Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạch nguyệt quang của chồng tôi - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-07-28 13:06:17
Lượt xem: 182

Tô Văn rời đi, để lại tôi và Giang Trì nhìn nhau.

 

“Sao không đi đỡ cô ta nữa đi?”

 

Giang Trì hít một hơi thật sâu, lấy lại phong thái quen thuộc.

 

"Đình Đình, Tô Văn đã là bạn tốt của chúng ta hơn mười năm, em không nên đối xử với cô ấy như vậy, có hơi quá đáng rồi."

 

Tôi từng rất thích phong thái dịu dàng và tao nhã của Giang Trì biết bao, giờ tôi lại ghét điều đó đến thế.

 

“Em đắc tội cô ta thì cô ta tính làm gì em đây? Gọi người chồng đang trốn nợ ở nước ngoài về đánh em à?”

 

"Trần Đình!"

 

Chắc chắn, Giang Trì sẽ mất cảnh giác chỉ bằng cách nhắc đến chồng của Tô Văn.

 

"Sao vậy, em nói có đúng không?" Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Giang Trì cho đến khi ánh mắt anh ta bắt đầu né tránh.

 

"Được rồi, anh biết em rất mong chờ ngày kỷ niệm mười năm của chúng ta mà. 

 

Nếu Tô Văn không giải quyết được vấn đề nợ nần của gia đình thì cô ta đến đây khác nào để cầu xui xẻo cho chúng ta đây. 

 

Em làm sao có thể không tức giận?"

 

Tôi nắm lấy tay Giang Trì lắc lắc.

 

Thái độ Giang Trì dịu đi thấy rõ: “Cô ấy đâu có làm gì sai…” Giang Trì lại nắm tay tôi: “Cô ấy một mình nuôi con không dễ đâu…”

 

Tôi hất tay Giang Trì ra, nói: "Anh thương cô ta lắm hả? Muốn đi giúp cô ta à?"

 

"Anh không có ý đó, em đang nghĩ đi đâu vậy?" Giang Trì xấu hổ xoa xoa tay.

 

Mặc dù khách đã rời đi nhưng tại chỗ vẫn còn rất nhiều nhân viên phục vụ.

 

Cuộc cãi vã vừa rồi khiến họ thường xuyên nhìn về phía này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-cua-chong-toi/chuong-3.html.]

 

Tôi lười dây dưa tiếp với Giang Trì nên để anh ta thanh toán một mình rồi về nhà trước. 

 

Việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là dọn đống giấy rách trên giường.

 

Tôi, Trần Đình, lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm đã bị sỉ nhục như vậy.

 

Bạn thân nhất của tôi và người chồng yêu quý của tôi đã hợp tác để lừa dối tôi như một kẻ ngốc.

 

Họ đã lừa dối tôi suốt mười năm.

 

Tôi nhặt những tờ giấy rách trên giường lên, những tờ giấy rách ấy in đầy tình yêu của Giang Trì dành cho Tô Văn.

 

Giang Trì đã yêu Tô Văn được mười bảy năm.

 

Dài hơn cuộc hôn nhân của chúng tôi tới bảy năm.

 

Từ gặp mặt đến quen nhau, Giang Trì hết lần này đến lần khác bỏ lỡ tình yêu với Tô Văn trong nhật ký.

 

Tô Văn là cô gái hoa tử đinh hương trong nhật ký của Giang Trì.

 

Đáng tiếc hoa tử đinh hương quá đẹp nên không thể trồng trong chậu đất nung của Giang Trì.

 

Nồi đất dù không muốn rời xa nhưng hoa tử đinh hương đã được cấy vào một chiếc chậu sứ tinh xảo.

 

Chậu đất nung rất buồn, không muốn buông tay nên tử đinh hương tốt bụng đã giới thiệu người bạn tốt bồ công anh của mình cho chậu đất nung.

 

Chậu đất nung rất cảm động và quyết định kết hôn với bồ công anh. Từ đó, anh chôn sâu tình yêu dành cho tử đinh hương trong lòng.

 

Đúng, tôi chính là bồ công anh ngốc nghếch đó.

 

Nửa đầu cuốn nhật ký kết thúc vào ngày cưới của chúng tôi.

 

Giang Trì viết trong nhật ký: [Tôi không còn tư cách yêu hoa tử đinh hương nữa. Có lẽ bồ công anh sẽ là hoa của tôi.]

 

Loading...