Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ăn miếng trả miếng - 8: End + Ngoại truyện

Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:11:54
Lượt xem: 3,456

Phạm Tiếu Nhàn nhìn kỹ, lập tức hiểu ra.

 

"Giỏi lắm, hóa ra số tiền này các người giấu ở đây, còn báo cảnh sát vu oan tài xế trộm tiền!"

 

Gì?

 

Nghe đến mình, tôi lập tức xông vào chỉ tay vào mặt Hạ Lan: "Bà đúng là chó không bỏ được thói ăn phân, không những vu oan người khác mà còn báo cảnh sát bắt bố tôi. Đợi đấy, tôi sẽ kiện bà ở tù mọt gông!"

 

Nói xong, tôi lập tức gọi cảnh sát, báo rằng đã tìm thấy tiền và yêu cầu họ đến ngay.

 

8

 

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ đếm số tiền trong túi và xác nhận vừa đúng 30 vạn.

 

Cùng với lời khai của Phạm Tiếu Nhàn, chúng tôi chắc chắn rằng đây là số tiền kia.

 

Sau khi làm rõ chân tướng, cảnh sát lập tức đưa những người này về đồn.

 

Lúc đầu, bác gái còn khăng khăng không nhận, bà ta nói bản thân không biết vì sao số tiền này ở chỗ con trai.

 

Con trai Hạ Lan cũng nói mình mang số tiền này đi mà quên nói với mẹ nên mới phát sinh sự việc này.

 

Họ lại muốn lươn lẹo để thoát tội.

 

Thấy dáng vẻ vô lại của hai mẹ con, tôi phát điên lên được, tôi không chấp nhận lời khai và yêu cầu cảnh sát điều tra đến cùng.

 

Cuối cùng, cảnh sát đã xem lại tất cả đoạn video giám sát do khách sạn cung cấp để điều tra chân tướng.

 

Sau một hồi điều tra, họ tìm được manh mối ở camera hành lang gần nhà tắm.

 

Bên trong video, Hạ Lan cầm theo túi tiền đi vào nhà vệ sinh cùng người thứ ba. Sau đó hai người lần lượt rời khỏi đó.

 

Trước đó bởi vì người thứ ba không tham gia trực tiếp vào vụ án này nên cảnh sát không để ý cô ta.

 

Nhưng bây giờ phát hiện người thứ ba cũng vào cuộc, cảnh sát chỉ có thể tiếp tục điều tra cô ta.

 

Sau khi xem hết một lượt camera giám sát, cảnh sát tìm được đoạn video người thứ ba rời đi cùng với túi tiền.

 

Cái này hoàn toàn đối lập với lời khai của Tô Việt.

 

Bởi vì anh ta là chú rể nên cả ngày hôm đó đều ở trên sân khấu. Camera cho thấy anh ta không có cơ hội tiếp xúc với người tình ở khách sạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-mieng-tra-mieng/8-end-ngoai-truyen.html.]

 

Vì vậy chân tướng đã rõ ràng, Hạ Lan thông đồng với người tình của con trai lén đưa tiền rời đi.

 

Bọn họ không còn lời gì để chối cãi.

 

Sau khi thẩm vấn xong, chúng tôi mới biết được. Hóa ra lý do mà bọn họ muốn đưa túi tiền đi là vì tiền tổ chức tiệc cưới đều do nhà họ Phạm trả, họ sợ bên đó lấy lại tiền.

 

Bên trong tiền mừng cưới, chỉ có 5 vạn là của nhà họ Tô, còn đâu là của họ hàng nhà gái hết. Mẹ con Hạ Lan sợ nhà họ Phạm sẽ lấy mất tiền mừng cưới nên mới làm như vậy.

 

Hai từ thôi, ngu ngốc.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Tuy nhiên, sau khi sự việc được sáng tỏ, chúng tôi vẫn chọn không hòa giải mà ra thẳng tòa để giải quyết.

9

 

Sự việc lần này quá rõ ràng, Hạ Lan không còn lời nào để chối cãi.

 

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bà ta sẽ bị kết tội và phải đối mặt với án tù.

 

Đến nước này rồi, Hạ Lan mới bắt đầu luống cuống chạy tới tìm tôi xin tha thứ.

 

“Trần Mân à, là do tôi nhất thời hồ đồ nên mới làm vậy. Cầu xin cô tha thứ cho tôi, tôi không dám nữa đâu. Hay tôi bồi thường cho cô rồi cô viết đơn hòa giải nhé? Tôi xin lỗi cô, tôi dập đầu xin lỗi cô.Tôi…Tôi có thể xin lỗi con gái cô trước mặt mọi người. Lúc trước là tôi sai, tôi không nên lục soát người con bé, là lỗi của tôi. Là tôi đáng chết, cô bắt tôi làm gì cũng được, cầu xin cô đừng kiện tôi. Tôi không muốn ngồi tù đâu!”

 

"Ha ha, lúc tôi cần bà xin lỗi thì bà lại không xin lỗi. Bây giờ tôi không quan tâm nữa, bà ăn cơm tù vui vẻ nhé.”

 

Ngoại truyện:

Bởi vì tôi không chịu hòa giải nên Hạ Lan bị phán ba năm tù với tội danh vu khống người khác.

 

Cuối cùng bà ta cũng vào tù rồi.

 

Về phần Tô Việt và người tình của anh ta, tuy không phải vào tù nhưng họ đã đắc tội với Phạm Tiếu Nhàn nên sống rất thảm.

 

Vốn dĩ chức vụ của Tô Việt trong công ty không hề thấp nhưng sau đó, nhà họ Phạm đã làm gì đấy để anh ta chủ động từ chức. Không những thế, những tin đồn không hay về Tô Việt cũng bắt đầu lan truyền, không có công ty nào ở thành phố C dám nhận anh ta.

 

Còn về con giáp thứ mười ba, sự tích cướp chồng và ảnh chụp của cô ta bị Phạm Tiếu Nhàn tung lên mạng, hoàn toàn trở thành người dưới đáy xã hội.

 

Hai người họ chỉ có thể cắn răng rời khỏi thành phố C.

 

Bởi vậy mới nói, tuyệt đối đừng làm những chuyện trái với lương tâm.

 

Một khi bạn đã làm thì sẽ có ngày bị phát hiện.

 

( Xong )

Loading...