Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 22.4

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:59:20
Lượt xem: 296

Để thưởng cho con gái, Cố Cảnh Hằng quyết định nấu món cá kho ngon lành.

 

Buổi trưa, các ông ba phải tự nấu cơm, đây cũng là một trong những điểm hấp dẫn của chương trình. Đa số các ông ba không biết nấu ăn, bàn tay có thể tung hoành trên thương trường nhưng lại không thể nấu được một món ăn đơn giản cho con. Điều này dẫn đến không ít tình huống dở khóc dở cười.

 

Khi xem các ông ba nấu ăn, khán giả chỉ biết than trời vì những món ăn quá tệ.

 

Chỉ khi xem chương trình này, họ mới biết rằng đàn ông có thể phát huy trí tưởng tượng và sáng tạo khi nấu ăn theo những cách kỳ quặc đến thế. Những món ăn đó không chỉ khó nuốt mà còn nhìn rất kỳ lạ. Tội nghiệp các bé, không biết bữa ăn tiếp theo của chúng sẽ ra sao!

 

Nhưng Cố Cảnh Hằng lại là một ngoại lệ.

 

Anh đã ra ngoài làm việc từ rất sớm và luôn tự làm mọi thứ, vì thế anh nấu ăn rất giỏi.

 

Nhà bếp trong căn nhà nhỏ nằm ở tầng dưới, ngoài việc sử dụng gas, còn có cả cách nấu bằng bếp củi truyền thống. Cố Cảnh Hằng chọn cách nhanh nhất và tiện lợi nhất là sử dụng bếp gas.

 

Anh bắt đầu rửa sạch tất cả các nguyên liệu, đặt chúng vào rổ, sau đó cắt ớt và cải thảo, đặt vào đĩa sẵn sàng cho vào chảo.

 

Có lẽ anh hơi cầu toàn, mọi nguyên liệu đều được sắp xếp ngăn nắp, trông vừa gọn gàng lại đẹp mắt.

 

Chi Chi cũng không ngồi yên, cô bé được ba giao nhiệm vụ ra ngoài rửa hành và tỏi. Nhìn đôi tay nhỏ xinh của Chi Chi tỉ mỉ lột sạch lớp lá úa vàng và rửa hành thật sạch, khán giả không khỏi ngạc nhiên vì cô bé làm việc khá nhanh nhẹn và khéo léo.

 

Cảnh quay ở phòng livestream của hai ba con họ dần trở nên khác biệt so với các phòng khác.

 

Ở các phòng livestream khác, các ông ba đều đang gây cười với những tình huống hài hước, nhưng ở phòng của Cố Cảnh Hằng và Chi Chi, hai ba con đang thực sự nghiêm túc chuẩn bị bữa ăn.

 

Trong khi các ông ba khác chế biến ra những món ăn kinh dị đến mức chó cũng chẳng thèm ngửi, thì Cố Cảnh Hằng lại tạo ra những món ăn đẹp mắt và ngon miệng, khiến người xem không khỏi thèm thuồng.

 

Món cá kho thơm ngon, đậm đà với tỏi, hành, gừng và xì dầu, được hầm trong nước sốt cho ngấm gia vị, món ăn vừa ra lò trông vô cùng hấp dẫn.

 

Cải thảo giòn ngọt, canh sườn bắp ngô thì thơm ngon ngọt nước, kết hợp với nhau thật hoàn hảo, ai mà có thể cưỡng lại được?

 

Ngay lập tức, chương trình chăm con của họ giống như một show nấu ăn.

 

"Các phòng livestream khác: Các ông ba nấu ăn tệ đến mức chó còn không thèm ăn, trong khi ba con nhà Cố Cảnh Hằng: Làm ơn đừng khoe khoang nữa!"

 

"Buồn cười thật sự, đúng là quá đỉnh, hai ba con này quá giỏi."

 

"Xem xong tôi đá luôn ông chồng và con mình bên cạnh."

 

"Tôi chính là ông chồng bị đá, giờ mới hiểu vì sao vừa nãy bị vợ đá vào chân."

 

"Ôi trời, Cố tổng đúng là hình mẫu ông ba lý tưởng, vừa kiếm tiền giỏi vừa nấu ăn ngon. Vừa nãy tôi còn chỉ vào màn hình nói với chồng: 'Nhìn người ta đi, vừa làm giàu vừa chăm con giỏi, còn anh thì sao!' Trước giờ toàn bị chồng chê so với vợ người khác, giờ thì tôi có cơ hội 'so' ngược lại rồi."

 

Sau khi nấu xong, Cố Cảnh Hằng bảo Chi Chi rửa bát, rồi anh dọn tất cả các món lên bàn. Hai ba con bắt đầu thưởng thức bữa trưa ngon lành.

 

Chi Chi không ngờ ba mình lại nấu ăn giỏi đến vậy. Cô bé thử một miếng cá, mắt tròn xoe ngạc nhiên, trông cực kỳ đáng yêu.

 

"Ba ơi, món cá ngon quá!"

 

Cá rất đậm đà và thơm ngon.

 

Cố Cảnh Hằng gắp thêm cá vào bát cho con gái: "Ngon thì ăn nhiều một chút, nhưng nhớ cẩn thận xương cá nhé."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-22-4.html.]

"Vâng."

 

Với cơm nóng thơm phức, Chi Chi ăn liền mấy bát cơm.

