Alice In The Rules Land - P1 - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:55:38
Lượt xem: 5,080

Tôi vô tình bị lạc vào xứ sở thần tiên của Alice, nhưng chào đón tôi lại là cơn ác mộng của những quy tắc lạ lùng.

Nếu người chơi làm trái với quy tắc thì sẽ trở thành hu/yết dị/ch tươi thắm tô điểm lên cho những đoá hoa hồng trắng.

01.

♣2: Bánh tây và nước thuốc đều có độc, xin hãy cẩn thận khi ăn.

♥3: Chiếc mũ là vật phẩm trân quý nhất của Mũ Điên, xin đừng tùy tiện động vào.

♠6: Đồng hồ bỏ túi của tiên sinh thỏ trắng chạy nhanh hơn thời gian thực.

♥10: Tuyệt đối không được để cho người khác nhìn thấy quy tắc của bạn.

Xứ sở ác mộng lạ lùng của Alice xin chào đón ngài. Chúc may mắn, người chơi Đồng Dụ!

Tôi nhìn chằm chằm vào các lá bài poker in quy tắc quái dị chẳng biết xuất hiện từ khi nào trên tay mà rơi vào trầm tư.

5 phút trước, tôi vẫn còn đang ngồi trên ghế của rạp chiếu phim, yên tĩnh chờ đón xem bộ phim trứng phục sinh "Alice lạc vào xứ sở thần tiên".

Tôi đã từng xem qua bộ phim hoạt hình này khi còn bé. Lúc đang mua sắm trong cửa hàng thì tôi bất ngờ rút trúng một vé xem phim miễn phí bèn nhân cơ hội này đến đây để ôn lại hồi ức kinh điển. Sau khi bộ phim kết thúc, tôi vốn định rời đi như phần đông những người xem khác nhưng lại bị nhân viên của rạp chiếu ngăn cản ở lối ra, đề nghị chúng tôi nên xem hết trứng phục sinh đầy bất ngờ rồi hãy đi.

Là tôi nhớ nhầm sao? Trong ấn tượng của tôi, khúc cuối không hề có trứng phục sinh nào cả!

Mãi đến khi danh sách diễn viên đã chạy xong thì trên màn hình lớn lại đột nhiên không thấy gì nữa. Tất cả ánh đèn trong khách sảnh cũng đồng thời bị dập tắt… Ngay một giây sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện một con thỏ khổng lồ với cơ thể nhuốm đầy m/áu tư/ơi cùng đôi mắt đỏ rực nương theo tiếng thét chói tai của đám khán giả bò ra khỏi màn hình sân khấu 2D. Nó há chiếc miệng rộng ra to như chậu m/áu nuốt hết tất cả mọi người vào bụng.

Khi mở mắt ra một lần nữa, tôi nhìn thấy mình và những người khác đã đi đến thế giới kỳ quái này. Có khu rừng rậm thần bí, thỏ trắng mặc lễ phục và khung cảnh hoàn toàn không khác gì so với trong phim điện ảnh…

Đã ròng rã hết một tuần kể từ lần chúng tôi tiến vào thế giới truyện cổ tích kỳ quái và hoang đường này. Tôi vốn cho rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mộng báo hiệu nhưng những lá bài ghi quy tắc kỳ dị trong tay lại như muốn nói rằng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Tiên sinh thỏ trắng đứng giữa đám người nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi ở trước ngực, hắng giọng nói: “Hoan nghênh các vị đến với ải thứ nhất của cuộc thử nghiệm ác mộng Alice: Chiếc đồng hồ bỏ túi bị hư.”

Thỏ trắng vừa dứt lời, tức thì trong tay mỗi người đều đột ngột xuất hiện một chiếc đồng hồ bỏ túi giống hệt với nó.

“Hãy chỉnh thời gian trở về vị trí chính xác! Sau khi nhấn vào cái nút phía trên đồng hồ bỏ túi thì sẽ coi như các vị đã đưa ra đáp án.”

Tôi nhích người về sau để nhìn rõ hơn thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi của mình. Nó đang hiển thị thời gian được cố định là ở 20 giờ 27 phút!

Tôi cúi đầu, tiếp tục tra xét những quy tắc một lần nữa.

Chỉ có một dòng tin tức duy nhất có thể áp dụng được ở lá ♠6 là: Thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi của tiên sinh thỏ trắng chạy nhanh hơn thời gian thực. Nhưng làm sao nắm được cụ thể là nó chạy nhanh hơn bao nhiêu đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/alice-in-the-rules-land-p1/chuong-1.html.]

