Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ẨN HÔN HAI NĂM VỚI KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG, CÔ VỢ NHỎ CỦA ĐỈNH LƯU MUỐN LY HÔN. - CHƯƠNG 5

Cập nhật lúc: 2024-09-20 21:22:45
Lượt xem: 74

Ngụ ý chính là vì sao chỉ vì mỗi việc công khai tình cảm, lại còn là giả mà cô lại cảm thấy vui vẻ như thế.

 

Nguyên Viên: ...phục rồi.

 

Hai người này kỳ thật đấy, rõ ràng là đều muốn công khai mối quan hệ của mình ra mà toàn làm mình làm mẩy.

 

Nguyên Viên cười nói: “Ai, anh chỉ cảm thấy thế giới này vận hành quá nhanh.”

 

“Một tuần trước em và Tạ Chí còn tôn trọng nhau như khách, bây giờ lại thể hiện tình cảm trước ống kính.”

 

"Kỳ thật anh cảm thấy Tạ Chí có chút thích em."

 

Nhiều người muốn bám lấy Tạ Chí, cho dù là ké độ nổi tiếng cũng bị hắn cự tuyệt rồi. Vậy mà đối với Ôn Từ thì lại khác..

 

Rõ ràng là có mờ ám mà!

 

Ôn Từ nghe được câu này không có bao nhiêu phản ứng.

 

Chỉ là vẻ mặt vốn đã lạnh lùng của cô lại càng lạnh lùng hơn.

 

Do nghỉ ngơi không đầy đủ, trông ô có chút mệt mỏi, nụ cười của cô có chút tự giễu, cô thì thầm: "Anh Viên, đừng nói nữa."

 

“Em thì có điểm gì tốt để anh ấy thích chứ?”

 

Nguyên Viên không thể chịu nổi khi nghe những lời của Ôn Từ.

 

"Nói nhảm, Tiểu Từ, em tốt như vậy, hắn vì cái gì mà không thích em?"

 

Nguyên Viên cảm thấy Ôn Từ là một cô gái rất tốt.

 

Ôn Từ bình tĩnh liếc nhìn Nguyên Viên: "Anh Viên, cứ coi như là anh ấy thích em đi, vậy thì sao?”

 

Cũng chỉ là thích mà thôi, cũng chẳng có sự khác biệt giữa việc thích một cái gì đó hoặc một bài hát.

 

Còn chưa nói đến Tạ Chí đối với cô còn không phải là loại thích kia.

 

Nguyên Viễn như vậy nhìn Ôn Từ, nhất thời chỉ có thể mở miệng, không biết nên nói cái gì.

 

Hai bên ở đây đã thảo luận về kế hoạch tiếp theo.

 

Nhưng Internet đã bùng nổ.

 

Người đầu tiên điên cuồng như ong vỡ tổ là fan của Tạ Chí.

 

[A? a? Đây là ai?]

 

[Đây là anh Tạ???]

 

[Video này có phải là giả không?]

 

[Không phải, kỳ thực chúng ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe tin Tạ Chí yêu đương, nhưng mà, người kia không phải là Ôn Từ đi?]

 

[Bên Marketing nào rác rưởi vậy? Tung tin đồn nhảm thì cũng nên lấy cái gì ra rõ ràng hơn đi chứ?]

 

[Hahaha, Anh Tạ và Ôn Từ, liệu có ai tin điều này không?]

 

[Đây là do anh Tạ không có scandal nên đám antifan tự tạo scandal ra đấy à?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-hon-hai-nam-voi-ke-thu-khong-doi-troi-chung-co-vo-nho-cua-dinh-luu-muon-ly-hon/chuong-5.html.]

 

[Cười ch.ết tôi. Video này thoạt nhìn có vẻ giả tạo, phải không?]

 

[Nhìn thoáng qua thì có vẻ là giả? Như chúng ta đều biết, video không thể chỉnh sửa được phải không?]

 

[Anh Tạ đã yêu người khác sau lưng bạn rồi vậy mà bạn vẫn còn ở đây cười haha?]

 

[Nếu điều này là sai thì tại sao Tạ Chí không lên tiếng để bác bỏ tin đồn?]

 

[Ừ, ừ, chẳng phải anh ấy thường nhanh chóng bác bỏ tin đồn sao? Tại sao lúc đã bị người ta múa đến tận mặt rồi mà còn chưa phản ứng?]

 

[Đại khái là vì đây là sự thật nên khó nói đi.]

 

Rõ ràng bọn họ là đám thủy quân do mấy công ty khác phái đến thừa nước đục quậy cho đục nước thêm.

