Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ANH CHỈ ĐỢI CÂU TRẢ LỜI CỦA EM - 1

Cập nhật lúc: 2024-09-23 21:39:08
Lượt xem: 126

Chương 1:

Edit: Tà Thần

(*) Thực ra tên của anh này rất là khó cơ, không biết Lofter hay Happy, hay để tiếng Trung là Lạc Hồ nữa 

CV (1) – Happy: Ngẫm lại đã trôi qua một năm nữa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều năm qua. Tối mai mọi người nhớ tham dự buổi họp mặt và kể chuyện cho nhau nghe nhé. (Poster)

Lục Dao vừa lướt Weibo liền thấy nam thần đăng bài liên quan đến buổi họp báo, lại cả kể chuyện nữa? Quả thực muốn khóc mà. Vừa mở poster ra nhìn, phát hiện thời gian là tám giờ, Lục Dao đang trên thiên đường trong nháy mắt rơi xuống địa ngục. Vì ngày mai cô phải tăng ca, căn bản là không tranh thủ đến đó được! Dù không thể tham gia, nhưng Lục Dao vẫn chia sẻ bài viết này.

Fan nữ Yêu Yêu não tàn chỉ chứa nam thần Happy: Mặc dù không tham dự được, nhưng tui đã có một máy quay riêng rồi đó nha [quay vòng tròn]

@CV – Happy: Ngẫm lại đã trôi qua một năm nữa rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều năm qua. Tối mai mọi người nhớ tham dự buổi họp mặt và kể chuyện cho nhau nghe nhé. (Poster)

Lúc Lục Dao vừa tham gia võng phối (2) thì dùng thân phận biên kịch để trà trộn, khi đó Happy vẫn chưa xuất hiện. Mãi đến một năm trước Lục Dao nghe Happy tường thuật trực tiếp một trận đấu, trong nháy mắt cô trở thành fan não tàn của anh (3). Chuyện này, người thân và bạn bè của Lục Dao thích một CV nam trên mạng.

(1) CV: Character Voice – diễn viên lồng tiếng

(2) Võng phối: Lồng tiếng mạng, trận đấu mạng hay còn được gọi là lồng tiếng mạng. Cư dân mạng tham gia các bộ phim truyền hình trên mạng chủ yếu là sinh viên trẻ, hầu hết họ không có nền tảng chuyên môn và chỉ tham gia lồng tiếng với niềm đam mê kể chuyện bằng âm thanh. Mặc dù bộ phim phát thanh không tạo ra sự bùng nổ kết nối mạng thực sự, nó đã hình thành một "vòng tròn kết nối mạng" do số lượng lớn các tổ chức quy mô lớn và quy mô lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cư dân mạng tham gia lồng tiếng hơn và cũng cho ra đời nhiều tác phẩm trực tuyến nổi bật trong tương lai. .

(3) Fan não tàn: Fan cực cuồng, có một số tiêu cực nhưng nv chính chưa đến mực đấy ^^

Đối với thanh khống (4) Lục Dao mà nói, đêm nay không quá mê đắm giọng hát của nam thần nữa. Cũng may còn có Lý Duyệt Hâm là bạn cùng phòng sẽ quay video giúp Lục Dao không đi được. Bạn hỏi xem video chính thức cũng được mà sao phải vậy ư? Đó là vì video chính thức phải chờ chứ. Còn video Lý Duyệt Hâm quay, vừa về là có thể xem lập tức rồi, vô cùng hài lòng!

(4) Thanh khống: Mê giọng nói, giọng hát,… hay.

Nghĩ tới đây, Lục Dao gõ cửa phòng Lý Duyệt Hâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-chi-doi-cau-tra-loi-cua-em/1.html.]

Đối với lực gõ cửa cực mạnh của Lục Phóng, Lý Duyệt Hâm đã quen rồi nên không trách móc nữa, bởi vì Lục Dao luôn như vậy.

“Đại tiểu thư lại có chuyện gì vậy?”

Thực ra Lý Duyệt Hâm sớm biết Lục Dao sẽ gõ cửa phòng anh. Dù sao tin tức phát hành ca khúc mới vừa ra, Lục Dao đã chia sẻ sang Weibo anh luôn rồi. Còn nói không đi được, biết ngay cô sẽ đến tìm mình nhờ giúp quay video (**).

(**) Cái buổi meeting này diễn ra trên mạng nên quay là quay màn hình thôi mọi người ạ.

“Tiểu Hâm Hâm, chúng ta cùng ngồi xuống bàn luận cuộc sống nhé?”

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

Đối mặt với sự làm nũng của Lục Dao, Lý Duyệt Hâm trực tiếp bơ đi, nói.

“Có việc khải tấu, vô sự bãi triều!”

Nghe vậy, Lục Dao lập tức cuống lên, nói một mạch không chấm không phẩy.

“Ngày mai nam thần Happy của mình có buổi meeting nhưng mình phải tăng ca cậu quay video giúp mình đi.”

“Ồ.”

“Vậy là đồng ý rồi hả? Tiểu Hâm Hâm à, mình yêu cậu nhất!”

“Được rồi, ngủ đi. Đêm nay mà mình còn thấy cậu thức thì cứ đợi video chính thức mà xem.”

“Hôm nay mình nhất định sẽ ngủ sớm! Thật đấy, cậu cứ tin mình! Vậy mình về phòng trước đây! Virus ngủ ngon nhé!”

Lý Duyệt Hâm nhìn Lục Dao trở về phòng rồi mới đóng cửa lại.

Loading...