Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 24.2

Cập nhật lúc: 2024-09-24 00:03:03
Lượt xem: 218

Triệu Cần Cần và Tống Uyển cũng thấy bố mình, đồng thời thấy cả những cây gậy mà họ tiện tay nhặt được. Cả ba lập tức đứng phắt dậy khỏi bãi cỏ, báo hiệu sắp sửa bị ăn đòn rồi đây.

 

Ngay sau đó, trên livestream, khán giả nhìn thấy ba cô bé cùng với một con mèo, chạy bán sống bán c.h.ế.t về nhà. Còn ba ông bố thì thong thả đi phía sau, tay cầm roi, chậm rãi đuổi theo, khiến các bé chẳng dám lơ là.

 

"Cảnh này thật sự quá chân thật, mỗi khi bố mẹ gọi đầy đủ tên tôi, chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả."

 

"Tuổi thơ mà không bị ăn đòn thì đúng là không trọn vẹn."

 

"Nhìn mà nhớ đến hồi nhỏ của mình."

 

"Cô bé thật sự là một đứa trẻ ấm áp quá đi."

 

Trong tiếng cười rộ của khán giả, chặng đường diễn ra của chương trình đã kết thúc.

 

Chương trình đã nhanh chóng được biên tập lại, thêm vào các hiệu ứng hậu kỳ và nhanh chóng thu hút một lượng lớn người xem trên nền tảng trực tuyến.

 

Chẳng mấy chốc, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh và bình luận về chương trình "Bố và con cùng lớn lên", với những bức ảnh dễ thương của các bé. Ai nấy đều bị vẻ đáng yêu của các bé làm cho tan chảy, đồng thời còn cảm động bởi tình bạn ngọt ngào giữa các cô bé.

 

Cố Mộng Chi từ một cô bé có vẻ ngoài hơi kỳ lạ đã trở thành đứa trẻ được yêu thích nhất trong chương trình, thậm chí cô bé còn trở thành "ngôi sao nhí" hàng đầu trong lòng khán giả.

 

"Yêu thích cô bé không phải vì điều gì to tát, mà bởi vì lúc Tống Uyển ngã, cô bé đã chọn nắm lấy tay người bạn ấy. Khoảnh khắc đó thực sự khiến tôi xúc động, cô bé đã làm bạn của mình cảm thấy ấm áp."

 

"Cô bé thật sự rất ấm áp. Dù từng trải qua nhiều khó khăn, nhưng vẫn như một mặt trời nhỏ rực rỡ. Cô bé thật là đáng yêu."

 

"Sau khi biết về những khổ cực mà Mộng Chi đã trải qua ở nhà họ Lâm, rồi lại thấy nụ cười của cô bé trên chương trình, tôi cảm thấy thật sự cảm phục cô bé. Cô bé mạnh mẽ quá."

 

"Cảm giác như Mộng Chi đang dần trở nên xinh đẹp hơn rồi. Đúng là con gái lớn lên sẽ thay đổi nhiều, chắc chắn là giống ông bố đại gia của cô bé!"

 

Với sự phát sóng của chương trình, khán giả cảm giác như mình đang chứng kiến sự trưởng thành của sáu đứa trẻ.

 

Vì còn phải đi học, nên ngay khi quay xong chương trình, Cố Mộng Chi cùng bố đã trở về A thành.

 

Dưới sự chăm sóc chu đáo của Cố Cảnh Hằng, cô bé như biến thành một người hoàn toàn khác. Làn da dần trở nên trắng hồng, như một bông hoa nụ vừa chớm nở, có thể dễ dàng dự đoán cô bé sẽ rất xinh đẹp trong tương lai.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-24-2.html.]

 

Vừa về đến A thành, Mộng Chi đã thấy Trang Doanh Doanh và Lâm Khánh Khánh ở trong biệt thự nhà họ Cố, ông cụ Lệ đưa cả hai đến, làm nên một cảnh tượng long trọng.

 

Cố Mộng Chi không biết Lâm Khánh Khánh đã trải qua điều gì, nhưng cô bé hoàn toàn khác so với lần gặp trước. Cô bé rụt rè đứng bên cạnh người lớn, đôi mắt to tròn chứa đầy sự sợ hãi, trông có vẻ gầy đi nhiều, khuôn mặt gần như không còn chút thịt nào.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Khi Mộng Chi lên lầu để tìm đồ chơi, cô còn nghe thấy tiếng thì thầm của người giúp việc.

 

"Thật là tội nghiệp! Nhà họ Lệ nhận nuôi Lâm Khánh Khánh, nhưng lại không chăm sóc tử tế. Xem đứa trẻ bị ngược đãi thành ra như thế nào rồi. Đã không muốn nuôi đàng hoàng, thì trước đây nhận nuôi làm gì?"

 

"Cô đừng nói bậy. Không có bằng chứng, sao cô dám nói Trang Doanh Doanh ngược đãi con bé? Cẩn thận bà ta kiện cô tội vu khống. Bà ấy là diễn viên, rất giỏi mấy trò này đấy."

 

"Ôi dào, tôi chỉ nói với cô thôi, ngoài kia tôi đâu dám nói. Tôi có một cô bạn làm ở nhà họ Lệ, nói rằng Trang Doanh Doanh cứ lấy lý do bảo đứa bé quá béo nên bắt phải giảm cân, không cho Lâm Khánh Khánh ăn no. Dù bà ấy không đánh đập con bé, nhưng hễ phạm một lỗi nhỏ là bị mắng chửi, phạt đứng. Bà ta tìm đủ lý do để bắt nạt đứa trẻ. Ở trong giới giải trí lâu như vậy, mưu mô bà ấy nhiều vô kể. Bà ta muốn hành hạ người khác, có đủ cách."

 

"Chuyện này đừng nói ra ngoài. Nếu cô làm phật lòng bà ta và nhà họ Lệ, thì sau này cuộc sống của cô khó khăn đấy."

 

Người giúp việc lập tức im lặng, đổi sang chủ đề khác.

 

Mộng Chi không ngờ rằng cuộc sống của Lâm Khánh Khánh ở nhà họ Lệ cũng chẳng tốt đẹp gì.

 

Nghĩ đến tình cảnh của Lâm Khánh Khánh trong kiếp trước, cộng với những lời người giúp việc vừa nói, Mộng Chi không khỏi thấy thương cảm.

 

"Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Có cần tôi giúp gì không?"

 

Mộng Chi thấy người giúp việc mỉm cười hỏi mình, cô bé trả lời rằng mình chỉ lên lầu tìm đồ chơi.

 

"Để tôi dẫn cô đi nhé?"

 

Mộng Chi gật đầu, trong đầu vẫn còn nghĩ về những lời bàn tán vừa rồi.

 

Từ sau khi Cố Cảnh Hằng xử lý người giúp việc cũ, những người ở biệt thự nhà họ Cố đều hiểu rằng nếu ai dám đối xử tệ với con gái anh, họ sẽ ngay lập tức mất việc.

 

Lương ở nhà họ Cố cao, phúc lợi lại tốt, chẳng ai dám mạo hiểm mà làm phật lòng họ cả.

 

Suy nghĩ của những người làm công thật đơn giản, ai trả tiền thì nghe theo người đó, ai trả lương cao thì người đó là ông chủ.

Loading...