 

Mặc dù người hâm mộ của Tạ Chí rất thoải mái nhưng họ vẫn lo lắng. Đã lâu như vậy mà công ty chủ quản của Tạ Chí vẫn chưa ra tay bác bỏ tin đồn, điều này thực sự có vấn đề. Người trong video quả thực chính là Tạ Chí, và người hâm mộ của anh biết rõ điều này hơn ai hết.

 

Một số người hâm mộ bắt đầu nghĩ: cái này không phải là sự thật đấy chứ?

 

Nhưng, nhưng mà… Nếu Tạ Chí và Ôn Từ là một cặp thì đối vưới bọn họ có khác nào nửa đêm đi ẻ mà gặp ma đâu…

 

Hai người này thực sự là đối thủ của nhau trong cái vòng tròn này.

 

Tạ Chí trở nên nổi tiếng ngay sau khi ra mắt. Anh đã giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tiên của mình, và khi ấy anh chỉ mới mười chín tuổi. Từ mười chín đến hai mươi bốn tuổi, anh không đóng nhiều phim nhưng lại đạt được thành công lớn ở cả phim điện ảnh và phim truyền hình,  giành được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

 

Về phần Ôn Từ, ngoại trừ lần đầu ra mắt đã gây sóng gió trên mạng vì gương mặt của mình nhưng chỉ được một thời gian ngắn, về sau cô chỉ đóng nhiều vai phụ trong nhiều bộ phim dở tệ. Diễn xuất tệ đến mức fan còn không nỡ nhìn. Cô thành công đứng cực kỳ vững chắc ở tuyến 18.

 

Nếu không có ngoại hình đẹp, cô sẽ không có những người hâm mộ cuồng nhiệt.

 

Hai người kia đào mười tám đời tổ tông lên cũng chả thấy liên quan mịa gì đến nhau.

 

Ít nhất Ôn Từ và Tạ Chí đã trở thành đối thủ của nhau, như kiểu người Trái Đất lên Mặt Trăng thì gặp đúng phiên bản của mình ở trên Mặt Trăng, nhưng lại là phiên bản thảm không nỡ nhìn.

 

Phải nói rằng cách đây 2 năm, có rất nhiều fan hâm mộ chèo thuyền cặp này mặc dù ngoại hình của hai người thuộc phong cách khác nhau.

Con Cá Bơi Dưới Đáy Đại Dương

 

Vẻ ngoài của Ôn Từ có phần lạnh lùng và tinh tế hơn một chút. Ngược lại, Tạ Chí lại hào hoa, chói lóa, đôi mắt đẫm phong tình khiến ai nhìn cũng mê mẩn.

 

Nhan sắc cả hai đều vô cùng xuất chúng.

 

Lúc đó trong hội lưu hành tổ CP, thế là không ít người rảnh quá cũng lập cho bọn họ một cái thuyền có cái tên ‘Chí Từ Một Nhà’.

 

Vốn dĩ CP này chỉ mang tính chất giải trí nhưng lại có người đăng rất nhiều hình ảnh của cả hai. Họ cũng chỉnh sửa và kết hợp các tác phẩm cô và anh đã trình diễn, bất ngờ nhận được rất nhiều sự yêu thích.

 

Lúc đó có rất nhiều người làm theo. Một số người không biết họ đang làm gì cũng đi theo họ, một số tay săn ảnh thậm chí còn đi theo hai người, muốn quay một số video độc nhất vô nhị.

 

Lần này, họ thực sự đã nắm bắt được điều gì đó.

 

Một lần, Ôn Từ và Tạ Chí tình cờ đi cùng một chuyến bay.

 

Fan của Tạ Chí đến đón anh ở sân bay, nhưng Ôn Từ lại không có nhiều fan nên đương nhiên không có ai đến đón cô. Tuy nhiên, những fan từng ghép đôi cô với Tạ Chí lại nhận ra cô nhưng lại không biểu lộ.

 

Ngược lại là Tạ Chí đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu nhìn Ôn Từ bằng đôi mắt hoa đào lấp lánh không biết nói cái gì mà Ôn Từ lúc đó vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời rời đi.

 

Cô thậm chí còn không nhìn Tạ Chí.

 

Trong mắt công chúng thì hành động này chẳng khác nào không coi ai ra gì.

 

Nếu chỉ có mỗi lần đó thôi thì còn tốt nhưng không lâu sau, công ty của Ôn Từ đã tung ra vụ bê bối giữa cô và Tạ Chí mà không hỏi ý kiến của cô, nói rằng bọn  họ đang bí mật yêu đương, nếu không thì tại sao lại cùng xuất hiện tại sân bay.

Loading...