Anh chồng đến từ cổ đại - Chương 160 - Mua nhà (2)

Cập nhật lúc: 2024-07-07 01:46:18
Lượt xem: 253

Sau khi tan tầm về nhà, Đỗ Khanh vẫn luôn muốn tìm một cơ hội tán gẫu với Tống Gia Thành một chút.

Nề hà Cam Mạn Mai ở phòng bếp nấu cơm, Đỗ Hùng Hoa ngồi trên sô pha phòng khách xem TV, Đỗ Khanh cảm thấy chuyện mẫn cảm như mua nhà, thảo luận trước mặt cha mẹ không hay lắm, cho nên vẫn luôn chịu đựng không hỏi.

Chỉ là đêm nay, Tống Gia Thành đã nhìn ra rất nhiều thứ trong ánh mắt của Đỗ Khanh.

Hắn cũng hiểu cô muốn hỏi cái gì, hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện, chuyện có thể làm Đỗ Khanh cảm thấy khó xử, băn khoăn, nghĩ như thế nào cũng cũng chỉ có chuyện mua nhà.

Ở vấn đề này, Tống Gia Thành vô cùng ăn ý với Đỗ Khanh, hai người đều tính toán đợi hai người Cam Mạn Mai trở về rồi mới nói cụ thể.

Phòng bếp chung cư xây dựng theo hướng mở, thêm bồn rửa chén cũng chỉ có ba m2, Cam Mạn Mai dùng quen phòng bếp lớn trong nhà, mỗi lần tới chỗ con gái nấu cơm, trong lòng đều sẽ cảm thấy bó tay bó chân, không thoải mái.

Bất quá Cam Mạn Mai là người làm việc đặc biệt lưu loát, tuy rằng phòng bếp nhỏ hẹp hơi hạn chế bà phát huy, nhưng đến chung cư một giờ, bà vẫn hoàn thành xuất sắc bốn món một canh.

Lại nói tiếp có chút xấu hổ, bàn ăn chung cư chỉ có hai cái ghế dựa, ngày trước Cam Mạn Mai bọn họ lại đây, sẽ đổi bàn trà thành bàn ăn, người một nhà dọn ghế nhỏ vây quanh bàn trà ăn cơm, trừ bỏ không thể tùy ý duỗi hai chân ra bên ngoài, cũng không có gì bất tiện.

Bởi vì trong lòng nghĩ tới chuyện mua nhà, buổi tối ăn cơm Đỗ Khanh cũng không mở miệng nói chuyện nhiều.

Cam Mạn Mai cùng Đỗ Hùng Hoa thấy con gái như vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng cô mới đi làm lại nhiều ngày, thân thể quá mệt mỏi, cho nên không có tinh thần nói chuyện.

Cam Mạn Mai đau lòng hỏi: “Cuối tuần sau là con có thể nghỉ ngơi đi, đến lúc đó con tan tầm liền đi thẳng về nhà với tiểu Ngôn, mẹ sẽ nấu đồ ngon cho con, ăn xong hai đứa lại về cổ đại.”

Đỗ Khanh ăn miếng cá hố Cam Mạn Mai gắp cho, cười gật đầu: “Đã biết ạ.”

Đừng nhìn cô ngày thường luôn mạnh miệng trước mặt Cam Mạn Mai, nói cơm hộp bên ngoài cũng không có gì không tốt, kỳ thật từ trong lòng vẫn cô càng nguyện ý ăn cơm ở nhà hơn, rốt cuộc cơm nhà ăn hoài cũng không ngán, mặc kệ lại cơm hộp ngon ra sao, ăn nhiều cũng ngấy, nếu bình thường có thời gian, cô tự nhiên vui vẻ về nhà ăn cơm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-160-mua-nha-2.html.]

Lần này cô tính toán nghỉ liền hai ngày, hơn nữa có thời gian đình trệ kia một ngày, tính ra sẽ có ba ngày thời gian, ba ngày tuy rằng không dài, nhưng cũng đủ cho Tống Gia Thành trở về một chuyến, xử lý một ít chuyện khẩn cấp.

Mục đích chủ yếu của Cam Mạn Mai và Đỗ Hùng Hoa hôm nay là nấu một bữa cơm ngon thuận tiện thu thập nhà ở cho con gái.

Nhưng từ khi Tống Gia Thành tới đây ở, chuyện dọn dẹp nhà ởkhông cần nữa, tuy rằng đại thiếu gia bình thường chưa từng làm việc nhà, nhưng hắn là người không thể nhìn phòng dơ loạn, cho nên có hắn ở đây, trừ bỏ phòng Đỗ Khanh, phòng khách và không gian bên ngoài đều vẫn gọn gàng, sạch sẽ.

Ở cùng Tống Gia Thành, trong sinh hoạt Đỗ Khanh cũng chú ý hơn rất nhiều, khác không nói, ít nhất không tùy tiện ném loạn quần áo trên sô pha phòng khách.

Anan

Không cần thu thập nhà ở, mẹ già Cam Mạn Mai thu thập chén đũa buổi tối xong, liền chuẩn bị đi về.

Trước khi đi, Cam Mạn Mai còn xoay người hỏi Tống Gia Thành, hỏi hắn có muốn đi về cùng bọn họ hay không, Đỗ Khanh cuối tuần không nghỉ, chỉ có thể ở bệnh viện, bọn họ cuối tuần có thời gian, có thể lái xe mang hắn đi chơi một chút.

Tống Gia Thành lấy lý do mình muốn ở nhà học để thi bằng lái, cự tuyệt đề nghị của Cam Mạn Mai.

Tuy rằng Tống Gia Thành ở chung cùng hai người Cam Mạn Mai cũng không tồi, nhưng đối phương rốt cuộc là cha mẹ bạn gái, ở chung vẫn có áp lực nhất định, nếu không có Đỗ Khanh ở giữa điều tiết không khí, hắn lo lắng mình đi chơi riêng với hai người sẽ tẻ ngắt.

Hơn nữa ngày mai Tống Gia Thành đã hẹn người môi giới, chờ Đỗ Khanh tan tầm sẽ đi xem nhà.

Chuyện này Đỗ Khanh còn chưa biết, cho nên Cam Mạn Mai đi rồi Tống Gia Thành mới nhắc đến, nhất thời Đỗ Khanh không có phản ứng kịp.

Đỗ Khanh có chút khó tin hỏi: “Anh đã hẹn người ta rồi sao?”

Tống Gia Thành ngồi ngay ngắn trên sô pha, trịnh trọng nói: “Người môi giới nói căn nhà đấy có rất nhiều người muốn xem, anh thấy căn nhà cũng ổn, cho nên liền nghĩ chúng ta đi xem sớm một chút, xem xong nếu em thấy hài lòng, chúng ta liền mau chóng mua luôn.”

Hai người đã là người yêu, Đỗ Khanh cũng không có nói mấy câu ra vẻ khách khí, dù sao dựa theo tình huống hiện tại, Tống Gia Thành mua nhà, về sau cô cũng sẽ là nữ chủ nhân, cô cân nhắc ngày mai vừa lúc cô làm ca sáng, buổi chiều cũng có thời gian đi xem nhà với Tống Gia Thành.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...