Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-22 00:00:36
Lượt xem: 288

Chương 2: Bí mật về người ba

 

Lý Lệ Thiến múc cho Lâm Chi Chi một bát mì, trong bát mì đơn giản chỉ có vài cọng rau xanh, rồi đẩy bát về phía cô bé, nói bằng giọng không mấy dịu dàng: “Ăn đi.”

 

Người phụ nữ quay lại, múc cho chồng và con trai mỗi người một bát mì đầy ắp, mì tràn cả ra ngoài, còn có thêm hai quả trứng luộc mới. Đây là đãi ngộ đặc biệt của hai ba con họ, và Lâm Chi Chi đã quen với điều đó từ lâu.

 

Từ tối qua đến giờ, Chi Chi chưa ăn gì, bụng đói cồn cào.

 

Cô bé cầm đũa, ngồi ở một góc, từ từ ăn phần mì của mình.

 

Chi Chi rất trân trọng từng miếng mì và ngụm canh, vì chỉ có lúc ăn, cô bé mới cảm nhận được một chút niềm vui nhỏ nhoi.

 

Ăn hết một bát mì, cơ thể cô bé cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

 

Khi Chi Chi đang cầm bát uống nốt phần canh, người đàn ông từ trong phòng bước ra.

 

Anh ta không thèm liếc nhìn Lâm Chi Chi, đi thẳng ra phòng khách, bật tivi lên và chuyển kênh sang chương trình tin tức giải trí.

 

Hôm nay, tin tức giải trí vẫn đang đưa tin về bữa tiệc sinh nhật của tiểu thư nhỏ nhà họ Cố.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Cố Khánh Khánh được nhà họ Cố bảo vệ rất kỹ, ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng hào quang của tiểu thư nhà họ Cố, người cháu gái được cưng chiều nhất, quá mạnh mẽ, khiến các phương tiện truyền thông tại thành phố A thi nhau đưa tin. Họ dành nhiều lời khen ngợi và tâng bốc Cố Khánh Khánh, gần như sắp đưa cô bé lên tận mây xanh, khiến người xem không khỏi cảm thấy nịnh hót đến mức đáng ghét.

 

Lâm Thắng Cường ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn các bài báo về tiểu thư nhà họ Cố với một nụ cười lạnh trên môi, ánh mắt đầy khinh bỉ.

 

Nói là phòng khách, nhưng thực ra căn nhà nhỏ chật chội vô cùng, nấu ăn phải chen chúc trong nhà vệ sinh, phòng ngủ chỉ có hai phòng nhỏ. Vợ chồng anh ta ngủ một phòng, con trai ngủ một phòng.

 

Còn con gái thì sao? Vì không có phòng riêng cho cô bé, họ để cô bé ngủ dưới sàn nhà phòng khách, không quan tâm sàn nhà lạnh lẽo thế nào, hay cơ thể gầy yếu của cô bé có chịu nổi hay không. Cô bé đã ngủ trên sàn nhà như vậy suốt 10 năm.

 

Chỉ khi Lâm Chi Chi sốt cao, Lý Lệ Thiến mới cảm thấy chút thương xót, để con gái ngủ trên giường của mình. Đêm qua, cô ta ngủ tạm ngoài phòng khách.

 

Giá nhà tại thành phố A đắt đỏ vô cùng, đúng nghĩa là "tấc đất tấc vàng". Ngay cả căn hộ chỉ rộng hai ba chục mét vuông này, tiền thuê mỗi tháng cũng tốn đến vài nghìn tệ.

 

Sau khi trừ tiền thuê nhà, số tiền mà Lâm Thắng Cường kiếm được mỗi tháng cũng chỉ đủ để lo chi tiêu ăn uống và đi lại cho cả gia đình, khiến cuộc sống của họ luôn trong tình trạng eo hẹp.

 

Tuy nhiên, trong mắt Lâm Thắng Cường, cuộc sống túng thiếu này rồi sẽ có ngày kết thúc.

 

Bởi vì, anh ta có một bí mật c.h.ế.t người, đó chính là "cục vàng" của nhà họ Cố, cũng chính là tiểu thư nhỏ của nhà họ Cố, người mà hiện tại đang được truyền thông thành phố A hết lời ca ngợi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-2.html.]