Bài poker có cả thảy 13 số nhưng hiện tại tôi chỉ cầm lác đác có 4 lá, vậy thì hơn phân nửa manh mối còn lại hẳn còn đang nằm trên các lá bài mà tôi không có. Đây là một trò chơi yêu cầu sự hợp tác!

Đúng vào lúc tôi định tìm kiếm đồng đội ở xung quanh thì một người đàn ông đang đứng ở phía trước tôi đột nhiên n/ổ tanh bành. M/áu b.ắ.n văng tung tóe lên các lá bài của tôi…

Cùng lúc đó, trong đám người cũng liên tục phát sinh những màn nổ tung trời. Thỏ trắng cầm theo thùng sơn, vừa thu thập m/áu tư/ơi vừa thông báo: “Xin nhắc nhở các vị! Một khi đã đưa ra đáp án thì sẽ không thể sửa đổi được nữa, hãy quý trọng cơ hội duy nhất của mình này!”

02.

Thấy tình cảnh trước mắt, những người còn sót lại đều hốt hoảng đến sững sờ, không ai dám tùy tiện bấm thử nữa.

Tôi nhìn về phía người đàn ông đã đưa ra câu trả lời sai trước đó. Lá bài và đồng hồ của ông ta đều đã biến mất cùng lúc với thời khắc t/ử v/ong nên tôi không thể thu thập thêm thông tin gì ngoài lề. Gần đó cũng có một cặp nam nữ, tôi nhớ là bọn họ thậm chí còn chưa kịp căn chỉnh bất cứ thời gian nào thì đã bị tuyên bố là thất bại. Đồng nghĩa với nguyên nhân t/ử v/ong không phải vì đưa ra đáp án sai!

[Tuyệt đối không được để cho người khác nhìn thấy quy tắc của bạn!]

Rất có thể là vì bọn họ không biết đến quy tắc này nên mới trao đổi bài cho nhau xem, nhưng nếu không tận mắt trông thấy quy tắc của người khác thì chẳng phải sẽ càng thêm mạo hiểm trong việc trao đổi tin tức với nhau sao? Bởi vì bạn sẽ không thể nào xác định được đối phương có đang nói thật hay không!

Nhân tính là không thể chịu nổi khảo nghiệm trong loại trò chơi có liên quan đến tính mạng như thế này…

Tôi quay đầu, vừa khéo chạm mắt với một cô gái tóc ngắn đang thoáng liếc ra sau. Từ lúc trò chơi bắt đầu, cô ta đã luôn thập thò liếc mắt nhìn tôi.

“Trao đổi tin tức không?” Tôi tiến về phía cô ta, trực tiếp xòe ra số lượng các lá bài.

Trên gương mặt cô gái thoáng hiện vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh đã thoải mái giống như tôi, cũng xòe ra mặt sau của các lá bài quy tắc.

Số của tôi lần lượt là 2, 3, 6, 10. Còn của cô ta là 4, 7, 9, 10…

Tôi rút ra lá ♠6 mà cô ta không có rồi nói: “Quy tắc này giải thích rõ mối liên hệ giữa thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi của thỏ trắng so với thời gian thực.”

Cô ta cũng lấy ra tấm ♥4: “Quy tắc số 4 của tôi thì nêu cụ thể chênh lệch bao nhiêu giữa đồng hồ bỏ túi của thỏ trắng so với thời gian thực.”

Đã nắm được thời gian trên chiếc đồng hồ bỏ túi, lại biết cụ thể nó nhanh hay chậm hơn bao nhiêu thì hiển nhiên chúng tôi sẽ đưa ra được câu trả lời chính xác rồi!

Nhưng nếu đối phương cố tình nói dối thì giữa đúng và sai chỉ cách nhau một ý niệm sai lầm.

Xung quanh vẫn liên tục có người thất bại ngã xuống. Có người thì vì sai thông tin mà vi phạm những quy tắc không biết, còn có người thì lại quá dễ dàng tin vào những lời nói hoang đường của kẻ khác!

Cô gái tóc ngắn hiển nhiên cũng lo lắng y như tôi nên chậm chạp không nêu ra con số cụ thể…

“Đã có 4 người chơi thông qua vòng thử thách thứ nhất! Mời các người chơi còn lại nắm chặt thời gian!”

Thỏ trắng máy móc thông báo về tiến trình vượt ải. Nó xách theo hơn nửa thùng sơn nhỏ, cứ tự mình lẩm bẩm: “Còn chưa thu thập đủ thuốc đỏ cho Red Queen nữa!”

 

Bình luận

2 bình luận

Loading...