Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ăn Nhầm Nấm Độc, Tôi Tưởng Mình Là Nữ Chính H Văn - NT2:

Cập nhật lúc: 2024-08-25 14:26:22
Lượt xem: 101

 

7

Họ Hà ở Bắc Kinh nổi tiếng như sấm.

Kim Chi Chi thận trọng nói: "Em không có tiền cho anh lừa đâu."

Hà Kiền Châu buồn cười đáp: "Vậy em muốn anh làm sao để tin anh?"

"Anh đến đây gặp em ngay bây giờ."

Anh thấy mình hẳn là đã phát điên.

Anh mang theo một con thú nhồi bông làm quà, rồi lái xe đến nhà cô bé.

Khi anh đến, gia đình cô bé chưa về, chỉ có người giúp việc ở nhà.

Anh nhìn cách ăn mặc quá chín chắn của cô bé, suýt bật cười.

Lần trước cô bé mặc váy công chúa cúp ngực, vai quấn voan trắng, đi giày trắng, trông ngoan ngoãn hết sức.

Lần này chắc cô bé lén lấy đồ của mẹ hoặc chị, mặc bộ váy đen s.e.x.y cúp n.g.ự.c ngắn cũn, tô son, uốn tóc xoăn, còn xịt nước hoa nữa.

Chân đi đôi giày cao gót rõ ràng hơi rộng.

Nhưng dù có trang điểm thế nào, cô bé vẫn xinh xắn đáng yêu.

Lần này cô bé cố tỏ ra quý phái chín chắn, còn muốn bắt tay anh: "Chào anh Hà."

Anh gõ nhẹ vào đầu cô bé, nói: "Anh vừa thấy xe mẹ em đang đỗ bên đường nói chuyện với ai đó, chắc 5 phút nữa sẽ về."

Cô bé hơi tròn mắt, rồi vội giải thích: "À, em nhớ ra lát nữa còn phải đi học thêm. Anh vào ngồi chơi một lát nhé, em thay đồ rồi xuống ngay."

8

Anh ngồi ở phòng khách, 4 phút sau cô bé thay chiếc váy trắng nhỏ xuống.

Mặt đã rửa sạch, tóc đã duỗi thẳng.

Khi mẹ cô bé vào, cô bé tỏ vẻ hoảng hốt rồi bình tĩnh nói: "Mẹ ơi, có khách đến chơi ạ."

Anh cũng điềm nhiên chào hỏi gia đình cô bé, sau đó mẹ cô bé hỏi có chuyện gì không.

Anh... chẳng có việc gì, chỉ muốn đến chứng minh mình không phải kẻ lừa đảo.

Trong chớp mắt, anh nghĩ ra một cái cớ: "Bạn cháu và cháu đang định đầu tư một bộ phim, có vai rất hợp với Chi Chi, muốn hỏi xem cháu có hứng thú không."

Lần này cô bé khôn hơn, ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ, chờ mẹ quyết định.

Khi họ đang nói chuyện, bố cô bé về.

Cô bé ngoan ngoãn để bố mẹ quyết định.

Bố mẹ cô bé nói cô bé còn nhỏ quá, lại đang trong giai đoạn quan trọng của cấp 3.

Cô bé thất vọng c.h.ế.t đi được.

Mỗi lần cô bé muốn làm gì, họ đều lấy cớ: "Giai đoạn quan trọng."

Tiểu học, cấp 2, cấp 3 năm nào cũng là giai đoạn quan trọng, là nền tảng cả.

9

Nhưng bố mẹ cô bé vẫn không muốn làm cha mẹ độc đoán, quay sang hỏi cô bé: "Con có muốn thử không?"

Cô bé liền hỏi anh: "Nội dung phim thế nào ạ?"

Anh đã đọc kịch bản, nên kể sơ qua.

Cô bé lập tức nói: "Con diễn thử một đoạn."

Rồi mọi người kinh ngạc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-nham-nam-doc-toi-tuong-minh-la-nu-chinh-h-van/nt2.html.]

Cô bé muốn khóc là khóc, muốn cười là cười, muốn điên là điên.

Bố mẹ cô bé tưởng con gái phát điên mất.

Sau đó mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Kỳ nghỉ hè cô bé đi đóng phim.

Vì chỉ đóng vai thời trẻ của nữ chính nên thời gian không dài lắm, nửa tháng là xong.

Hà Kiền Châu chỉ ở trong nước vài ngày.

Họ kết bạn trên mạng xã hội.

Thỉnh thoảng cô bé gửi cho anh vài tấm ảnh phim trường, đôi khi chia sẻ chút đời sống.

Hai người trở thành bạn bè.

10

Kim Chi Chi cảm thấy mình đã yêu.

Ngày nào cô bé cũng tìm cách nói chuyện với anh.

Nhưng hai người chênh lệch múi giờ, khó mà trò chuyện được.

Hơn nữa gia đình Kim Chi Chi phát hiện cô bé hay chơi điện thoại nên tịch thu luôn, chỉ cuối tuần mới được dùng.

Cuộc sống cấp 3 vất vả trôi qua rất nhanh.

Khi Hà Kiền Châu tốt nghiệp về nước, cô bé mới học lớp 11.

Gia đình cô bé nghiêm cấm yêu sớm.

Không thì đánh gãy chân.

Hà Kiền Châu vào làm ở công ty gia đình, ngày nào cũng bận rộn.

Từ khi Kim Chi Chi biết công ty anh chỉ cách trường cô bé hai trạm xe buýt, cô bé hay trốn học lúc 6 giờ, trèo tường ra ngoài, chạy đến dưới tòa nhà công ty anh đứng chờ tình cờ gặp.

Ban đầu anh thấy lạ, sao cô bé lại đến đây.

Lần nào cô bé cũng bảo thích trà sữa ở đây.

Cô bé đến vài lần, anh tính giờ cô bé đến, mua sẵn trà sữa ra cổng trường đón.

11

Đúng là món quà của O. Henry.

Hai người lỡ hẹn nhau.

Một người tưởng đối phương tan sở sớm đi mất, một người tưởng đối phương không còn đến chỗ mình mua trà sữa nữa.

Cho đến khi Kim Chi Chi vô tình hỏi anh hôm nay làm thêm giờ hay về sớm.

Anh chợt hiểu ra, cô bé đâu có ra ngoài bằng cách bình thường.

Anh chụp ảnh gửi về, bảo đã mua trà sữa cho cô bé nhưng chờ mãi chẳng thấy ai.

Trường của Kim Chi Chi rất nghiêm, học sinh ngoại trú buổi tối phải học thêm, nên chiều tan học bảo vệ không cho ra ngoài, trừ khi thầy cô cho phép trên hệ thống.

Hà Kiền Châu không ngờ cô bé gan đến thế.

Khi cô bé hớn hở chạy đến tìm, anh nghiêm giọng hỏi có phải trốn ra không.

Cô bé ngớ người, mắt mở to, rồi cúi đầu thừa nhận.

Anh tức giận đưa cô bé về trường, còn bảo nếu cứ thế này thì anh sẽ không thèm quan tâm nữa.

Cô bé ấm ức, nước mắt lưng tròng, hừ một tiếng rồi chạy vào cổng trường.

Bảo vệ hét to: "Lớp nào đấy, sao ra ngoài được! Quay lại đây! Tôi sẽ méc cô giáo!"

Loading...