Anh ấy bị cuồng yêu đương - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-04 12:39:06
Lượt xem: 954

Trở về ký túc xá, Tạ Thời rất nhanh đã đăng bài viết làm sáng tỏ mọi chuyện cho tôi.

 

Tốc độ nhanh đến mức không thể tin được.

 

Sau khi bài viết được đăng, tôi vội vàng liên lạc với giáo viên,  vấn đề  được  giải quyết  tạm thời.

 

Buổi tối, Tạ Thời hỏi tôi có rảnh không, rủ tôi chơi game.

 

Tôi từ chối anh ta, sau đó bận rộn với những việc khác.

 

Đợi đến khi tôi  xong việc,  vệ sinh cá nhân  xong,  trở về ký túc xá,  thì thấy  Tiền Mộng  đang  ủ rũ.

 

"Sao thế?"

 

Vừa nhìn thấy tôi, Tiền Mộng đã  bĩu môi  muốn khóc.

 

Cô ấy  chỉ  vào  chiếc điện thoại  đang  mở  game.

 

Có một  ID  rất quen mắt.

 

"Chìm Đắm."

 

Chính là  tài khoản  của Tạ Thời.

 

Trước đây,  tài khoản  của tôi  và anh ta  là  cặp đôi.

 

Anh ta  là "Chìm Đắm",  tôi  là "Đắm".

 

Tôi  nhìn  cô ấy  dò hỏi,  Tiền Mộng  hạ thấp  giọng.

 

"Vừa nãy  tớ  mở  game,  thấy  có người  thêm bạn bè,  tớ  đồng ý  luôn."

 

"Không ngờ  lại là Tạ Thời!"

 

"Anh ta  hỏi  tớ  về  sở thích  của cậu."

 

Như  để  chứng minh  cho  lời nói  của Tiền Mộng,  giọng nói  của Tạ Thời  vang lên  từ  trong  game:

 

"Ngoài  những  sở thích  hàng ngày  này  ra,  còn  gì  khác  không?"

 

"Ví dụ như,  chuyện tình cảm  trong quá khứ  chẳng hạn."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-ay-bi-cuong-yeu-duong/chuong-9.html.]

Tiền Mộng  quay đầu  nhìn  tôi,  chớp chớp  mắt  vô tội.

 

Tôi  hít sâu  một hơi,  lấy  điện thoại,  vừa  chơi  game  vừa  lên tiếng:

 

"Tạ Thời,  anh  đang  làm  gì  vậy?"

 

Đầu dây  bên kia  lập tức  im lặng,  ngay cả  nhân vật  trong game  cũng  không  di chuyển  nữa.

 

Tạ Thời  tắt  mic,  một lúc  sau  mới  bật  lại.

 

"Mạnh Khinh,  tôi  không  có  ý  gì  khác."

 

Đột nhiên  có người  bên cạnh  anh ta  chen  vào: "Mạnh Khinh,  cậu  thành  đôi  với  anh  Thời  nhà  tớ  đi,  anh ấy  thật sự  rất thích  cậu.  Mấy hôm nay,  anh ấy  đã  điều tra  ra  chuyện  trước kia,  ăn  không ngon  ngủ  không yên,  áy náy  muốn chết."

 

"Anh ấy  biết  dư luận  bất lợi  cho cậu,  còn  thức  cả đêm  để  viết  bài  làm sáng  tỏ,  sửa đi  sửa lại  mấy lần  mới  hài lòng,  viết  xong  là  đăng  lên  ngay  lập tức."

 

"Tuy rằng  hai người  trước kia  ưm  ưm  ưm..."

 

Nghe  ra  được  là  người  đó  đã  bị  bịt  miệng.

 

Thì ra  lý do  Tạ Thời  đăng bài viết  nhanh  như vậy  là  bởi vì  anh ta  đã  chuẩn bị  từ trước  rồi.

 

Trong lòng  tôi,  cũng  có  chút  biết ơn.

 

Nhưng  cứ  nghĩ  đến  số tiền  còn lại  của tôi...

 

"Tạ Thời,  anh  có thể  trưởng thành  một chút  không?"

 

Lengendary!

 

Tạ Thời  bị  đối phương  g.i.ế.c chế.t.

 

Không khí  lập tức  trở nên  im lặng.

 

Tôi  trả  điện thoại  cho  Tiền Mộng.

 

"Không  có  gì  đâu,  nếu  cậu  thấy  phiền  thì  có thể  xóa  anh ta,  xin lỗi  cậu."

 

Tiền Mộng  lắc đầu  với  tôi,  tiếp tục  chơi  game.

 

Trước  khi  đi ngủ,  tôi  liếc  mắt  nhìn  thấy  Tạ Thời  đã  hồi sinh,  nhưng  lại  đứng  im  trong  nhà  chính.

 

Ngay sau đó,  anh ta  thoát  game.

Bình luận

4 bình luận

Loading...