Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG ẢNH ĐẾ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-17 13:12:40
Lượt xem: 14

Tuy trong long mắng vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra niềm nở, cười thật tươi trả lời anh:

“Không có.  Hôm qua anh ngoan như cún ý, chả làm gì cả.

À, không. Chính xác là không làm được cái tích sự gì.”

Nghe tôi nói vậy, anh ấy như thở phào 1 hơi.

[…] Ngày hôm sau, đạo diễn Hàn cho tổ chương trình tung poster đã chụp và trailer để quảng bá cho bộ phim.

Tuy nhiên, sau khi biết nam nữ chính thì cộng đồng mạng lập tức bùng nổ.

Bọn họ thấy tấm poster của Huỳnh Tấn Luân rồi nên chắc họ nghĩ nữ chính là Bách Phương Hoan, nhưng 1 điều chẳng ai ngờ là đó  lại là tôi.

Sau đó, đám dân cư mạng  ngốc bắt đầu vào phần bình luận đòi đổi nữ chính.

Quá trình quay phim hoàn toàn được bảo mật nên quay xong mới cho tung những cái này ra.

Tôi không gặp bất cứ trở ngại nào khi quay, bây giờ họ có muốn đổi cũng con kịp sao?

Bình luận của dân mạng:

[aaaaa, sao nữ chính lại là Thiên Diệp Hạ, dám cướp anh rể của tôi.]

[Anh rể là của chị Hoan, cô ả kia, mau trả lại đây.]

[Chị dâu ơi, mau đi dành lại anh rể đi @Bách Phương Hoan.]

...

Nhưng bên cạnh những bình luận của những người chỉ biết nhìn góc mù kia thì vẫn có 1 số bình luận bênh vực tôi:

[ Sao vậy? Sao các người dám chắc cô ta là chị dâu vậy? Mù rồi à?]

[Mọi người thấy không, tôi lại thấy Diệp Hạ với Tấn Luân rất đẹp đôi nha.]

[Lầu trên nói đúng, nhìn họ rất tự nhiên nữa chứ.]

...

Haizzz...

Tôi lướt bình luận thật sự cảm thấy chán ngán vô cùng luôn rồi.

Sao họ lại bị Bách Phương Hoan che mắt 1 cách lộ liễu như vậy chứ.

Chưa kịp để tôi than thở xong, điện thoại rung lên.

Trên màn hình hiện thông báo Bách Phương Hoan mở livestream.

Tôi tùy tiện ấn tham gia muốn xem cô ta rốt cuộc muốn làm trò gì.

Trong livestream, cô ta mang vẻ mặt buồn bã hệt như kẻ vừa thất tình, giọng cũng trầm xuống hẳn 1 tông, thút thít như bach liên hoa nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-trong-long-anh-de/chuong-5.html.]

"Chuyện Tuấn Luân đóng phim tôi thực sự không biết, nhưng tôi chắc chắn trong lòng anh ấy có tôi.

Tôi sẽ không tha thứ cho ai cướp anh ấy đi đâu.."

Tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu liền thoát khỏi livestream.

Sao trên đời lại có người thích bịa đặt và giỏi bịa đặt như cô ta chứ.

Tôi Lập tức sang nhà Huỳnh Tấn Luân hỏi tội anh.

Sang đến cửa nhà bên cạnh, tôi giơ tay gõ cửa.

Cửa vừa được mở ra, tôi mở lời ngay:

"Sao anh không lên bài giải thích?"

Anh vẫn vô cùng thản nhiên nhìn tôi, sau đó 1 lúc mới chậm rãi nói:

"Giờ chưa phải lúc, anh muốn xem cô ta còn muốn làm gì."

"Anh mà không xử lí ổn thỏa, em cự tuyệt với anh."

Nói rồi, tôi liên xoay lưng bỏ đi.

Tay trái tôi ngay lập tức bị túm lại:

"Hạ Hạ"

Tôi quay lại nhướn mày, tỏ ý bảo anh tiếp tục nói.

Anh cũng hiểu khi tôi giận sẽ rất kiệm lời nên cũng nhanh chóng tiếp tục .

"Tối nay sang nhà anh, anh đưa em đến 1 nơi.

Xong xuôi mọi việc, cái gì anh cũng để em quyết định.

Được không?"

Tôi hơi ngạc nhiên, hỏi lại anh 1 câu như ngầm đồng ý:

"Mấy giờ?"

"7 giờ."

"Được."

Tôi xoay người trở về nhà mà không nói thêm gì nữa.

[...]

7 giờ tối ngày hôm đó, trên chiếc lamborghini màu xám khói đang lao vút trên đường quốc lộ, hướng thẳng ra phía bờ biển phía Nam.

((Còn 1 chương nữa thôi, tối đăng nốt cho mấy bà nha~Tui đi học đây))

Loading...