ cô lại nói mình không biết gì cả.

 

Tất cả người hâm mộ đều cảm thấy như bị phản bội.

 

Trong chốc lát, danh tiếng của Bạch Chỉ nát bét.

 

Như nhà dột gặp mưa bão.

Loading...