ANH THUỘC VỀ ĐẤT NƯỚC, CŨNG THUỘC VỀ EM - Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:20:00
Lượt xem: 262

Ngoại truyện (Một bức di thư)

(Chú thích: Nhiều binh sĩ trước khi thực hiện các nhiệm vụ và huấn luyện nguy hiểm, sẽ được yêu cầu viết di thư. Sau khi trở về an toàn, di thư sẽ được xé bỏ. Nếu có chuyện xảy ra, bức di thư sẽ được gửi đến tay người nhận. Đây là tình huống thực tế, em trai tôi trong quân đội đã viết rất nhiều lần những bức thư đặc biệt như vậy.

Luôn biết ơn sự cống hiến của những người lính.)

Hạ Tinh, anh đã suy nghĩ rất lâu, liệu có nên viết lá thư này cho em không.

Chúng ta mới gặp nhau một lần, em có thể không có ấn tượng sâu sắc về anh, nếu như vậy thì thật tốt. Nhận được lá thư này, em có thể để nó sang một bên, hy vọng nó không làm hỏng tâm trạng tốt hôm nay của em.

Nếu em giống như anh, vô tình gợi lên một làn sóng trong lòng, đây cũng chính là lý do anh phân vân rất lâu để viết thư cho em.

Cả đời này anh chưa từng động lòng với ai, cho đến khi gặp em.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-thuoc-ve-dat-nuoc-cung-thuoc-ve-em/ngoai-truyen.html.]

Trước đó, anh luôn nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên chỉ là sự mê đắm vẻ bề ngoài, nhưng gặp em, anh mới hiểu điều đó là gì.

Đó là một trải nghiệm hoàn toàn xa lạ, trái tim tràn đầy xao xuyến, vui sướng mà cũng thất vọng. Rất vui vì em đã chọn chuyến tàu này, rất vui vì có thể gặp em ở đây.

Cuộc đời của em còn rất dài, chúng ta chỉ gặp nhau trong một chặng ngắn ngủi, mong rằng em sẽ gặp được những hạnh phúc khác.

Có thể nói như vậy hơi đường đột.

Hạ Tinh, cả đời này anh là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, nhưng đối với em, anh hy vọng có kiếp sau.

Nếu có kiếp sau, anh mong mình là một người bình thường, có thể gặp lại em, cùng em có một tình yêu dài lâu và bình thường như bao người khác.

Chào thân ái và quyết thắng!

Bình luận

7 bình luận

Loading...