Anh chồng đến từ cổ đại - Chương 100 - Quả dại

Cập nhật lúc: 2024-07-06 05:23:40
Lượt xem: 311

Đối diện với ánh mắt hoài nghi của cô bé, Đỗ Khanh ngẩn người, rồi cũng cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, đứa nhỏ chưa bao giờ thấy kẹo hiện đại, cho nên không tin lời cô nói đâu.

Đỗ Khanh cầm lấy một viên kẹo, nhét số kẹo còn lại vào trong tay cô bé.

Cô chậm rãi lột vỏ kẹo ra, bên trong là viên kẹo màu trắng.

Đây là một viên kẹo vị vải, quả vải xem như là vị kẹo Đỗ Khanh thích nhất, đơn giản là nó đủ ngọt, không giống vị nho, cam sành, dâu tây hơi chua.

Đỗ Khanh quơ quơ viên kẹo trong tay, nói với cô bé: “Há mồm.”

Cô bé nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay Đỗ Khanh, có chút do dự mở ra miệng.

Kẹo vào miệng, cô bé ít được ăn ngọt, nên viên kẹo dễ dàng chiếm được khẩu vị của cô bé, cô bé thật cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, nháy mắt đôi mắt liền sáng lên.

Ngọt! Tỷ tỷ xinh đẹp không có lừa mình, đây thật sự là kẹo!!!

Tùy tay cho mấy viên kẹo, đối với Đỗ Khanh, chỉ làmột chuyện nhỏ không đáng nhắc đến trong hành trình đi tới suối nước nóng hôm nay.

Trang đầu của thôn trang suối nước nóng đã chờ trước biệt uyển từ sáng sớm, mấy người Đỗ Khanh vừa đến, hắn liền cung cung kính kính mời hai người tới bể tắm ngâm suối nước nóng.

Chân trang đầu là người có tâm tư linh hoạt, sáng sớm hôm nay đã sai con trai lên núi hái một ít quả dại có vị ngọt trở về.

Khoai lang phao, dâu tây dại, hai loại quả dại này tuyệt đối được xem là quả dại ngon nhất mùa hè trên núi.

Anan

Bất quá thôn trang suối nước nóng nhiều trẻ con, bình thường bọn nó không có gì ăn vặt, liền thích chạy đi tìm mấy quả dại để ăn.

Con trai, con dâu cùng mấy đứa cháu của Chân trang đầu, đã ra cửa khi trời vừa sáng, chạy toàn bộ thôn trang, mới khó khăn lắm tìm được rồi một rổ quả dại lành lặn.

Rổ quả dại này, một quả hắn cũng không cho cháu trai, cháu gái ăn.

“Ngoan, quả dại này phải để cho các quý nhân ăn, nếu quý nhân vui vẻ, tùy tay thưởng mấy văn tiền, gia gia sẽ mua kẹo cho mấy đứa ăn.”

Quả dại tuy rằng ngon, nhưng bọn trẻ có thể thường xuyên được ăn, kẹo thì không dễ như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-chong-den-tu-co-dai/chuong-100-qua-dai.html.]

So sánh hai thứ này, mấy đứa cháu trong nhà Chân trang đầu không chút do dự chọn kẹo, nghe lời đặt giỏ tre trong tay xuống.

Bất quá khi nhìn gia gia rửa sạch quả dại rồi đưa đến tòa nhà lớn kia, trong lòng mấy đứa nhỏ vẫn có chút luyến tiếc.

Mặc kệ mấy đứa nhỏ luyến tiếc ra sao, dù sao Đỗ Khanh đi đến bể tắm suối nước nóng, liền thấy trên bàn xếp một rổ quả dại cùng hai đĩa điểm tâm.

Điểm tâm thì Đỗ Khanh đã ăn không ít ở Quốc công phủ, lúc này cô cũng không đói bụng, cho nên cũng không ăn thêm, mà cầm một quả dâu tây dại còn mang chút phấn lên, chậm rãi nhấm nháp.

Quả dại chua chua ngọt ngọt còn mang theo một lợn cợn, cực kỳ phù hợp khẩu vị của Đỗ Khanh.

Hai mắt cô tỏa sáng, tự mình bưng đĩa quả dại đặt gần suối nước nóng.

Đỗ Khanh vào bể tắm suối nước nóng chuyên dành cho khách nữ.

Căn phòng này không tính là lớn, phỏng chừng là suy xét đến vấn đề xây phòng quá to sẽ bị tản nhiệt nhanh.

Một cái bể tắm nước nóng vuông vức, bốn phía đều lát đá phiến, dẫm chân trần lên, hơi lành lạnh, thập phần thoải mái.

Khi ra cửa Đỗ Khanh không mang theo Vân nhi, cho nên lúc này Chân trang để con dâu cả của mình canh giữ ngoài phòng, tùy thời hầu hạ.

Đỗ Khanh cởi áo ngoài đặt lên trên ghế, sau đó chậm rãi đắm mình vào trong nước nóng.

Nước suối mang theo nhiệt độ, bởi vì động tác của Đỗ Khanh, từng đợt từng đợt, chậm rãi đánh vào thân thể của cô, làm cô thoải mái không khỏi than thở thành tiếng.

Tống Gia Thành ở trong gian phòng bên cạnh chỉ cách một bức tường, giữa hai người cũng chỉ cách một tầng tường gỗ hơi mỏng, thậm chí hắn còn có thể nghe tiếng Đỗ Khanh vào nước rõ ràng.

Đặc biệt là khi cô than một tiếng, rõ ràng như đang ngay bên tai hắn.

Tống Gia Thành chưa bao giờ cảm thấy như bây giờ—— lỗ tai thính hơn người bình thường, lại là một gánh nặng.

Tống Gia Thành trầm mặc hai giây, cũng cởi áo ngoài trên người mình ra, chỉ mặc một cái quần lót rảo bước đi vào bể nước.

Nếu Đỗ Khanh ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhìn muốn rớt tròng mắt, thân thể nam tử tinh tráng, cơ bắp không tính là quá nở nang, nhưng cũng không đơn bạc, hơn nữa có vài giọt bọt nước b.ắ.n lên, quả thực là cực kỳ đẹp mắt.

Nếu có máy ảnh chụp lại, mấy cô bé yêu cái đẹp tuyệt đối có thể l.i.ế.m nát màn hình điện thoại.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...