Anh ấy bị cuồng yêu đương - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-03 00:21:29
Lượt xem: 4,018

Đến khi vào làm ở công ty đó, tôi mới phát hiện, sếp của tôi lại chính là người đàn ông mà tôi đã bỏ tiền ra thuê đóng giả bạn trai năm xưa, tên là Lâm Tụng.

 

Anh ta đã không còn nhớ tôi nữa, tôi cũng không nhắc lại chuyện năm đó, chỉ tập trung làm việc.

 

Công ty của tôi có một số hạng mục hợp tác với công ty của Tạ Thời, nên tôi thường xuyên chạm mặt anh ta.

 

Lúc đầu cũng không sao, nhưng sau khi gặp mặt nhiều lần, tôi luôn cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi có gì đó là lạ.

 

Cảm giác như muốn nối lại tình xưa, rất quen thuộc.

 

Cảm giác này đã được chứng thực trong một lần tôi đi  tham gia  tiệc  rượu  của công ty.

 

Tôi bị đối tác chuốc rượu, lúc đi vào nhà vệ sinh, tôi thấy Tạ Thời  lúc nào cũng đi theo  mình.

 

Anh ta đứng sau lưng tôi, không gần không xa.

 

Tôi xoay người lại, anh ta không rời đi, cũng không tiến lại gần.

 

Cứ như vậy nhìn tôi chằm chằm.

 

Đôi mắt  vốn dĩ  bình tĩnh  kia  dần  dâng  lên  những  cơn  sóng  ngầm.

 

Tôi  hơi  say,  đầu óc  cũng  không  còn  tỉnh táo,  buột miệng  hỏi:

 

"Tạ Thời,  không  lẽ  anh  vẫn  còn  thích  tôi  sao?"

 

Không  ngờ,  Tạ Thời  lại  gật  đầu.

 

"Ừm,  vẫn  chưa  quên  được."

 

Đầu óc  mơ màng  của  tôi  vì  câu  nói  đó  mà  tỉnh  táo  hơn  một chút.

 

"Anh  điên  rồi  à?"

 

Đây  là  câu  nói  thứ  hai  của tôi.

 

Theo  tôi  thấy,  Tạ Thời  thật  sự  bị  điên  rồi.

 

Lúc  đó,  tôi  và  anh ta  yêu  nhau  online  được  hơn  hai  tháng,  sau  đó  ở  trường  tôi  cũng  rất  lạnh nhạt  với  anh ta,  sao  anh ta  có thể  yêu  tôi  đến  mức  không  dứt  ra  được  chứ?

 

Ba  năm  rồi  đấy,  đây  chính  là  ba  năm  đấy.

 

Tôi  có  sức  hút  lớn  đến  vậy  sao?

 

Tạ Thời  bỗng  nhiên  bước  tới  trước mặt  tôi.

 

"Cứ  coi  như  tôi  điên  rồi  đi."

 

"Mạnh Khinh,  tôi  cũng  không  ngờ,  sức  hút  của  cậu  lại  lớn  đến  vậy."

 

"Khiến  tôi  mãi  mãi  không  thể  quên."

 

Tôi  vội vàng  lùi  lại,  đầu óc  quay  nhanh  như  gió.

 

"Hừ,  tôi  không  tin."

 

"Chắc chắn  là  anh  muốn  trả  thù  tôi,  lừa  lại  tôi  như  cách  tôi  đã  từng  lừa  anh,  tôi  sẽ  không  bị  lừa  đâu."

 

Tạ Thời  cười  khẩy: "Cậu  nói  sao  thì  là  vậy  đi."

 

Trong  lòng  tôi  dâng  lên  sự  cảnh giác  tột  độ: "Anh  không  lừa  được  tôi  đâu,  đừng  có  mà  uổng  công  vô  ích."

 

Nhưng  Tạ Thời  lại  hỏi: "Lúc  trước,  có  phải  cậu  đã  từng  nghĩ  đến  chuyện  ở  bên  tôi  không?"

 

"..."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/anh-ay-bi-cuong-yeu-duong/chuong-14.html.]

Đúng  là  não  toàn  tình yêu.

 

Tôi  xin  bái  phục.

 

Tôi  im lặng  không  nói,  xoay người  bước  vào  nhà  vệ sinh.

 

Lúc  tôi  đi  ra,  bên  ngoài  đã  không  còn  bóng dáng  của  Tạ Thời  nữa.

