Ảnh Đế Hồ Ly - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-07 11:11:13
Lượt xem: 1,041

20.

Cậu em chung nhóm với tôi đạt được vị trí thứ hai.

Cậu em cảm thán: “Chị Tri Tri nhẹ thật á, dễ cõng lắm luôn.”

Tôi nghe mà mát lòng mát dạ.

Bỗng nghe Lục Hoài Cẩn lại gần hỏi: “Ai nhẹ cơ?”

Cậu em chất phác trả lời, giọng nói còn có phần kinh sợ: “Chị Tri Tri nhẹ ạ.”

“Ừ. Đương nhiên Tri Tri rất dễ rồi, tôi dùng một tay còn bế em ấy được.”

Giọng điệu này, hình như có hơi tự hào...

Đương nhiên cư dân mạng cũng cảm thấy vậy.

Thế là phần bình luận lập tức phân chia thành nhiều phe rõ rệt.

Trò chơi tiếp theo được tổ chức dưới nước.

Các chàng trai phải thi nhau nhặt bóng nổi trên mặt nước để đưa cho các cô gái đứng trên bờ.

Trò chơi vừa bắt đầu, Lục Hoài Cẩn đã chiếm ngay thế thượng phong.

Anh tiên phong lấy được một quả bóng, nhưng trên đường về lại bị người khác chặn lại.

Hai bên tranh giành rất mãnh liệt.

Dần dần, cả hai vô thức di chuyển đến khu vực nước sâu. Có lẽ là chơi hăng quá nên người kia đã nhảy luôn xuống nước và kéo Lục Hoài Cẩn theo.

Khu vực nước sâu có độ sâu lên đến hai mét, mực nước nhanh chóng che khuất mũi miệng của anh. Người khác nhìn vào cũng phải thấy khó thở giùm.

Những người khác đều đang quan tâm trận tranh đấu căng thẳng, ngay cả tổ chương trình cũng không phát hiện Lục Hoài Cẩn gặp nguy hiểm.

Gần như là đồng thời, tôi và Nhiếp Thận cùng nhảy xuống bể.

Khoảnh khắc ôm lấy Lục Hoài Cẩn dưới nước, tôi chợt thấy đầu mình đau nhức. Dường như cảnh tượng lúc bấy giờ đã từng xảy ra trước đây.

Nhưng khi tôi cố gắng nhớ lại thì chẳng còn nhớ gì nữa.

Lúc sau, MC hỏi tôi và Nhiếp Thận: “Vì sao khi đó lại không màng nguy hiểm mà nhảy xuống nước? Hơn nữa sao lại phát hiện nguy hiểm trước tiên?”

Tôi muốn nói mình chỉ hành động theo bản năng mà thôi, hơn nữa... Ngoài Lục Hoài Cẩn thì trong mắt tôi làm gì còn ai.

Nhưng Nhiếp Thận đã lên tiếng trước.

“Anh ấy sợ nước, vì vậy tôi vẫn luôn chú ý anh ấy.”

Lục Hoài Cẩn sợ nước?

Trong lúc nghĩ ngợi, Lục Hoài Cẩn đã lau khô người xong và ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Anh nâng mặt tôi lên quan sát một hồi lâu, sau đó mới hỏi: “Tri Tri, em ổn chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-ho-ly/chuong-7.html.]

Người sợ nước... Không chỉ có một mình Lục Hoài Cẩn thôi đâu.

Mà ngay cả tôi cũng vậy.

Nhưng điều khiến tôi khó hiểu đó là tôi từng tìm thấy một tờ giấy chứng nhận ở nhà ghi rằng tôi đạt giải nhất môn bơi lội cấp thành phố.

... Vậy nỗi sợ này từ đâu mà có?

21.

Cư dân mạng chèo thuyền Cẩn Thận không hít hint nổi nữa.

[Hình như nãy giờ môn chủ chỉ nhìn Tiểu Lệ Lệ thôi ấy. Hơn nữa Tiểu Lệ Lệ cũng sợ nước, vậy mà cô ấy còn nhảy xuống nước cứu môn chủ. Cô ấy đúng là, ôi tui khóc mất, hai người bọn họ mà không real thì tôi là giả.]

[Ánh mắt của Lục Lục dịu dàng thật á, nhìn là biết yêu cô ấy thật lòng. Ánh mắt đó... Chắc chắn giữa hai người có chuyện xưa.]

Khi nghe tôi bảo không sao, Lục Hoài Cẩn mới nhìn sang Nhiếp Thận.

“Cảm ơn.”

Cho dù thế nào thì cũng phải lễ phép cảm ơn.

Fan của Nhiếp Thận phân tích.

[Có phải Nhiếp Nhiếp với Lục Lục từng có chuyện xưa không vậy? Ánh mắt Nhiếp Nhiếp nhìn anh ấy đau lòng c.h.ế.t đi được.]

[Lầu trên ơi, tui nghĩ là họ đang cãi nhau á. Bây giờ Nhiếp Nhiếp đang phải dỗ anh ấy.]

[Lục Hoài Cẩn cứ như ông chồng trong nóng ngoài lạnh hay giận dỗi á, y hệt chồng tui lúc dỗi luôn, cứ giả vờ không quen nhau.]

Mọi người đều đã tiêu tốn khá nhiều thể lực.

Vì vậy để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng, tổ chương trình quyết định tổ chức trò chơi diễn kịch.

Mỗi nhóm phải viết một kịch bản, sau đó rút thăm quyết định thứ tự biểu diễn. Cuối cùng sẽ được cư dân mạng chấm điểm.

Tôi và cậu em kia cùng viết một kịch bản hài kịch.

Còn nhóm đối diện thì gồm Lục Hoài Cẩn và một cô gái khác. Điều này đã khiến tôi khá bất ngờ, bởi vì Nhiếp Thận ấy thế mà không chủ động đòi diễn cùng Lục Hoài Cẩn.

Đến lượt nhóm chúng tôi biểu diễn.

Tất cả mọi người đều đang cảm động vì kịch bản do Nhiếp Thận viết.

Một cậu bé và một cô bé quen biết nhau từ cấp 3, nhưng sau này vì đủ nguyên do mà cô bé bất đắc dĩ phải rời khỏi cậu bé kia. Sau này cô bé đã trở thành một ngôi sao lớn vang danh khắp nơi.

Cuối cùng cô bé cũng đã xứng đôi với người mình thương rồi.

Cô bé nói, bây giờ cô bé không muốn bỏ lỡ người kia nữa.

Sau cùng, Nhiếp Thận giải thích: “Đây là một câu chuyện xưa của riêng tôi.”

MC lập tức hỏi một câu mà chính cư dân mạng cũng đang tò mò: “Vậy cuối cùng bọn họ có về bên nhau không?”

Nhiếp Thận trả lời: “Hiện tại người ấy đang ngồi bên cạnh cùng hưởng gió quạt với tôi.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...