Alice In The Rules Land - P1 - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:26:33
Lượt xem: 2,877

Nghe được cậu nhóc nhắc nhở, tôi lập tức giật mình tỉnh ngộ. Rút ra mỗi chữ cái ở đầu sẽ xuất hiện tổng cộng 6 ký tự bao gồm W, I, A, R, L, D. Mà ngoại trừ chữ Poker thì 6 ký tự đều sẽ đối ứng với một chữ cái ở trên ly.

Cả đám liền nhao nhao lấy đi các ly trà có các từ tương ứng, chỉ có ly trà Poker là lẻ loi bị bỏ lại trên bàn.

“Người anh em à, tới phiên mày rồi đó.” Gã béo chu đáo đẩy ly trà về hướng của Thỏ tháng ba.

Vẻ mặt nó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng nhưng chỉ đành chịu trói buộc của quy tắc, ngửa đầu uống hết ly thu/ốc đ/ộc.

Các thành viên của tiệc trà đi/ên cu/ồng hiện tại chỉ còn sót lại một cái mũ đã mất đi chủ nhân…

Sau khi Thỏ tháng ba biến mất, thỏ trắng không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra.

“Chúc mừng các vị đã thông qua cuộc khảo nghiệm thứ ba! Toàn bộ thành viên thu được một lá bài ♣K!”

Thỏ trắng gấp gáp liếc sơ qua đồng hồ bỏ túi, sau đó rảo bước nhanh hối thúc mọi người.

“Mau đến vương quốc ♥ ở trạm cuối, tôi không thể đến đó trễ đâu.”

Trước đó, gần như không có người chơi nào đạt được lá bài ♣. Tôi nhìn nội dung trên lá bài K vừa vào tay mà rơi vào trầm tư.

[Alice đã trưởng thành, đó là một cô gái.]

Có ý gì?

Gã đeo kính đã từng chia sẻ rằng lá ♣ đại diện cho nửa đúng, nửa sai. Nhưng trước khi ch.ết, gã cũng đã bảo vẫn còn giấu diếm một phần nội dung liên quan đến lá ♥J. Hiện tại không có gã ở đây, chỉ còn Lolita là biết rốt cuộc trong lá bài ♥J đó ẩn chứa nội dung gì.

Tôi nhìn cô ta, bởi vì vừa rồi bị tôi quăng mũ trúng vào má phải mà m/áu th/ịt đã b/e b/ét, lộ ra xương trắng âm u.

Nhận ra ánh mắt của tôi, Lolita quay đầu, khoé miệng thoáng nhếch lên thành nụ cười. Hiển nhiên là cô ta cũng không tính để lộ ra manh mối!

11.

Đoàn người chúng tôi rất nhanh đã đi theo thỏ trắng tới vương quốc ♥.

Sau khi đi xuyên qua khu vườn mê cung, một đám binh sĩ bài tây đang sứt đầu mẻ trán với bức tường hoa hồng trắng.

Thấy thỏ trắng xách về một thùng m/áu đỏ tràn đầy, đám binh lính lập tức cầm bàn chải chấm vào nước thuốc bắt đầu bôi lên, biến từng đoá hoa hồng trắng trở thành hoa hồng đỏ. Nhưng đáng tiếc là vẫn muộn…

Một người phụ nữ đội vương miện hiện ra giữa khu vườn hỗn độn, hét lớn: “QUÁ GHÊ TỞM! BỌN MÀY… CÒN CẢ BỌN MÀY… ĐỀU! CH/ẶT Đ/ẦU! HẾT CHO TAO!!!” Khi Red Queen nhìn thấy còn có hơn phân nửa hoa hồng trắng chưa được quét sơn hết thì không ngoài dự đoán liền nổi trận lôi đình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/alice-in-the-rules-land-p1/chuong-6.html.]

Thỏ trắng thuần thục quăng nồi: “Thưa Nữ hoàng tôn kính! Đều là do bọn ngoại lai này gây hoạ. Bọn hắn mới tới nên còn chưa nắm được quy củ, xin ngài hãy nhẹ tay.”

Red Queen ngang ngược vốn định lập tức x/ử t/ử chúng tôi ngay nhưng sau khi nghe thỏ trắng nói vậy thì đột nhiên thay đổi suy nghĩ.