 

Đợi  đến  khi  tỉnh  rượu,  tôi  cảm thấy  mọi  chuyện  vừa  rồi  giống  như  một  giấc  mơ  vậy.

 

Sau  đó  một  khoảng  thời gian  dài,  Lâm Tụng  đã  tận  tâm  giúp  đỡ  tôi,  khả năng  làm  việc  của  tôi  đã  được  cải thiện  rất  nhiều.

 

Cũng  phải  đến  lúc  này  tôi  mới  biết,  Lâm Tụng  và  Tạ Thời  là  bạn  thân  từ  nhỏ.

 

Người  phụ  nữ  ở  sân bay  hôm  đó,  chính là  em gái  của  Lâm Tụng.

 

Ngay  cả  việc  năm  đó  tôi  có thể  thuê  được  Lâm Tụng,  cũng  là  do  anh ta  cố ý  sắp  xếp.

 

Có  thứ  gì  đó  loáng thoáng  trong  đầu  tôi,  dần dần  hình  thành  một  tấm  lưới.

 

Mà  người  giăng  ra  tấm  lưới  này,  chính là  Tạ Thời.

 

Lúc  Tạ Thời  tìm  đến  tôi,  tôi  đang  định  chuồn  đi.

 

Anh ta  chặn  tôi  lại,  thẳng thắn  nói: "Chạy  làm  gì,  bây giờ  cậu  đã  không  còn  là  Mạnh Khinh  của  ba  năm  trước  nữa  rồi,  tôi  cũng  không  còn  là  Tạ Thời  của  ba  năm  trước  nữa."

 

"Bây giờ  cậu  là  ngôi  sao  mới  nổi  trong  ngành,  còn  nhà  họ  Tạ  đang  do  tôi  nắm  giữ."

 

Tôi  ngơ  ngác  nhìn  anh ta: "Tạ Thời,  rốt cuộc  tôi  có  điểm  gì  hấp dẫn?"

 

Anh ta  cười  một  tiếng: "Cậu  biết  tiến  biết  lùi,  cũng  rất  thông minh,  lại  còn  xinh  đẹp,  giọng  nói  cũng  ngọt ngào,  chẳng  lẽ  những  điểm  này  không  phải  là  sức  hút  sao?"

 

"Nói  thật  đi."

 

Tạ Thời  mím  môi,  cuối cùng  cũng  không  giấu  giếm  nữa: "Thôi  được,  tôi  chính là  não  toàn  tình yêu,  tôi  chính là  thích  cậu,  cậu  càng  từ chối  tôi  lại  càng  thích,  cậu  càng  đối  xử  phũ  phàng  với  tôi,  tôi  lại  càng  muốn  đến  gần  cậu."

 

"..."

 

Tạ Thời  tiến  lại  gần  tôi  một  bước,  nhẹ  giọng  nói  với  vẻ  mặt  van  nài: "Mạnh Khinh,  xin  cậu  đấy,  cho  tôi  một  cơ hội,  tôi  không  tệ  đâu."

 

Tôi  nhìn  anh ta  bằng  ánh  mắt  phức tạp.

 

"Anh..."

 

Đúng  là  đồ  cuồng  bị  ngược đãi.

 

"Thôi  được  rồi."

 

Tình cảm  chân thành  và  nồng  nàn  trong  mắt  anh ta  chưa  bao  giờ  giảm  đi.

 

Tôi  mím  môi: "Thử  xem  sao."

 

Bây giờ  tôi  đã  có  khả năng  toàn  thân  rút  lui.

 

Không  cần  lo  lắng  cho  gia đình  kia  nữa,  cũng  không  cần  lo  lắng  chuyện  môn đăng  hộ đối  nữa.

 

Mắt  Tạ Thời  sáng  lên,  đột  nhiên  kéo  tôi  vào  lòng,  ôm  tôi  rất  chặt.

 

"Còn  nhớ  không?  Lúc  trước  chúng ta  đã  từng  nói,  lúc  gặp  mặt,  nếu  hài lòng  về  đối  phương,  sẽ  cho  đối  phương  một  cái  ôm."

 

"Khoảnh khắc  này,  tôi  đã  chờ  đợi  ba  năm."

 

"May  quá,  tôi  đã  chờ  được  rồi."

 

Tôi  do  dự  một  chút,  giơ  tay  ôm  lấy  eo  của  Tạ Thời.

 

Tôi  chưa  từng  được  ai  kiên định  lựa chọn  như  vậy.

Bình luận

4 bình luận

Loading...