Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba Tôi Là Long Ngạo Thiên Trong Tiểu Thuyết Nam Sinh - Chương 14.2

Cập nhật lúc: 2024-09-23 23:37:58
Lượt xem: 125

Nghe lời ông nói, Chi Chi hơi khó hiểu, nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của ông, cô bé lo lắng mình đã làm sai điều gì nên lại nép sau lưng ba mà không dám nói thêm gì nữa.

 

Cố Cảnh Hằng nhẹ nhàng xoa đầu con gái, ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn.

 

Thư ký Tịch đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tiểu thư Chi Chi bảo vệ Cố Cảnh Hằng, cảm động đến mức suýt khóc.

 

Bao nhiêu năm qua, Cố tổng đã chịu không ít thiệt thòi trong gia đình này, thư ký Tịch là người thấy rõ nhất. Đặc biệt là người mẹ kế trẻ này, lúc nào cũng âm thầm gieo rắc rắc rối, ném đá giấu tay. Bà ta luôn muốn tranh giành mọi thứ với Cố Cảnh Hằng từ khi anh còn trẻ, chỉ để cho con mình hưởng lợi. Bà ta chỉ chờ đến khi ông cụ qua đời để chiếm lấy tài sản của gia đình.

 

Do nhiều chuyện trong quá khứ, ông cụ không hiểu được Cố Cảnh Hằng, và một đứa trẻ mồ côi mẹ như anh, sống trong môi trường gia đình như vậy, có thể tưởng tượng được anh đã phải chịu đựng nhiều thế nào.

 

Dù mới chỉ 10 tuổi, nhưng tiểu thư Chi Chi thực sự hiểu rõ mọi chuyện.

 

Ông cụ lại quay sang hỏi Cố Cảnh Hằng: "Con bé tên là gì? Con đã đổi tên cho nó chưa?"

 

Cố Cảnh Hằng thản nhiên trả lời: "Con sẽ đổi tên cho nó."

 

Dạo gần đây, Cố Cảnh Hằng cũng đang nghĩ về việc đổi tên cho Chi Chi. Bây giờ cô bé đã trở về, cái tên cũ nên được thay đổi, cần phải đặt một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp hơn, thể hiện rằng tất cả những điều tồi tệ đã qua đi.

 

Cố Khánh Khánh có vẻ vẫn chưa hiểu được những biến cố lớn trong cuộc đời cô bé sẽ ảnh hưởng đến cô bé ra sao. Khi nghe thấy tiếng người lớn trò chuyện bên ngoài hành lang, cô bé đi dép lê, lạch bạch bước ra, và ngay lập tức nhìn thấy cô bé đứng bên cạnh ba mình. Khánh Khánh nhanh chóng nhận ra rằng đây chắc hẳn là em gái của mình.

 

Nhờ có vợ chồng Lý Lệ Thiến, Cố Khánh Khánh đã biết được thân thế thật sự của mình. Cô bé cũng biết rằng Chi Chi và mình là chị em sinh đôi cùng mẹ khác cha.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-toi-la-long-ngao-thien-trong-tieu-thuyet-nam-sinh/chuong-14-2.html.]

 

Thực ra, Chi Chi và cô bé chỉ chênh lệch nhau vài tiếng đồng hồ khi chào đời, nhưng Chi Chi quá nhỏ bé và gầy gò, khiến người khác có cảm giác cô bé còn chưa đến 10 tuổi.

 

So với Cố Khánh Khánh, Chi Chi trông như một chú vịt con xấu xí, trong khi Khánh Khánh lại giống như một con thiên nga kiêu hãnh và tự tin. Sự chênh lệch này khiến Chi Chi cảm thấy đôi chút tự ti, dù ở độ tuổi này, trẻ con cũng đã có những cảm nhận riêng.

 

"Em là em gái ruột của chị sao?" Cố Khánh Khánh bước đến gần, nhìn Chi Chi với ánh mắt thân thiện. Cô bé thậm chí còn nắm tay em gái và nói: "Chào em, chị tên là Cố Khánh Khánh. Có lẽ chị là chị gái của em. Em tên là gì?"

 

Nếu Chi Chi không biết đến cuốn tiểu thuyết về việc Cố Khánh Khánh là con gái giả mạo, nếu cô bé không biết Cố Khánh Khánh là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó, nếu cô bé không biết rằng sau này Cố Khánh Khánh sẽ cùng chồng mình, Lệ Đình, gây ra vô số đau khổ cho cô bé, thì có lẽ Chi Chi sẽ có thiện cảm với người chị gái này.

 

Nhưng bây giờ, cô bé không thể làm được.

 

Cô bé giả tiểu thư này, hiện mới chỉ mười tuổi, liệu sau này có thực sự giống như trong tiểu thuyết mà đuổi cùng g.i.ế.c tận cô bé không? Chi Chi cảm thấy điều đó rất có thể xảy ra.

 

Mặc dù trong sự cố tráo đổi con cái này, bản thân Cố Khánh Khánh không có lỗi, lỗi thuộc về Lý Lệ Thiến và Lâm Thắng Cường, người đã gây ra bi kịch cho “Lâm Chi Chi” cũng là Lý Lệ Thiến, nhưng Cố Khánh Khánh là người hưởng lợi trực tiếp. Cô bé không thể nào không có chút khúc mắc trong lòng với người đã hưởng lợi từ nỗi đau của mình, và cũng không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Dù Cố Khánh Khánh thực sự vô tội, nhưng Lâm Chi Chi trong câu chuyện thì đã làm gì sai?

 

Có đáng không khi cô bé bị tráo đổi từ nhỏ? Có đáng không khi cô bé phải chịu đựng một gia đình bất ổn, cùng với cha mẹ và em trai như vậy? Có đáng không khi cô bé bị nam chính và nữ chính thù hận đến mức chỉ được giải thoát khi c.h.ế.t đi?

 

Chi Chi mím môi, không đáp lại, rõ ràng là không có ý định làm thân.

 

Loading...