“Thôi được, vậy thì ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sống sót.”

Sau khi dẫn tất cả về thành, nữ hoàng công bố quy tắc của trò chơi:

“1. Sau khi trò chơi bắt đầu, 6 người chơi cần xếp thành hàng từ thấp đến cao, hướng mặt về phía vương toạ từ đầu cho đến cuối. Xung quanh mỗi người sẽ bị ngăn cách bởi các binh sĩ bài tây.

2. Có 3 đoá hoa hồng trắng và 3 đoá hoa hồng đỏ. Trên đầu của mỗi người sẽ ngẫu nhiên xen lẫn một đoá hoa có màu khác. Bản thân sẽ không thể nhìn thấy được màu hoa hồng của mình, cũng không thể sử dụng đạo cụ như tấm gương để xem xét nó.

3. Trước mặt mỗi người có hai cầu môn một đỏ và một trắng. Bắt đầu từ người cuối cùng của hàng ngũ sẽ theo thứ tự dùng cây cơ chim hồng hạc đẩy con nhím vào cầu môn có màu sắc tương ứng với hoa hồng của mình. Mỗi lần ra kết quả dẫn bóng thì đều phải thông báo chân thực đến các người chơi còn lại.

4. Nếu người chơi chọn đáp án sai thì sẽ lập tức t/ử v/ong.

5. Trước khi trò chơi bắt đầu, tất cả người chơi có 5 phút để thương lượng đối sách. Sau khi đã bắt đầu thì tất cả người chơi không được phát ra bất kỳ âm thanh gì để nhắc nhở những người chơi còn lại.”

Quy tắc được tuyên bố xong, tất cả người chơi đều cẩn thận tiêu hoá một phen.

Nữ sinh tóc ngắn lẩm bẩm: “Đề chơi lần này khó giải quyết quá! Người chơi sẽ vì bị những lá bài ngăn cách mà không thấy được màu sắc của người chơi khác, chỉ có thể thông qua kết quả được thông báo mà suy đoán vị trí của mình. Nếu như may mắn 3 người trước là cùng màu thì còn biết đường mà xác định màu sắc của mình! Càng trả lời sau thì càng chiếm được ưu thế, người cuối cùng có thể dựa vào xác suất loại trừ 100% để xác định màu sắc cho mình.”

Hiện tại trong hàng ngũ có 6 người theo thứ tự là gã béo, bà cụ, Lolita, thằng nhóc, nữ sinh tóc ngắn và tôi. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía thằng nhóc…

Vóc dáng của nó là lùn nhất, dựa theo chiều cao sẽ được xếp ở đầu hàng, cũng chính là nhân vật nắm chuẩn 100% sẽ thắng kia.

Thỏ trắng đứng bên cạnh nâng một khay đựng đồ ăn Tây nhưng phía trên không có đồ ăn mà chỉ bày một bộ d/ao, nĩa.

Ngoài mặt thì Red Queen giống như vén một mặt lưới, dùng trò chơi để tha cho chúng tôi con đường sống nhưng thực chất chỉ là đang ám chỉ và cổ vũ chúng tôi tự t/àn s/át lẫn nhau. Trước khi trò chơi chính thức bắt đầu thì chỉ cần xóa sổ người đứng đầu hàng ngũ, sẽ cam đoan bản thân trở thành người chơi an toàn trả lời đến cuối cùng.

Không chỉ một mình tôi chú ý đến thứ vũ khí tiềm ẩn này. Thấy thằng nhóc vươn tay định giành lấy d/ao để tự vệ thì tôi đã nhanh tay lẹ mắt giật cái khay đi.

Hành động này lập tức biến tôi trở thành mục tiêu để công kích…

Dưới ánh nhìn cảnh giác của 5 đôi mắt, tôi chậm rãi móc ra một bịch bánh quy tròn từ trong túi ra. Đây là thứ ở trong gian nhà gỗ đã bị mọi người quên lãng, bánh quy không có độc không có tác dụng gì.

Tôi dùng d/ao ăn cơm chia nó thành 6 miếng.

“Mọi người có nghe qua câu nói này chưa? Nếu ngay màn mở đầu đã có một kh/ẩu s/úng thì tới màn thứ ba nhất định sẽ vang lên tiếng súng!”

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...