Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ảnh Đế Cuồng Yêu - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-04 15:49:59
Lượt xem: 1,245

Sau vài đêm suy nghĩ kỹ càng.

Tôi đã mềm lòng, nghĩ đến chuyện Thẩm Tu đã thâm tình tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng nên nỗ lực để tạo nên một mối tình "hai bên".

Vì vậy, tôi quyết định mượn tay đoàn làm phim để tỏ tình với Thẩm Tu, chủ động xé rách lớp giấy mỏng cuối cùng.

Thì khách mời bí ẩn đột nhiên xuất hiện tại đoàn làm phim một cách bất ngờ.

"Bám lấy đàn ông, chiêu trò của Cố Niệm Niệm vẫn không thay đổi gì cả." Kẻ đang mỉa mai tôi không ai khác chính là "kẻ thù không đội trời chung" Tô Tây.

Cô ta không những tự mình đến, mà còn dắt theo hai "anh bạn trai hờ" nữa.

Đều là những nam minh tinh từng tạo scandal với tôi.

Biết ngay là cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, cố tình đến đây gây sự với tôi trước ống kính, muốn xấu mặt tôi đây mà.

Tôi cười khẩy: "Cô cũng không thay đổi gì, vẫn thích nói xấu người khác như vậy."

Nói cho cùng, tôi có thể flop đến mức này đều là nhờ "công lao" của Tô Tây cả.

Năm đó, sự nghiệp của tôi đang lên như diều gặp gió, tôi định tham gia bộ phim b.o.m tấn của một đạo diễn nổi tiếng với mức catse 0 đồng, hy vọng có thể tiến thêm một bước để giành lấy vị trí Ảnh hậu.

Ai ngờ đâu Tô Tây lại chen chân vào, dựa vào việc mình là con gái của nhà đầu tư, ép buộc đạo diễn thay thế nữ chính đã quay xong bằng cô ta.

Kết quả, sau khi bộ phim công chiếu, doanh thu thảm hại, tôi cũng vô cùng tiếc nuối khi đánh mất vị trí Ảnh hậu.

Thế mà Tô Tây lại cho rằng đều là lỗi của tôi, những anti-fan mắng chửi cô ta cũng đều do tôi chỉ thị. Vì vậy, cô ta đã bỏ tiền thuê một lượng lớn người dùng những bình luận tiêu cực để bôi nhọ hình tượng của tôi, xuyên tạc sự thật, bịa đặt bằng chứng, viết bài báo nói tôi có đời sống phóng đãng, quan hệ mập mờ với nhiều nam minh tinh trong giới, muốn dùng dư luận để ép tôi phải rời khỏi giới giải trí.

Tôi cũng gan lắm, cô ta càng muốn tôi rút lui, tôi càng muốn ở lại.

Những nam minh tinh từng nịnh nọt tôi để có chỗ đứng trong giới đều vì muốn tránh liên lụy mà quay sang dìm tôi không thương tiếc, thậm chí còn trở mặt nói tôi đã cố tình quyến rũ họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-de-cuong-yeu/chuong-7.html.]

Được rồi, đã như vậy thì tôi sẽ khiến cho những tin đồn này trở thành sự thật, tôi đã bảo cô bạn thân tung tin ồn ào hơn nữa.

Đã không còn gì để mất, tôi còn sợ gì nữa chứ?

Tôi thích nhìn vẻ mặt căm tức tôi nhưng lại không thể làm gì được của họ.

Đang lúc tôi và Tô Tây sắp sửa cãi nhau trước ống kính thì Thẩm Tu trở về.

Ban đầu tôi định tìm cớ để anh ta đi chỗ khác, để tôi còn chuẩn bị hiện trường tỏ tình.

Kết quả Tô Tây lại xuất hiện làm hỏng hết kế hoạch.

Thẩm Tu nhìn chằm chằm vào hai "tình địch hờ" đằng sau Tô Tây với ánh mắt đầy vẻ thù địch. Sợ anh ta hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, tôi và bọn họ không có..."

"Đừng nói nữa." Thẩm Tu ngắt lời tôi, quay người bỏ đi trong tức giận.

Nhìn theo bóng lưng anh ta, tôi thấy nhói đau ở tim.

Đây là lần đầu tiên tôi hoài nghi quyết định bất chấp thủ đoạn để ở lại giới giải trí năm đó của mình có đúng hay không.

Đến khi tôi thực sự thích một người, lại vì mang trên mình đầy tai tiếng mà không thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh ta.

Tô Tây cười nhạo tôi: "Ha ha ha, tôi đã nói rồi, Thẩm Tu cũng không thể nào thích một kẻ hư hỏng như cô đâu."

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi lao đến, giáng liên tiếp vào mặt cô ta hai cái tát tay: "Con chó cái kia, mày sủa cái gì đấy!"

Tất cả mọi người ở hiện trường đều bị tôi làm cho sửng sốt, ngay cả đoàn làm phim cũng không ngờ, tôi lại dám tát người trước ống kính như vậy.

Đạo diễn vội vàng ra hiệu dừng quay, tiến lên can ngăn, khuyên nhủ tôi.

Tôi căn bản không còn quan tâm gì đến hình tượng nữa rồi, dù sao cũng flop sát đáy rồi, thêm vài tin tức tiêu cực cũng chẳng sao.

Nhưng Tô Tây, kẻ đã hủy hoại tôi, nhất định phải trả giá!

Loading...