Bạch nguyệt quang và nốt chu sa (edit tự đặt) - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-02 21:07:01
Lượt xem: 7

"Tống Tự, đơn vị của em tổ chức đến Cảnh Huyền leo núi, có thể mang theo người thân không, anh có muốn đi không?"

Tôi cầm thìa ra phòng khách, Tống Tự đang dựa vào ghế sofa làm việc.

"Phải đi chứ, vợ."

Anh ấy cười toe toét, còn đưa tay ra véo má tôi.

Từ vụ hôm trước, đến bây giờ đã được vài ngày, Tống Tự đang cố gắng làm cho tôi quên đi những chuyện khó chịu kia, tôi biết.

Đến chính tôi cũng đang cảm thấy, cuộc sống đang trở nên tốt hơn, một mặt vì không có ai can thiệp vào, ép buộc cúng tôi nữa, mà mặt khác, tôi cũng đang được là chính mình.

Tôi có chuyện vui muốn nói với Tống Tự.

......

Buổi tối, Tống Tự đang thu dọn hành lý, tôi chậm rãi đi tới cửa phòng.

"Tống Tự!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-va-not-chu-sa-edit-tu-dat/8.html.]

Tôi vẫy tay gọi anh, anh thấy vậy thì nhíu mày rồi bước đến chỗ tôi.

"Hả?"

Người đàn ông cao lớn xảo quyệt ép tôi vào cửa.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Tôi ho một tiếng ngượng ngùng.

"Nhưng bây giờ...... em phải xem anh xếp đồ đủ chưa đã."

"Được rồi, em cứ xem đi, xem anh sắp xếp như nào." Anh ấy chạm đầu vào đầu tôi, còn hỏi tôi có muốn mang theo thứ gì khác không.

Một lý do khác để tôi đưa Tống Tự đi ra ngoài cùng đó là, anh ấy sẽ giúp tôi thu dọn hành lý.

Có một chuyện tôi phải thừa nhận.

Sự sắp xếp có tổ chức của anh ấy luôn đẹp hơn sự lộn xộn của tôi rất nhiều.

Bình luận

1 bình luận

Loading...