Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạch nguyệt quang của chồng tôi - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-30 16:46:24
Lượt xem: 89

Bên kia song sắt, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Văn có vẻ hơi mệt mỏi, tóc mái bết dính vào mặt.

 

"Bây giờ cô đã hài lòng chưa?"

 

Không giống như sự tức giận của Giang Trì, Tô Văn có chút suy sụp.

 

Đây không phải là một tình huống tốt, tôi vẫn cần sự hợp tác của cô ta trong những kế hoạch tiếp theo của mình.

 

"Đừng lo lắng, tôi không ở đây để cười nhạo cô đâu.”

 

Tôi nói: “Tôi đến đây để đưa cô ra ngoài.”

 

"Cô tốt bụng như vậy sao?" Tô Văn giễu cợt nhìn tôi.

 

"..." Tôi ghé vào tai Tô Văn, nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó.

 

Đôi mắt của Tô Văn lúc đầu sáng lên, sau đó lộ ra vẻ kinh hãi.

 

"Suỵt!" Tôi giơ ngón trỏ lên.

 

Hai tháng sau, Giang Trì bị kết án ba năm, Tô Văn bị kết án hai năm kèm theo ba năm quản chế, tôi chỉ việc ngồi xem kịch.

 

Nói xong câu nói, trên mặt Tô Văn lộ ra nụ cười sống sót sau thảm họa, còn Giang Trì thì ngẩng cao đầu hét vào mặt tôi trước khi bị đem đi: “Cô không được hiểu tình yêu đâu.”

 

"Thật đáng thương..." Tôi mỉm cười với anh ta.

 

Tôi rất nóng lòng muốn phơi bày cái gọi là tình yêu của anh ta.

 

hai mươi mốt

 

Bí mật giống như rượu ngon, cần có thời gian để trở nên êm dịu và ngọt ngào hơn.

 

Bảy tháng sau khi Giang Trì vào tù, tôi đã có được điều mình mong muốn.

 

Nhìn chồng ảnh trên tay, tôi đưa cho thám tử tư một phần thưởng hậu hĩnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/bach-nguyet-quang-cua-chong-toi/chuong-12.html.]

 

Hiện tại.

 

Đã đến lúc mời các bên liên quan nếm thử loại rượu hảo hạng này rồi.

 

Với sự giúp đỡ của luật sư, tôi đã nộp đơn xin thăm Giang Trì.

 

Qua song sắt, Giang Trì tuy hơi gầy nhưng có vẻ tinh thần rất tốt. 

 

Một đôi mắt sáng đến đáng sợ.

 

Nếu không có song sắt, tôi thực sự lo lắng anh ta sẽ lao vào cắn tôi mất.

 

“Chúc mừng, Tô Văn sinh được con trai rồi.” Tôi mỉm cười với anh ta, đưa một tấm ảnh cho anh ta.

 

Giang Trì nhìn bức ảnh một cách say mê.

 

Sở dĩ Giang Trì đầu hàng và nhận bản án khắc nghiệt như vậy phần lớn là do anh ta đã tự gánh lấy mọi thứ.

 

Nhưng dù Giang Trì có sẵn lòng nhận lỗi cho Tô Văn đến đâu thì với video giám sát, Tô Văn vẫn sẽ phải vào tù. 

 

Sự khác biệt chỉ xảy ra ở thời gian giam giữ, không có sự thay đổi về chất.

 

Chính tôi đã nhắc nhở Tô Văn rằng phụ nữ mang thai chỉ có thể bị phạt tù treo vì những tội nhẹ.

 

Ngày thám tử tư báo cho tôi biết Tô Văn có thai, tôi và bố mẹ đã đồng ý đi suối nước nóng với Giang Trì.

 

Tô Văn không phải thủ phạm chính, lại có văn bản xin tha của tôi, còn đang mang thai nên bị phạt tù treo là điều đương nhiên.

 

"Đoán xem, tại sao tôi phải giúp Tô Văn?"

 

“Có phải vì lòng tốt không?”

 

Tôi nghĩ vẻ mặt của tôi chắc hẳn rất đáng sợ. Các luật sư lùi lại.

 

Loading...