Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

BÀ MỐI ÁNH TRĂNG (FULL) - 1

Cập nhật lúc: 2024-10-06 18:59:55
Lượt xem: 2,704

(Văn án)

 

Khi tôi bắt đầu làm việc tại trang web hôn nhân với vai trò bà mối, tôi vô tình thấy tài khoản WeChat của chồng mình trong nhóm mai mối. Ghi chú của anh ta viết: "Chưa ly hôn, tạm tìm trước, vợ vô sinh, yêu cầu tìm một cô gái đẹp sinh năm 2000 trở lên để sinh con."

 

Hay lắm! Tôi đã không nói cho anh ta biết sự thật rằng chính anh ta mới là người không có khả năng sinh con, chỉ vì không muốn làm tổn thương anh ta. Không ngờ, anh ta lại cho rằng tôi vô sinh và lén lút đi mai mối để tìm vợ mới.

 

Đang lúc tức giận, chị Hồng – người quản lý của tôi – giới thiệu một tài khoản WeChat khác. Ghi chú của tài khoản này là: "Gái bao sinh năm 2000, vừa có thai, đang tìm người gánh trách nhiệm, yêu cầu điều kiện kinh tế và công việc tốt."

 

Chị Hồng bảo tôi nhanh chóng sắp xếp mai mối cho cô gái đó, vì bụng bầu không thể chờ đợi.

 

Nhìn ghi chú của chồng và cô gái đó, tôi trầm ngâm. Một người muốn tìm cô gái trẻ để sinh con, một người gấp rút tìm người đổ vỏ. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

 

Tôi âm thầm quyết định sẽ làm bà mối cho họ một lần.

 

01

 

May mắn là tôi sử dụng một tài khoản WeChat vừa mới đăng ký chỉ để phục vụ công việc, chồng tôi hoàn toàn không biết bà mối từ trang web này chính là tôi.

 

Tôi đổi tên tài khoản thành "Bà mối dưới ánh trăng" rồi thêm WeChat của chồng và nhắn tin riêng cho anh ta:

 

"Chào anh Dư Quân, tôi là bà mối phụ trách đối tác của anh. Trước tiên, tôi sẽ gửi cho anh thông tin và hình ảnh của vài cô gái, anh chọn ai cảm thấy hứng thú, tôi sẽ sắp xếp để hai bên gặp gỡ sau, được không?"

 

Anh ta trả lời rất nhanh và ngắn gọn: "Gửi qua đi."

 

Tôi lấy thông tin của cô gái bao Linh Thanh Thanh và chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với sở thích của Dư Quân, rồi kèm theo những thông tin của vài cô gái khác, gửi tất cả cho anh ta.

 

Không ngoài dự đoán, trong số các thông tin, Dư Quân chọn Linh Thanh Thanh và một cô gái đẹp khác tên Giang Nguyệt để tiến thêm một bước.

 

Bức ảnh của Giang Nguyệt là do tôi đã chỉnh sửa (P) qua.

 

Sau khi được Linh Thanh Thanh và Giang Nguyệt đồng ý, tôi bắt đầu sắp xếp buổi gặp mặt.

 

Tôi quyết định để Giang Nguyệt gặp Dư Quân trước, địa điểm là một nhà hàng sang trọng, ánh nến và rượu vang, không gian lãng mạn đầy đủ.

 

Khi Dư Quân đang háo hức chờ gặp cô gái đẹp, Giang Nguyệt xuất hiện.

 

Dù trang phục và cách ăn mặc của cô trông rất trẻ, nhưng những nếp nhăn và tàn nhang trên mặt đã khiến Dư Quân choáng váng – hoàn toàn khác xa so với bức ảnh. Nhìn tuổi cô, rõ ràng không thể nào là người sinh năm 2000.

 

Giang Nguyệt đã giấu tuổi thật của mình.

 

Sắc mặt của Dư Quân trở nên rất khó coi, anh ta liền gửi một tin nhắn dài để chửi mắng tôi:

 

"Ảnh P đến mức đó, lương tâm của các bà mối bị chó ăn rồi à?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-moi-anh-trang-full/1.html.]

 

"Bữa này các cô lo tiền, lần sau tôi cũng không muốn gặp nữa."

 

Tôi biết anh ta sẽ nổi giận, nên nhanh chóng dỗ dành:

 

"Anh Dư, đã đến rồi thì cũng nên gặp thử một lần. Tôi cũng chỉ mới nhìn ảnh Giang Nguyệt, nhưng Linh Thanh Thanh thì tôi đã gặp ngoài đời, ảnh của cô ấy hoàn toàn không hề P."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

"Nếu anh thấy Linh Thanh Thanh ngoài đời khác với ảnh, tôi hứa sẽ hoàn trả toàn bộ phí thành viên cho anh."

 

Dư Quân càu nhàu không kiên nhẫn mà ngồi xuống, nhưng ngay giây tiếp theo, khi Linh Thanh Thanh xuất hiện trong chiếc váy dài trong sáng, đôi mắt của anh ta sáng rực lên.

 

Không có sự so sánh thì không có tổn thương. Tôi biết lần này, vẻ đẹp trẻ trung của Linh Thanh Thanh đã hoàn toàn chinh phục Dư Quân.

 

02

 

Dư Quân có thể coi là một người trẻ thành đạt, ở tuổi 28 đã là trợ lý tổng giám đốc của một công ty niêm yết nổi tiếng, cấp bậc giám đốc, với mức lương hơn 600.000 tệ mỗi năm – hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của Linh Thanh Thanh.

 

Linh Thanh Thanh rất hài lòng, với thói quen công việc, cô bắt đầu vô tình tán tỉnh Dư Quân. Điều này khiến tôi, người đang ngồi ở góc quan sát dưới chiếc mũ lưỡi trai, lo lắng không yên.

 

Vừa vào cuộc mà đã vồ vập như vậy dễ khiến Dư Quân hoảng sợ mà bỏ chạy.

 

Có lẽ Linh Thanh Thanh đã quen dùng cơ thể mình để chinh phục đàn ông.

 

Nhưng thực tế, đàn ông lại thích chinh phục những người phụ nữ e thẹn, khiến họ từng bước trở nên đắm đuối dưới sự dẫn dắt của mình.

 

Ít nhất, Dư Quân là kiểu người như vậy.

 

Tôi liên tục nhắn tin nhắc nhở Linh Thanh Thanh phải kiềm chế, phải kiềm chế, đừng như con sói đói, hãy coi mình như con mồi, chờ anh ta tới săn.

 

Cuối cùng, Linh Thanh Thanh cũng từ bỏ ý định rủ Dư Quân đi mở phòng sau bữa tối, mà chỉ làm ra vẻ nửa muốn nửa không rồi trao đổi thông tin liên lạc với Dư Quân.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ khi đó, tôi mới chợt nhận ra rằng mình đang chỉ dẫn cho một người phụ nữ cách hiệu quả nhất để quyến rũ chính chồng mình.

 

Nghe có chút thần kinh thật.

 

Tiễn họ rời khỏi nhà hàng, tôi cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc để về nhà.

 

Tôi về nhà sớm hơn Dư Quân, anh ta về sau khi đã đưa Linh Thanh Thanh về.

 

Tâm trạng của Dư Quân khá tốt, anh ta chủ động hỏi chuyện tôi:

 

"Công việc mới của em thế nào rồi? Có quen không?"

 

Loading...