Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ảnh Đế Ngoan Nào, Mở Cửa Cho Em - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-20 20:25:05
Lượt xem: 2,309

Tôi xin nhắc lại lần nữa, Phí Trì Tự chính là người tình nguyện để tôi bới tin đấy!

 

Trước kia, anh ta đã thành công trong sự nghiệp, nhưng vẫn kiên trì theo đuổi tôi gần nửa năm trời.

 

Điều khiến tôi, một người chuyên làm marketing tin tức, cảm động nhất chính là những lời cuối cùng anh ta nói.

 

“Cưới anh đi, mọi tin đồn về anh em muốn bới lúc nào cũng được.”

 

“Cần tin tức giải trí nào, anh cũng có thể tìm cho em.”

 

“Ngay cả khi sau này em chịu không nổi anh, muốn ly hôn... Anh cũng sẵn sàng để em bới tin.”

 

Tôi thừa nhận tôi đã bị cuốn hút.

 

Thế là chúng tôi hợp tác vui vẻ.

 

Anh ta muốn tôi, tôi tạo tin cho anh ta.

 

Vậy nên...

 

Ninh Nam Nam, cô ta đang nói linh tinh gì thế!

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

5.

 

“Chị làm sao chắc chắn được rằng Phí Trì Tự không muốn tôi bới móc tin tức của anh ấy?”

 

Tôi nhún vai một cách thờ ơ, nghiêng đầu hỏi: “Sao tôi lại cảm giác cái tên đó còn đang thích thú lắm thì phải?”

 

Lời vừa dứt.

 

Ánh mắt của Ninh Nam Nam lóe lên vẻ khinh bỉ, tay cầm micro khẽ siết chặt lại, cô ta giả vờ than thở:

 

“Aiya, Dĩ Đường à, có những chuyện không phải muốn biết là có thể biết được đâu.”

 

“Cô không làm trong ngành này, không hiểu là chuyện bình thường. Nhưng tôi là người bên cạnh Trì Tự, dù anh ấy không chấp nhất với cô, đôi khi tôi cũng phải tức giận đó nha.”

 

Người dẫn chương trình bên cạnh nhanh chóng nắm bắt từ khóa quan trọng, cố gắng đẩy nhiệt độ của buổi livestream lên cao hơn.

 

“Nghe hai cô gái, Ninh Nam Nam và chị gái bình dân Dĩ Đường phát biểu, có vẻ như ý kiến của cả hai không giống nhau nhỉ. Một người nói Phí ca muốn được bới tin, người còn lại nói không muốn. Vậy ai đang nói dối đây? Khán giả của chúng ta, thử đoán xem nào…”

 

[Để tôi đoán trước! Theo như tôi biết... Ừm, thật ra tôi chẳng biết gì cả, nhưng trực giác bảo tôi lần này nên đứng về phía Ninh Nam Nam.]

 

[Ôi trời ơi, các chị em ơi, nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của Giang Dĩ Đường là biết cô ta chắc chắn không có ý tốt với Phí Trì Tự rồi. Tôi chỉ tin Ninh Nam Nam nhà tôi thôi!]

 

[Chậc chậc, Giang Dĩ Đường, cô phải nhớ mình chỉ là một khách mời bình thường thôi, đừng cố tình chống lại Nam Nam nữa, không thì tôi phun nước muối vào mặt cô đấy.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ngoan-nao-mo-cua-cho-em/chuong-3.html.]

 

[Không phải chứ, chị gái à... Chó cắn cô một miếng mà cô còn định cắn trả lại, thật sự là quá ngược đời rồi.]

 

[Chồng tôi đã lên tiếng! Giang Dĩ Đường, đừng tưởng mình có vấn đề về não mà muốn làm gì thì làm. Tìm một người đàn ông mà cưới đi cho xong.]

 

……

 

Bình luận trên mạng nghiêng hẳn về một phía.

 

Người dẫn chương trình tự nhiên quàng tay qua vai Ninh Nam Nam, cười thoải mái.

 

“Tôi thấy có vẻ nhiều người ủng hộ Nam Nam nhà ta. Quay trở lại chủ đề chính, nhân cơ hội này, chúng ta sẽ tiến hành hoạt động tiếp theo của chương trình.

 

“Đổi điện thoại và truyền màn hình. Như vậy không chỉ có thể biết được Ninh Nam Nam và Dĩ Đường, ai là người nói dối, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ảnh đế đình đám Phí Trì Tự nữa.”

 

Nói xong…

 

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Ninh Nam Nam, người dẫn chương trình quay sang nhìn tôi.

 

“Sao nào, hai cô có suy nghĩ gì không?”

 

“Tôi thì không có ý kiến gì, chỉ là…”

 

Chỉ là trong điện thoại của tôi dường như có một số thứ về Phí Trì Tự mà không thể cho mọi người xem được.

 

Nếu các người xem thật thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của tôi sao.

 

Thấy tôi chần chừ chưa nói hết câu.

 

Ninh Nam Nam nhanh nhảu kéo tay tôi, giả vờ dịu dàng nói:

 

“Ồ, có vẻ như Dĩ Đường đang rất khó xử nhỉ? Trong điện thoại của cô... Chẳng lẽ có những thứ không tốt về Trì Tự sao?

 

“Nếu thực sự có, khuyên cô nên xóa sớm đi. Đừng nói tôi không nhắc nhở… Lần này, tôi sẽ tìm ra được kẻ săn tin số một bới móc Trì Tự trong số các khách mời đặc biệt như các cô!”

 

[Ôi trời, chơi lớn vậy sao? Nếu điện thoại của Nam Nam có những thứ mà ngay cả hội viên VIP của chúng ta cũng không được xem thì làm sao đây?]

 

[Khụ khụ, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Nam Nam, tôi bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của Giang Dĩ Đường rồi.]

 

[Phí Trì Tự nói: Giang Dĩ Đường, tôi không phải con thuyền cỏ, đừng phóng mũi tên của cô về phía tôi.]

 

[Ồ ồ ồ, chương trình các người chơi thế này, tôi khuyên nên kiểm tra kỹ Giang Dĩ Đường. Mà thôi, tôi nói nghe hơi khó nghe, tôi đi trước đây.]

 

[Mọi người nhìn biểu cảm của Giang Dĩ Đường kìa, lông mày rậm mắt to, chắc chắn đang chột dạ. Cô ta chính là người đã bới móc chuyện của Phí ca.]

 

Loading...