 

Lâm Thắng Cường giữ trong lòng một bí mật: Cố Khánh Khánh không phải là con ruột của nhà họ Cố, càng không phải là con gái của Cố Cảnh Hằng. Tiểu thư nhỏ nhà họ Cố, mới chỉ mười tuổi này, thực chất là con gái ruột của anh ta và Lý Lệ Thiến.

 

Còn cô cháu gái thật sự của nhà họ Cố, lúc này đang phải chịu khổ cực trong nhà anh ta.

 

Lâm Thắng Cường liếc nhìn Lâm Chi Chi, cô bé gầy gò xanh xao, đang cẩn thận thổi bát mì, từng miếng mì đều được trân trọng như báu vật. Điều đó khiến anh ta cảm thấy một sự khoái trá đầy thù hận.

 

Con gái ruột của anh ta đang được nuôi dưỡng tại nhà họ Cố, ăn toàn sơn hào hải vị, ra ngoài thì có người hầu kẻ hạ theo sau, được chăm sóc xinh đẹp như một công chúa thật sự.

 

Bí mật động trời này làm cho Lâm Thắng Cường cảm thấy vô cùng tự đắc, anh ta thậm chí còn tưởng tượng, khi Cố Cảnh Hằng biết được sự thật này, anh ta sẽ bị sốc đến mức nào?

 

Ai bảo Cố Cảnh Hằng dám giành phụ nữ với anh ta, có tiền thì đã sao?

 

Đây chính là quả báo của Cố Cảnh Hằng. Người phụ nữ mà Cố Cảnh Hằng từng yêu nhất nay đang sống với Lâm Thắng Cường, làm việc không mệt mỏi, giặt giũ, nấu ăn mà không hề phàn nàn. Còn con gái ruột của Cố Cảnh Hằng đang sống khổ sở trong nhà anh ta, coi như trả nợ cho ba.

 

Còn đứa con ruột của Lâm Thắng Cường thì đang hưởng thụ cuộc sống của một tiểu thư công chúa, được nhà họ Cố xem như cục cưng, tận hưởng vinh hoa phú quý. Sau này chắc chắn sẽ trưởng thành thành một người xuất sắc.

 

Cái gọi là nhà họ Cố, cái gọi là gia đình giàu có, rồi cũng sẽ bị một kẻ không tiền không thế như anh ta đùa giỡn.

 

Sau này, khi tiểu thư nhỏ nhà họ Cố lớn lên và được chia gia tài, Lâm Thắng Cường sẽ mang theo vợ là Lý Lệ Thiến và con trai Lâm Thành đến nhận lại con gái. Lúc đó, anh ta sẽ là ba ruột của tiểu thư nhà họ Cố, thậm chí còn có thể trở thành người đứng đầu nhà họ Cố, hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời, không thiếu thứ gì.

 

Lâm Thắng Cường mơ màng tính toán trong lòng, đã thấy rất hả hê, liền gác chân lên.

 

“Chồng ơi, ăn sáng đi.”

 

Lý Lệ Thiến bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt anh ta. Nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ, có thể thấy rằng hồi trẻ cô ta có lẽ là một người đẹp, nhưng vì những năm tháng vất vả làm việc nhà, trông cô ta đã già đi rất nhiều so với những người cùng tuổi.

 

Lâm Thắng Cường nhận lấy đôi đũa và hỏi về đứa con trai cưng của mình: “Thành Thành đâu?”

 

“Nó vẫn đang ngủ, để em vào gọi nó dậy ăn sáng.”

 

Lý Lệ Thiến bước vào phòng nhỏ để gọi con trai dậy.

 

Chi Chi đã ăn xong bát mì của mình, liền đi vào bếp rửa bát, trong bồn rửa là những chiếc bát đĩa bẩn và lá rau thừa bỏ đi. Thường ngày, Chi Chi phải giúp đỡ dọn dẹp những thứ này.

 

So với việc bị ba mẹ mình thờ ơ, cô bé còn ghét đứa em trai 9 tuổi của mình hơn, bởi cậu ta được xem là cậu con trai duy nhất của gia đình, nên tự coi mình là "vua" trong nhà này.

 

Loading...