Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh đế não yêu đương - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-16 10:58:17
Lượt xem: 898

Tham gia chương trình, tôi thua một trò chơi.

 

Hình phạt là nhắn tin cho người được ghim trên đầu Wechat, nhắn là có chuyện muốn nói rồi cố ý không trả lời xem đối phương phản ứng thế nào.

 

Người được tôi ghim trên đầu Wechat là của bạn trai cũ kiêm ảnh đế Kỳ Niên,

 

Bạn trai cũ: [Chuyện gì]

 

[Muốn quay lại? Ha ha, tôi biết ngay mà, em không thể sống thiếu tôi]

 

[Con nhóc độc ác kia, tôi là người mà em muốn quay lại là sẽ quay lại được sao]

 

[Trông tôi mất giá thế hả? Không thể nào]

 

[Em đâu rồi]

 

[Tay bị thằng nào gối lên rồi hay gì]

 

[Cười c.h.ế.t tôi rồi, tôi thèm quay lại với em quá cơ]

 

[Để ông đây nói cho em biết, bây giờ tôi không thích em một chút nào, cũng không muốn quay lại với em, em đừng giả bộ nữa]

 

「……」

 

(Ảnh chụp cơ bụng tám múi)

 

[Xin lỗi gửi nhầm rồi, chắc em không nhìn thấy đâu nhỉ]

 

[Em đâu rồiiiii]

 

[Là cơ bụng của tôi không mlem bằng thằng đàn ông khác sao]

 

[Lúc tôi nhớ em đến nỗi không ngủ được, em đang dùng cơ bụng của thằng nào làm ấm tay hả]

 

[Hu hu hu bé ơi, anh nhớ em quá, anh muốn quay lại với em, em cho anh một cơ hội đi mà]

 

[Mèo Tom quỳ gối cầu xin tha thứ.JPG]

 

 

Dang cư mận nổ tung,

 

Còn tôi thì hóa đá.

 

Fan của Kỳ Niên cũng hóa đá luôn rồi.

 

1.

 

Tôi là tiểu hoa tuyến hai của làng giải trí.

 

Mới đầu, tôi quay một bộ phim truyền hình có kinh phí đầu tư thấp, để tuyên truyền, tăng thêm nhiệt độ, đoàn làm phim nhận cho chúng tôi một chương trình giải trí.

 

Trên chương trình giải trí, lúc chơi trò chơi, tay chân tôi lóng ngóng vô dụng, chơi thua trong vòng hai phút.

 

Đồng đội nhìn thao tác của tôi, muốn nói lại thôi không nói nữa, cuối cùng chỉ nói một câu: "Chơi rất khá, lần sau đừng chơi nữa.”

 

Sau khi trò chơi kết thúc, là hình phạt.

 

Hình phạt là các thành viên đội thua cuộc lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho người bạn ghi trên đầu Wechat, nói với đối phương là có việc cần nói, sau khi đối phương trả lời thì không trả lời lại, xem đối phương phản ứng thế nào.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-nao-yeu-duong/1.html.]

Nam diễn viên chính cùng đội là người đầu tiên, còn tôi là người cuối cùng.

 

Tôi thấy người ghim đầu Wechat của nam diễn viên chính cùng đội là “Mẹ ruột nóng nảy”, đặc biệt mang lại hiệu quả cho chương trình.

 

Trên mặt tôi nở nụ cười không chê vào đâu được, trên thực tế cả người đều bất ổn.

 

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là bởi vì người tôi ghim đầu Wechat là tên bạn trai cũ ngốc nghếch, ảnh đế nổi tiếng gần đây, Kỳ Niên.

 

Ngoại trừ quay phim, trên cơ bản Kỳ Niên cũng không có nhiều hoạt động trước mặt công chúng, ra mắt 5 năm, ngay cả chương trình giải trí cũng chưa từng tham gia.

 

Dùng lời của Kỳ Niên mà nói chính là: Diễn viên phải có cảm giác thần bí, anh là một diễn viên, bổn phận là diễn xuất.

 

Cho nên giới giải trí và toàn bộ dang cư mận đều xem Kỳ Niên là một ảnh đế lạnh lùng giấu mình.

 

Chỉ có bạn gái cũ là tôi biết, Kỳ Niên là tên ngốc, đầu óc có bệnh, là một tên não chỉ biết có yêu với đương.

 

Lúc tôi mới ra mắt, anh liên tục nài nỉ tôi công khai mối quan hệ của chúng tôi, nhưng vì sự chệnh lệch địa vị quá lớn nên tôi đã từ chối.

 

Thường xuyên như vậy nên tôi thấy phiền, cuối cùng tôi đề nghị chia tay.

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Chúng tôi ở bên nhau 8 năm, chia tay là chuyện thường như cơm bữa.

 

Trước kia chia tay không quá 3 ngày, anh sẽ bán thảm, tỏ vẻ đáng thương, lần này đã một tuần, hy vọng anh sẽ không có hành động gì quái dị.

 

Trong lòng tôi yên lặng cầu nguyện, những người phía trước đều đã lần lượt hoàn thành hình phạt, có một người bạn được ghim đầu tin nhắn của một tiểu hoa là người đại diện, có lẽ là quá bận rộn, không trả lời, nên điều tốt nhất tiếp theo là chọn người có tin tức mới nhất.

 

Tôi thầm vái tốt nhất là Kỳ Niên đang bận, không thấy tin nhắn. Sau đó lấy điện thoại ra, dựa theo quy tắc của hình phạt, mở hộp thoại Wechat của Kỳ Niên, gửi tin nhắn.

 

Ghi chú tôi đặt cho Kỳ Niên là "Anh chồng cũ", bởi vì chia tay quá nhiều lần, sau một lần chia tay trong cơn tức giận tôi trực tiếp sửa ghi chú thành như vậy, từ đó cứ để như vậy không sửa nữa.

 

Kỳ Niên vì ghi chú này mà cãi nhau với tôi rất nhiều lần, sau đó chúng tôi lại chia tay.

 

Trên chương trình tất cả mọi người nhìn thấy ghi chú này thì có biểu cảm khác nhau, trên khán đài người xem cũng bắt đầu xôn xao.

 

Tiểu hoa có chút danh tiếng đang trong thời kỳ thăng tiến phơi bày tình yêu, chắc chắn sẽ chạy tít, thấy ghi chú không chừng dưa còn lớn hơn.

 

Tôi cầu nguyện sẽ gặp may mắn nhưng tin nhắn ngay lập tức được hồi âm, phá vỡ ảo tưởng của tôi:

 

[Muốn quay lại? Ha ha, tôi biết ngay mà, em không thể sống thiếu tôi]

 

[Con nhóc độc ác kia, tôi là người mà em muốn quay lại là sẽ quay lại được sao]

 

[Trông tôi mất giá thế hả? Không thể nào]

 

[Em đâu rồi]

 

[Tay bị thằng nào gối lên rồi hay gì]

 

[Cười chếch đi được, tôi thèm quay lại với em quá cơ]

 

[Ông đây hiện tại đã khoá cửa trái tim rồi, em không thể làm thay đổi quyết tâm của tôi.]

 

[Để ông đây nói cho mà biết nhé, bây giờ tôi không thích em một chút nào, cũng không muốn quay lại với em, em đừng giả bộ nữa]

 

“……”

 

[Nhưng mà nếu em cầu xin tôi, tôi cũng không phải là không thể cân nhắc.]

 

(Ảnh chụp cơ bụng tám múi)

 

Loading...