Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Anh ta yêu tôi đến tận xương tủy. - Chương 38: Cuộc họp làm rõ 2.

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:05:21
Lượt xem: 5

 

" Dựa trên mối quan hệ giữa Lão Cố và tôi , chúng tôi không chỉ là bạn thuở nhỏ mà còn là bạn thân . Người phụ nữ anh ấy yêu chính là chị ruột của tôi ! Những kẻ ác độc đó thực sự đã tung tin đồn rằng anh trai và chị dâu của tôi là ngoại tình, với với tôi những kẻ ác độc tung tin đồi ngoài kia lòng dạ thật hiểm độc, họ bịa đặt thâm tệ cho chị tôi khiến chị tôi phải chịu tồn thương?

 

Hứa Cận Chi đưa ra một đòn tấn công thẳng thắn , sau đó anh đau lòng bảo vệ Tô Mạt: " Chị dâu Tô Mạt của tôi là một người rất nguyên tắc . Cô ấy nghiêm khắc và nghiêm túc trong công việc . Vì lợi ích của cuộc phỏng vấn , hiện tại việc đến gặp tôi là một thủ tục bình thường, và bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi vẫn còn lưu giữ hồ sơ về những cuộc hẹn gặp với tôi trước đây của cô ấy ” .

 

" Một người phụ nữ làm việc ngay thẳng và nghiêm túc như vậy đã bị vu khống một cách ác độc , thậm chí cả cháu trai nhỏ của tôi cũng bị tra tấn tinh thần quá dã man. Nó bị gán mác và chế giễu. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý non nớt của đứa trẻ đến thế nào các người chấp nhận tàn nhẫn với họ chỉ vì lợi nhuận . "

 

Bài phát biểu có phần cường điệu và thẳng thắn của Hứa Cận Chi khiến những người có mặt tại hội trường bật cười. Bầu không khí chán nản và nghiêm túc ban đầu của buổi phát sóng trực tiếp đột nhiên trở nên thoải mái . Với một cái nháy mắt, anh ấy ra hiệu rằng anh ấy có thể bắt đầu phần hỏi đáp .

 

Anh ấy muốn kiểm tra quan điểm của công chúng về phản ứng của anh ấy đối với vụ bê bối của Tô Mạt và sự việc sẽ phát triển như thế nào trong tâm trí mọi người .

 

Người quản lý bộ phận quan hệ công chúng lập tức bước tới và lớn tiếng nhắc nhở: “ Các bạn truyền thông và cư dân mạng thân mến, anh Cố và anh Hứa đã phản hồi đầy đủ trước những cáo buộc sai trái về bạo lực trực tuyến và làm rõ mối quan hệ giữa cô Tô Mạt và anh Cố. Bây giờ chúng tôi bắt đầu mở phiên hỏi đáp, để đảm bảo giao tiếp có trật tự. Cảm ơn sự hợp tác của bạn .

 

Sau khi nghe anh ta nói , các phóng viên truyền thông vốn đã kiên nhẫn chờ đợi rất lâu đã giơ tay đặt câu hỏi . Người quản lý quan hệ công chúng giơ tay ra hiệu cho phóng viên tờ A Evening News đang đứng giữa đặt câu hỏi trước .

 

" Xin chào , anh Cố. Mặc dù anh đã trả lời từng chi tiết đen tối chống lại cô Tô Mạt , nhưng anh có nghĩ rằng công chúng sẽ chấp nhận lời giải thích không ? Suy cho cùng, đôi khi những tin đồn không phải là đầy đủ. Không có cơ sở cho việc này Anh có đồng ý với quan điểm này không ?

 

Cố Trì Viễn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: " Bạn nhà báo câu hỏi của bạn hay đấy. Mục đích triệu tập cuộc họp làm rõ này là để công khai tất cả sự thật , bởi vì tôi tin chắc rằng hầu hết mọi người đều có thể suy nghĩ hợp lý và đưa ra những đánh giá riêng của mình. Tất nhiên, tôi cũng hiểu rằng không phải ai cũng đủ chín chắn để suy nghĩ. Tôi không nằm trong phạm vi xem xét liệu họ có chấp nhận lời giải thích và lời nói này của tôi hay không . Tất cả những gì tôi có thể làm là bám sát công việc của mình và làm hết sức mình. ”

 

Cố Trì Viễn hùng hồn nói : " Về quan điểm của tin đồn , tôi nghĩ đây không phải là một chủ đề đáng để thảo luận sâu . Quả thực có rất nhiều người mù quáng tin vào tin đồn và lan truyền tin đồn trên mạng , điều này khiến nhiều người phải suy nghĩ là tin vào tin đồn hay lan truyền tin đồn. Chuyện từng đơn giản và dễ hiểu nay đã trở nên phức tạp và khó hiểu. Vụ bạo lực trực tuyến đối với Tô Mạt là một ví dụ sống động .”

