Án tử - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:34:40
Lượt xem: 104

Phu quân bầu bạn mười năm mang về một vị mỹ nhân, muốn phong nàng làm hậu. Hắn nói: "Nàng không có nhi tử, trẫm cần một thái tử."

 

"Nam nhân trong thiên hạ ai mà không tam thê tứ thiếp chứ?"

 

"Nàng bắt đầu ghen tuông đố kỵ với người khác như thế từ khi nào vậy? Nàng thay đổi rồi, bây giờ mới xấu xí làm sao."

 

Đêm đó, ta dắt theo vị tướng trẻ của mình lao ra khỏi cổng thành mà không hề ngoảnh lại.

 

Ta đi rồi, hắn lại đỏ mắt nói: "Ninh Hoan, trở về đi."

 

Đương nhiên là ta phải trở về.

 

Ta khoác hoàng bào, dẫn 30 vạn quân hồi kinh, đứng cạnh là vị tướng trẻ trung thành và tận tâm của ta:

 

"Người đâu, lôi phế đế và nàng kia ra bêu đầu, treo lên tường thành, để cho bọn họ xuống địa ngục suy ngẫm lại sự bất trung bất nghĩa của mình đi."

 

 

(...)

 

1

Phu quân chinh chiến trở về, mang theo một thiếu nữ yếu đuối.

 

“Ninh Hoan, đây là mỹ nhân Giang Đông thế gia tặng cho ta, sau này nàng ấy chính là tỷ muội của nàng, các nàng phải sống cùng nhau hòa thuận nhé.”

 

Ta vui vẻ: "Ta họ Lưu, là công chúa Hán gia, thân phận nàng ta gì mà làm tỷ muội với ta, chàng có biết mình đang nói gì hay không."

 

Sắc mặt Phu quân trầm xuống: "Trẫm mới vừa ban sư hồi triều, nàng không nên tạo ta không khí không thoải mái.”

 

Được, được~ta không nói.

 

Ta ngậm miệng lại, vòng quanh mỹ nhân nhìn nhau một vòng, nàng ta điềm đạm đáng yêu trốn sau lưng phu quân.

 

“Nàng nhìn cái gì?" Phu quân đưa tay bảo vệ nàng.

 

Nhớ lại năm đó Trường An binh loạn, phản quân vào Vị Ương cung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-tu/chuong-1.html.]

 

Hắn cũng đưa tay bảo vệ trước mặt ta như vậy.

 

"Có Đàm Tam Khuyết ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương công chúa dù chỉ một ngón tay!”

 

Nghĩ đến chuyện cũ, ánh mắt ta xẹt qua cái cổ nhỏ nhắn của mỹ nhân: “Ta thấy cái đầu này rất thích hợp làm thành chén rượu, đặt ở trên Đa Bảo các của ta.”

 

Mỹ nhân vốn chỉ là giả bộ yếu đuối, nghe vậy kinh hãi, thật sự run rẩy như cọng rơm.

 

Phu quân kéo cổ tay của ta tới hậu viện: "Ninh Hoan, Bảo Bình mới mười tám tuổi, nàng hù dọa nàng ấy làm gì?"

 

"Mới mười tám..." Ta có chút hoảng hốt, "Đàm Tam Khuyết, lúc ta mười tám tuổi, chàng đã nói với ta, một đời một kiếp một đôi, nguyện lấy giang sơn làm sính lễ."

 

Mặt phu quân khẽ biến sắc: "Nàng là mỹ nữ Giang Đông thế gia tặng cho ta, ta không thể từ chối.”

 

Ta cười nhạo: "Không thể hay là không muốn?"

 

Mặt hắn u ám: "Ninh Hoan, nàng không cần làm khó trẫm. Vì nàng, trẫm mười năm không có nạp phi, không cách nào cùng thế gia liên hôn, cho nên hiện tại trẫm mới vất vả như thế, làm chuyện gì cũng khó khăn."

 

"Nàng là thê tử của trẫm, tại sao chưa bao giờ nghĩ cho trẫm?"

 

Ta cười nhạo một tiếng.

 

Hắn ra ngoài chinh chiến, ta tọa trấn đế đô, tu sửa rộng rãi nội chính, hoài thai mười tháng còn phải trù tính quân lương, thiếu chút nữa khó sinh mà c..hết.

 

Năm trước hai nữ nhi của ta liên tiếp ..chết non, hắn không đến thăm, không quá ba tháng đã mang mỹ nhân trở về thành.

 

Lại hỏi tại sao ta không nghĩ đến hắn.

 

Hắn thấy ta trầm mặc, đi tới ôm bả vai ta: "Cho dù có Bảo Bình, nàng vẫn là chính thê của ta, ta cùng nàng ấy bất quá gặp dịp thì chơi, nàng cần gì phải sợ chứ?"

 

Hắn nghiêng người tựa như muốn hôn ta, ta nhếch mếp nhìn hắn.

 

Hắn trầm mặt xuống: "Ánh mắt đó của nàng là có ý gì?"

 

Ta cười khẩy: "Ta xem chàng như xương khô trong mộ.”

Bình luận

4 bình luận

  • nhìn mười mấy chương thì thấy dài mà đọc vèo cái hết. Chuyên ngắn mà logic, nữ chính thông minh, cầm được buông được, có vui có buồn có cốt truyện, he nha. một trong những chuyện đọc xong ko làm bạn thất vọng.

    Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

    • Tự nhiên cho khúc nằm mơ bị ban rượu độc die ở lãnh cung thấy dư thùa gì đâu. Nếu ám chỉ đó là kiếp trước thì 2 kiếp như 2 ng khác nhau,lúc chưa nằm mơ thì kiếp 2 đã thể hiện ng thông minh mưu lược rồi. Vậy chi tiết nằm mơ đó chen vào làm gì .

      Ny 2 tuần trước · Trả lời

      • mình cảm thấy nó giống như điềm báo trước của tương lai ấy chứ ko phải kiếp trước đâu. Nên sau đó lúc bị đày lãnh cung, mới cùng vị tướng trẻ chạy trốn vì sợ giấc mơ thành sự thật.

        Hủ Hủ 1 tuần trước · Trả lời

    • Hay nha, thank nhóm dịch

      Cá muối 1.0 2 tuần trước · Trả lời

      Loading...