 

Khán giả đang theo dõi livestream không thể ngừng nuốt nước miếng, Chi Chi ăn ngon miệng quá, món ăn chắc hẳn phải rất ngon.

 

Lượng người xem phòng livestream của hai ba con Cố Cảnh Hằng không ngừng tăng vọt. Không ai ngờ rằng việc xem hai ba con nấu ăn và ăn uống lại cuốn hút đến thế, họ có thể ngồi xem suốt cả tiếng đồng hồ mà không thấy chán.

 

Điều này thật sự không bình thường chút nào.

 

Hai ba con không biết tình hình trên livestream, sau khi ăn xong, họ dọn dẹp và rửa bát đĩa. Chi Chi đã quen với việc tự rửa bát, nhưng Cố Cảnh Hằng bảo cô bé cứ ngồi chơi, để anh làm việc đó. Chi Chi nghe vậy liền ngồi xuống ghế sofa chơi, bụng hơi căng vì ăn quá nhiều.

 

Những ngày tiếp theo, khán giả liên tục cười ngặt nghẽo khi các ông ba gặp phải đủ tình huống dở khóc dở cười khi chăm con.

 

Tống Khương, ba của Tống Uyển, không biết tết tóc cho con, cũng không biết chọn trang phục cho cô bé.

 

Vấn đề tóc tai còn tạm được, xấu lắm thì tết kiểu đuôi ngựa là xong, nhưng việc chọn quần áo mới thật đau đầu. Sau khi đắn đo mãi, ông ba này chọn cho con gái một bộ trang phục đỏ và xanh lá.

 

Ơ, sao thế này?

 

Mỗi món đồ nếu đứng riêng thì không vấn đề gì, nhưng khi kết hợp với nhau thì trông thật thảm họa.

 

Tống Uyển từ nhỏ đã quen được mẹ chọn cho những bộ đồ đẹp đẽ, chỉn chu. Các bé gái ở độ tuổi này đều thích làm đẹp, nên khi thấy mình mặc bộ đồ quá xấu, cô bé nghĩ đến việc xuất hiện cùng Chi Chi trước ống kính, và tâm lý hoàn toàn sụp đổ.

 

Tống Uyển khóc òa, khiến Tống Khương rối bời không biết làm gì.

 

Trong khi cô bé khóc như mưa, ông ba lại đứng chôn chân trong sự bối rối, còn khán giả thì không ngừng cười đến đau bụng.

 

"Câu nói 'đỏ với xanh, đánh nhau chan chát' đúng là không sai. Haha, không hổ danh là Tống tổng, sẵn sàng đón chờ bị bà xã đánh đòn khi về nhà đi."

 

"Tôi cười đến đau cả bụng, tại sao ông ấy lại chọn bộ đồ như vậy cho con chứ, đúng là đàn ông kiểu gì cũng không hiểu nổi."

 

Không chỉ Tống Khương mà Thịnh Đức Khải cũng không tránh khỏi tình huống khó xử. Ông ấy đã đưa cho con trai mặc một bộ quần áo chưa giặt sạch, mà con trai lại thừa hưởng tính sạch sẽ từ mẹ nên càng khổ.

 

Các ông ba khác cũng mắc phải nhiều sai lầm khi chăm con, khiến cả trường quay trở nên hỗn loạn.

 

Vương Hân say mê theo dõi chương trình, đến khi xem đến đoạn các ông ba chọn đồ, cô có chút lo lắng vì sợ rằng Cố tổng sẽ chọn cho Chi Chi một bộ đồ “màu hồng c.h.ế.t chóc”, khi đó thì đúng là đi tong rồi.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Chi Chi cuối cùng bước ra với trang phục khá ổn, khiến Vương Hân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cố tổng đã cải thiện thẩm mỹ của mình rồi.

 

Trong khi đó, các bé khác thì không hài lòng với trang phục do ba chọn, người thì khóc, người thì la hét, biến cả hiện trường thành một bãi chiến trường như khi chó Husky phá nhà. Chi Chi đứng giữa đám hỗn loạn, trông giống như một chú chó Golden Retriever ngoan ngoãn, khác biệt hẳn so với những chú Husky xung quanh. Một khi chấp nhận sự thật này, khán giả không thể thoát khỏi suy nghĩ đó.

 

Các ông ba thì bối rối, không biết làm sao, đành phải dẫn con quay lại để thay quần áo. Khán giả không ngừng cười sảng khoái trước những tình huống hài hước này.

 

Trong những khoảnh khắc vui vẻ đó, tình cảm giữa các khách mời cũng ngày càng gắn bó, và các ông ba thỉnh thoảng còn trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái, trở nên chín chắn hơn so với trước.

 

Vài ngày sau, chương trình bất ngờ đón một vị khách đặc biệt.

 

Cố Diễm, đeo kính râm, xuất hiện tại địa điểm quay của chương trình, với mục đích lén lút đến xem Chi Chi.

 

Nhân viên chương trình không hiểu nổi tại sao Cố Diễm, đến để thăm cháu gái mình, lại phải hành động mờ ám như vậy. Mặc dù từ "mờ ám" có vẻ không đúng lắm, nhưng quả thật trông anh rất bí mật.

 

Cố Diễm tưởng rằng mình có thể lẩn trốn khỏi tầm mắt của Cố Cảnh Hằng, cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai anh lúc anh đang nép sau bức tường để nhìn Chi Chi.

Loading...