 

" Được rồi, cảm ơn ông Cố đã trả lời. Tôi hỏi xong rồi . " Một phóng viên của Evening News khiêm tốn gật đầu .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-ta-yeu-toi-den-tan-xuong-tuy/chuong-38-cuoc-hop-lam-ro-2.html.]

 

Một phóng viên của K Daily hỏi : " Xin chào , ông Cố. Tôi muốn hỏi ông liệu ông đã tìm ra sự thật về vụ bạo lực mạng này chưa ? Ông có hiểu rõ danh tính của những kẻ tung tin đồn này không? Phải chăng đó là kẻ chủ mưu đằng sau vụ việc này? Động cơ của kẻ chủ mữu khi lên kế hoạch cho vấn đề này là gì ? Ông dự định giải quyết nó như thế nào trong tương lai ?

 

Cố Trì Viễn nghiêm túc trả lời : " Sau khi điều tra , người ta phát hiện ra rằng người đăng bài là đối thủ cạnh tranh tại nơi làm việc của Tô Mạt. Vì không đủ sức nên đối thủ đã áp dụng thủ đoạn này và chúng tôi đã thu được bằng chứng liên quan . Sau này chúng tôi sẽ đệ trình lên các cơ quan liên quan để cô ta phải chịu trách nhiệm pháp lý . Đồng thời , chúng tôi sẽ thực hiện lệnh cấm toàn diện đối với đối thủ cạnh tranh này trong ngành . Những người có tính cách đê hèn như vậy không thể có được chỗ đứng trong ngành ” .

 

Ngay sau đó , một phóng viên của L City Entertainment News hỏi : " Anh Cố , vì sao anh lại theo đuổi cô Tô nhiều đến vậy và cũng quyến địng tiến tới hôn nhân với cô Tô? Cô ấy có chấp nhận sự theo đuổi của anh không? Ngoài ra, mối quan hệ của anh thế nào rồi?" với con của anh bây giờ như thế nào với anh ?

 

Cố Trì Viễn mỉm cười hướng mắt về phía phóng viên: " Ồ , câu hỏi của anh rất thẳng thắn. Dù sao thì hai chúng tôi cũng vừa đoàn tụ, và 5 năm đã tạo ra một số vấn đề nhỏ trong giao tiếp giữa chúng tôi, nhưng chúng tôi hiện tại mọi  việc đã được giải quyết . Tôi vẫn đang trong thời gian theo đuổi lại cô Tô Mạt, nhưng mọi chuyện đang diễn ra khá tốt . Về phần cậu bé, chúng tôi rất thân thiết và nói về mọi thứ . cậu bé ấy rất giống tôi về nhiều mặt ” .

 

Lúc này , Hứa Cận Chi đứng bên cạnh không khỏi xen vào: " Đúng vậy , ngoại hình của đứa cháu trai này là bản sao hoàn chỉnh của Lão Cố khi còn nhỏ , nhưng nó dễ thương và lịch sự hơn Lão Cố rất nhiều. Lão Cố khi còn nhỏ cứ xử của anh ta rất tệ.”

 

Họ trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của phóng viên . Mặc dù các câu hỏi và hướng dẫn họ đưa ra là khác nhau, nhưng điều chắc chắn là chiến lược của họ đã có hiệu quả. Bất kể phản ứng của người dùng mạng như thế nào , ít nhất phương hướng và chủ đề mà giới truyền thông tại chỗ và cư dân mạng quan tâm đã không còn xoay quanh Tô Mạt nữa.

 

Điều này khiến Cố Trì Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng Tô Mạt đang xem truyền hình trực tiếp trên máy tính bảng trong phòng khách sẽ không căng thẳng lo lắng như vậy anh?

 

Anh thực sự muốn ôm cô ấy và nhận được chút động lực từ cô ấy.

 

Cố Trì Viễn cảm thấy gần đây Tô Mạt có thái độ mềm mỏng với mình...

 

Nếu anh nghĩ lại sự tương tác của họ cách đây 5 năm , cơ thể bình tĩnh như một vị sư già đang xuất thần của anh sẽ ngay lập tức trở nên cực kỳ nóng rực...

 

Lúc này , cư dân mạng tại địa điểm đã ồn ào, sau khi tìm hiểu nhau, tôi phát hiện ra rằng một số ít người cũng muốn đặt câu hỏi với Cố Trì Viễn, nhưng vì quyền đặt câu hỏi luôn thuộc về giới truyền thông và các phóng viên nên họ trở nên lo lắng . Một chấn động nhỏ đã khiến những suy nghĩ lang thang của Cố Trì Viễn quay ngược lại thực tại.

Loading...