Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÀ MỐI ÁNH TRĂNG (FULL) - 8

Cập nhật lúc: 2024-10-06 19:02:57
Lượt xem: 2,004

Tôi trả lời ngay lập tức: "Ông gọi nhầm rồi, tôi không phải vợ của anh ta."

 

Chủ nhà sốt ruột nói: "Liên hệ khẩn cấp của anh ta là số của cô, tôi không cần biết cô là vợ hay là mẹ của anh ta, mau trả tiền thuê nhà đi, nếu không thì cuốn gói ra khỏi nhà tôi. Cái thằng Dư Quân c.h.ế.t tiệt hôm nay không thèm nghe máy rồi."

 

Tôi cũng tức giận, đáp lại ngay: "Tôi là cô của anh ta! Tiền thuê nhà của anh ta không liên quan gì đến tôi cả."

 

Chủ nhà sôi m.á.u nói: "Tôi không quan tâm cô là ai, đưa máy cho Dư Quân."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Tôi liếc nhìn Dư Quân, người đang trao đổi nhẫn với Linh Thanh Thanh, và đưa điện thoại cho anh ta: 

 

"Làm phiền một chút, chủ nhà của anh đang gọi đòi tiền thuê."

 

14

 

Linh Thanh Thanh: "???"

 

Dư Quân: "......"

 

Dư Quân bị loạt tình huống bất ngờ làm cho choáng váng, anh ta cầm điện thoại lên và hét lên:

 

"Thu tiền thuê nhà cái gì mà thuê! Hôm nay là lễ cưới của tao, lễ cưới đấy! Còn gọi đòi tiền nữa, tao sẽ đập nát cái nhà của mày!"

 

Nói xong, anh ta định đập điện thoại, nhưng tôi nhắc rằng đó là điện thoại của tôi, yêu cầu anh ta trả lại.

 

Không thể đập điện thoại, cơn giận của anh ta không có chỗ phát tiết, nên anh ta chỉ biết xoa trán, ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu, rồi đưa điện thoại lại cho tôi.

 

Lúc này, Linh Thanh Thanh đã bắt đầu nghi ngờ và hỏi tôi: 

 

"Tiền thuê nhà gì thế?"

 

Tôi cũng không thể nói dối với một cô dâu mới, nên thẳng thắn trả lời:

 

"Ngôi nhà cưới của hai người là nhà thuê, và khi anh ta thuê nhà đã để tôi là người liên lạc khẩn cấp, bây giờ chủ nhà đang đòi tiền thuê đến tôi."

 

Linh Thanh Thanh bị bối rối, chỉ còn biết quay sang hỏi Dư Quân:

 

"Cái gì vậy? Anh là người kiếm 600 nghìn một năm, mà nhà cưới lại là nhà thuê? Còn nợ tiền thuê nữa?"

 

"Và tại sao anh lại để chị Lộ Lộ là người liên lạc khẩn cấp?"

 

Tại sao lại là tôi? Có lẽ khi viết người liên lạc khẩn cấp, anh ta không nghĩ ngợi gì và theo thói quen đã ghi tên tôi vào thôi. Đàn ông mà, làm việc xấu thì chẳng bao giờ cẩn thận.

 

Dư Quân, vừa tức giận vừa lúng túng, đối diện với câu hỏi của Linh Thanh Thanh, lúng túng đáp:

 

"Thanh Thanh, em đang mang bầu, đừng giận, để anh giải thích."

 

Linh Thanh Thanh đột ngột bùng nổ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-moi-anh-trang-full/8.html.]

 

"Giải thích cái gì? Đồ nghèo hèn, đồ lừa đảo!"

 

Cô ta quay sang tôi, giận dữ nói:

 

"Tôi đã biết mà, trang web hẹn hò này có thể giới thiệu được người đàn ông tốt nào chứ? Hai người đã hợp sức lừa tôi, đúng không?"

 

"Các người đều là những kẻ lừa đảo, lừa tình, lừa hôn nhân, thật không thể tha thứ!"

 

Họ vừa nhận giấy chứng nhận kết hôn hôm qua, hôm nay tổ chức đám cưới, và bây giờ Linh Thanh Thanh phát hiện ra Dư Quân là kẻ không thể trả nổi tiền thuê nhà, cô ta hoàn toàn suy sụp.

 

Thực ra cô ta không cần phải thế, với mức lương 600 nghìn một năm, chỉ cần cho Dư Quân thêm chút thời gian, anh ta hoàn toàn có thể mua lại nhà và xe.

 

Nhưng tiếc thay, Linh Thanh Thanh từng tiếp xúc với toàn những người giàu có, không thể chờ đợi Dư Quân từ từ gom góp tiền để mua nhà và xe.

 

Linh Thanh Thanh tức giận đến mức giật phăng tấm voan cưới, liên tục đ.ấ.m vào người Dư Quân và chửi bới thậm tệ, hoàn toàn bỏ qua vẻ ngây thơ mà cô từng thể hiện. Những lời thô tục tuôn ra từ miệng cô khiến người ta không ngờ tới.

 

Dư Quân phải cố gắng nén cơn nhục nhã, vừa dỗ dành Linh Thanh Thanh cẩn thận với đứa bé trong bụng, vừa liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận, như thể muốn lột da rút gân tôi.

 

Ghét rồi ư?

 

Còn nhiều thứ để anh ghét hơn nữa đấy...

 

Tôi rút ra tờ giấy chứng nhận anh ta vô sinh, ném vào n.g.ự.c anh ta và nói:

 

"Còn một thứ nữa anh để quên ở chỗ tôi, bây giờ trả lại cho chủ nhân."

 

16

 

Ban đầu, Dư Quân chỉ lo an ủi Linh Thanh Thanh, nhắc cô ta giữ gìn sức khỏe cho cái thai trong bụng, nên chẳng buồn nhìn tờ giấy chứng nhận đó và chỉ cảnh cáo tôi đừng gây sự nữa.

 

Người dẫn chương trình tò mò nhặt tờ giấy lên và đọc to thông tin tên và chẩn đoán của Dư Quân qua micro.

 

Khách khứa trong lễ cưới, những người vốn đang xem kịch vui, giờ đây bị buộc phải chứng kiến một quả b.o.m lớn: Dư Quân không có khả năng sinh con. Mọi ánh mắt liền dồn cả vào bụng của Linh Thanh Thanh.

 

Ban đầu, Dư Quân chẳng mảy may quan tâm, cho đến khi nghe rõ nội dung, anh ta điên cuồng giật tờ chẩn đoán từ tay người dẫn chương trình và khi đọc xong, toàn thân run rẩy.

 

Mẹ chồng cũ của tôi không chịu nổi cú sốc, mắt trợn ngược lên và ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

Dư Quân cầm tờ giấy và nhìn nó trong suốt ba phút.

 

Trong ba phút đó, khuôn mặt của Linh Thanh Thanh thay đổi từ tức giận thành sợ hãi. Lúc đầu cô ta còn rất giận dữ, nhưng giờ đây đã trở nên vô cùng lo lắng.

 

Cô ta nhìn tôi, cau mày hỏi:

 

"Rốt cuộc chị là ai?"

 

Loading...