Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ba kiếp tình, một kiếp yêu - Chương 1:Tỏ tình

Cập nhật lúc: 2024-10-20 22:02:49
Lượt xem: 6

1. “Nhi, anh yêu em, có...có thể cho anh cơ hội không?”

Tôi nhìn người đang đỏ mặt phía trước, tay đưa ra phong thư đỏ hình trái tim, bộ dạng căng thẳng bằng một ánh mắt hờ hững “Đàn anh này, tôi và anh hình như không có quen nhau đúng không?”

Lê Cận cứng đờ, có thể thấy ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ rồi biến mất nhanh chóng, hắn mỉm cười “Anh là Lê Cận, cùng khoa với em nhưng đã ra trường, hồi còn đi học anh đã dõi theo em từ xa, đến tận bây giờ mới dám bày tỏ, anh sợ ra trường rồi không còn cơ hội để nói nữa, Lục Nhi, anh có thể theo đuổi em không?”

“Đồng ý!”

“Đồng ý đi”

“Đàn anh Lê theo đuổi học thần muội muội, trời ơi, CP của tôi thành real rồi!!”

“Tô học muội, đồng ý điii”

“Học muội xinh đẹp cùng nam thần khóa trên đẹp trai, ga lăng, cứu tôi, tim tôi đập nhanh quáaa”

Đẹp trai?

Ga lăng?

Tôi thầm cười lạnh, đẹp trai thì tôi phải công nhận cũng không sai nhưng không phải là nhất, còn ga lăng thì....

 Nếu cắm cho người yêu mấy chục cái sừng được tính là ga lăng thì tôi càng phải công nhận, Lê Cận rất ga lăng

Tôi liếc xung quanh đang ồn ào kêu tôi hãy đồng ý đi, Lê Cận chọn giữa sân trường để tỏ tình, lúc trước tôi nghĩ là do hắn muốn để tất cả đều biết hắn và tôi là một đôi nên tôi rất hạnh phúc, nhưng sau khi trải qua toàn bộ sự việc tôi mới biết, hắn là chọn chỗ đông người để tránh tôi từ chối, cũng là để cho....người hắn muốn, nhìn thấy.

“Anh theo dõi tôi? Vậy tôi càng có lí do để kiện anh tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân rồi”

“C...cái gì...” Khóe miệng giật giật, hắn trừng mắt nhìn tôi

“Thêm nữa, năm nay tôi mới 16, anh theo dõi tôi là muốn ngồi bóc vài quyển lịch cho vui sao?”

“Sao cơ?” Hắn kinh ngạc, rõ ràng không hiểu vì sao thái độ tôi gắt tới vậy

Tôi bình thản tiếp “Cơ hội đó tôi thấy anh nên tìm người khác thì hơn, tôi có người mình thích rồi”

“Kh, không thể....em rõ ràng chưa từng....” Hắn lắp bắp một hồi

“Sao lại không? Chẳng lẽ anh còn biết rõ tôi hơn cả bản thân tôi à?” Tôi nhướn mày làm vẻ khó chịu, trực tiếp xoay người rời đi

Vừa quay đầu tôi liền va phải lồng n.g.ự.c săn chắc, tôi giật mình, là mùi hương này!

Ngước lên, quả nhiên thấy một chàng trai mặc quần áo giản dị, đeo kính, cả người toát lên vẻ ấm áp, anh vừa vươn tay đỡ lấy đầu tôi, cất giọng nhẹ nhàng nhưng tôi nghe ra được sự run nhẹ “Đau không?”

Tôi “.....”

Ai chẳng thích va vào thứ đó, vừa không đau lại còn sướng ấy chứ

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ba-kiep-tinh-mot-kiep-yeu/chuong-1to-tinh.html.]

“Dạ không” Tôi cười và tự nhận thấy nó thật quyến rũ, tôi lập tức tranh thủ cáo trạng “Anh ơi, đàn anh Lê muốn ép em ở cùng anh ta!”

“Tô Lục Nhi, s...sao em có thể ăn không nói có như vậy!” Lê Cận tức tới nghiến răng

Đúng vậy, hắn quả thực chưa ép tôi, nhưng kiếp trước hắn đã làm vậy

Ngược _ HE

Phải, các bạn không nghe sai đâu, tôi Tô Lục Nhi, là người trùng sinh

Kiếp trước Lê Cận tỏ tình tôi, tôi ban đầu không đồng ý, nhưng ngại ánh mắt người xung quanh, tôi chỉ đành gật đầu, tiếp đến khoảng thời gian của tôi liên tục bị làm phiền, chỉ là sau đó tôi đã mủi lòng mà chấp nhận hắn

Mọi người ai cũng chúc mừng chúng tôi, nói là đôi lương duyên trời định, lại không biết rằng, lời tỏ tình đó chính là bắt đầu của bi kịch đời trước của tôi

Là tiểu công chúa của Tô gia, tôi được yêu thương sủng ái lên tận trời xanh, trước nay chưa từng chịu khổ, chính là một tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng thực sự

Nhưng...một biến cố ập đến

Vì là con cưng, có những chuyện, tôi chỉ cần mở miệng, bố mẹ tôi dù thế nào cũng gật đầu đồng ý, vì họ rất yêu tôi

Năm 17 tuổi, độ tuổi đẹp nhất cuộc đời

Tôi vì phút nông nổi, đã quyết định trao thứ quan trọng nhất đời con gái, cho người tôi yêu nhất là Lê Cận

Vì tôi không tiết lộ thân phận, lại có khoảng thời gian tuyệt đẹp với Lê Cận, tôi đã nghĩ hắn và tôi chính là cặp nhân duyên trời định

Khi mở mắt ra, không thấy hắn đâu, tôi vẫn đắm chìm trong hạnh phúc đi tìm hắn thì phát hiện.... Hắn đang ôm ấp đàn chị khóa trên

Tôi không hiểu, tôi là nữ thần của trường, không chỉ vì đẹp, còn vì học giỏi, vì sao hắn phản bội tôi?

Bị phát hiện, hắn chỉ cười nhạt

Thì ra là vì tiền

Đàn chị Đỗ Nguyệt cũng rất xinh đẹp, đứng sau tôi trên BXH, nhưng gia thế cực tốt, là đằng ngoại của Tiêu gia, cũng được coi là top 3 Đế Kinh này

Suy sụp, tôi trở về,nhốt mình trong phòng không thiết ăn uống

Đúng lúc tôi đau khổ nhất, anh bước vào cuộc sống của tôi

Anh là Nghiên Kỳ Dật, là cậu chủ Nghiên gia đứng đầu Đế Đô, cao hơn Đế Kinh rất nhiều, cũng là anh trai của bạn thân tôi, Kỷ Thanh

Anh ở bên tôi trong lúc tôi thất bại nhất, sau đó chúng tôi kết hôn, đúng ngày ấy, Lê Cận xuất hiện, đốt sạch đám cưới, anh vì cứu tôi, một mình cố chấp giữ Lê Cận lại, đồng quy vô tận với anh ta

Tôi đã sống lại, đời này tôi sẽ không để Lê Cận lợi dụng nữa

Và tôi sẽ ở cạnh anh, không để bi kịch tái diện, tôi và anh sẽ sống hạnh phúc

Nghiên Kỳ Dật, kiếp này, hãy để em bảo vệ và yêu anh.

Loading...