Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bà Mẹ Chồng Hãm Vía - 11

Cập nhật lúc: 2024-09-01 16:37:42
Lượt xem: 71

Người nói không có ý, nhưng người nghe lại cảm thấy được.

 

Những lời này quả thực đã làm Giai Giai tỉnh ngộ.

 

 

15

 

Giai Giai không ngủ được cả đêm. 

 

Cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa Tiểu Mai và Tống Văn.

 

Kể từ hôm đó, Giai Giai bắt đầu chú ý đến nhiều chi tiết mà trước đây cô đã bỏ qua.

 

Trên bàn ăn, Tiểu Mai sẽ lấy lý do quan tâm để gắp thức ăn cho Tống Văn và Tống Văn cũng lịch sự đáp lại.

 

Khi Tiểu Mai ôm đứa bé, cô ấy cũng luôn để đứa bé gần gũi với Tống Văn chứ không phải với Giai Giai.

 

Có vẻ như Tiểu Mai đã sớm có ý định về đứa bé, thực sự rất đáng sợ.

 

Một lần khác, Giai Giai thấy Tiểu Mai trực tiếp mở khóa điện thoại của Tống Văn. 

 

Lúc đó Tiểu Mai chỉ giải thích rằng vì việc gấp nên mới cần mật khẩu của Tống Văn.

 

Một lý do lố bịch như vậy chẳng lẽ cô ta không sợ mình bị nghi ngờ sao?

 

Cuối cùng, điều khiến Giai Giai tin chắc vào mối quan hệ bất chính của họ là việc Tống Văn liên tục lén lút vào phòng Tiểu Mai vào nửa đêm.

 

Đúng là một cặp đôi khốn nạn!

 

Nghe thấy những âm thanh ghê tởm đó, Giai Giai hoàn toàn suy sụp.

 

Tất cả đều đã rất rõ ràng. 

 

Cặp đôi khốn nạn đó!

 

Thật đáng tiếc khi cô xem Tiểu Mai như em gái, còn thương xót hoàn cảnh của cô ta, ngay cả khi mua sắm cũng luôn nhớ đến phần của cô ta.

 

Còn cô ta thì sao? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-me-chong-ham-via/11.html.]

 

Lại báo đáp ân nghĩa bằng sự phản bội, tính toán với Tống Văn.

 

Dù tất cả đã rõ ràng, nhưng Giai Giai vẫn thiếu bằng chứng cụ thể.

 

Đối với Giai Giai, hiện tại điều quan trọng nhất là thu thập chứng cứ.

 

Tốt thôi, các người đã làm tôi cảm thấy ghê tởm ngay trước mắt như vậy thì tôi cũng sẽ gửi lại cho các người một món quà.

 

Quả thực, “lễ trả lễ không thể thiếu”.

 

 

16

 

Sáng hôm sau, Giai Giai tiễn bạn thân về. 

 

Cô biết tính cách của bạn mình, nếu để cô ấy biết, chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi.

 

Hừ, hỗn loạn thì chắc chắn là phải có, nhưng không phải là bây giờ.

 

Cô lấy lý do tiễn Cách Cách để xin nghỉ một ngày với mẹ chồng và thuyết phục Tống Văn ở lại cửa hàng giúp đỡ.

Cô gọi điện cho Tiểu Mai, muốn nắm rõ nơi cô ta đang ở. 

 

Tiểu Mai ấp úng nói đang đi dạo trong trung tâm thương mại.

 

“Thời tiết hôm nay rất đẹp, em mang theo Bối Bối ra ngoài đi dạo sẽ rất tốt, đợi chút chị sẽ chuyển cho em một ngàn, cứ thoải mái chơi thêm nhé.”

 

“Cảm ơn chị, em sẽ về nhà trước bữa tối ạ.”

 

Hừ, một ngàn đồng mà khiến cô ta vui vẻ như vậy. Chơi vui vẻ nhé, không có cô ở nhà, tôi có thể làm được một việc tốt hơn.

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Giai Giai đi mua một chiếc camera mini, cô dự định dùng nó để ghi lại bằng chứng về việc Tống Văn ngoại tình.

 

Nhưng đặt ở đâu mới là vấn đề. 

 

Giai Giai quan sát phòng khách một lúc, cuối cùng quyết định đặt nó trên đèn trần.

Cô đứng trên ghế để thực hiện các thao tác lắp đặt, lúc leo xuống do không đứng vững nên đã bị ngã vào chậu cây xanh ngay bên cạnh.

 

“Ối!” Gia Gia kêu lên vì đau, chậu cây cũng không khá hơn, bị đổ nghiêng ra.

Loading...