Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-02 07:22:03
Lượt xem: 87

Tôi tò mò, hơi nhích người lại gần hỏi nhỏ: ”Là món quà gì vậy?”

Anh ta đưa túi đồ trong tay cho tôi và nhẹ nhàng nói:  “Đây là trà thảo mộc giải nhiệt mà tôi tự tay nấu.”

Thật không ngờ anh ta lại tự làm trà tặng tôi, điều đó khiến thiện cảm về anh ta từ tôi ngay lập tức tăng lên!

Tôi vừa muốn hé miệng nói ‘Cảm ơn’, thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói:  

“Mỹ nữ, chúng tôi cũng mang quà đến cho em. Em không thể chỉ thiên vị tên kia được”  

Tôi nhẹ nhàng xoay người lại, nở một nụ cười đầy ngọt ngào.  

Chỉ thấy nơi phát ra giọng nói là hai vị Thái tử gia có hình dáng tương tự nhau đang tiến lại gần.  

Đó chính là Thái tử gia Trùng Khánh và Thái tử gia Tứ Xuyên.  

Vị Thái tử gia Trùng Khánh bước nhanh hơn tiến về phía tôi, do Thái tử Trùng Khánh hàng ngày phải leo dốc và băng qua các thung lũng, nên đã rèn luyện được một vòng ba vô cùng hoàn hảo. Anh ta mỉm cười và đưa cho tôi gói gia vị lẩu, với lời dặn dò:  

“Gói gia vị lẩu này, cực kỳ chuẩn vị. Mỹ nữ, em nhất định phải ăn đó!”

Thái tử gia Tứ Xuyên thì cầm trong tay một chuỗi vòng bằng quân bài mạt chược, khi thấy tôi, anh ta tháo chuỗi vòng ra và tự tay đeo vào cho tôi:  

“Còn đây là chuỗi vòng mạt chược mà tôi đã tự tay màisuốt mười năm, nó đã được đánh bóng vô cùng cẩn thận. Mỹ nữ, tặng cho em đó!」  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-se-doat-duoc-danh-hieu-thai-tu-gia/4.html.]

Nói xong, anh ta còn ném cho tôi một ánh mắt tự cho là quyến rũ.  

Tôi không kìm được mà buột miệng nói ra: “Cảm ơn hai chị em…”

Bình luận trên sóng livestream, dường như sắp nổ tung. Họ đang tranh luận vô cùng sôi nổi:  

【Nghe nói hai vị Thái tử gia Tứ Xuyên và Trùng Khánh mỗi bữa đều phải ăn lẩu và món cay, mỗi ngày đều nhập khẩu dạ dày bò, não heo, ruột vịt từ trang trại lớn nhất thế giới, ngay cả khi ốm họ cũng có bệnh viện chuyên về hậu môn trực tràng tốt nhất sẵn sàng phục vụ!】  

【Nghe có vẻ ổn đấy chứ, nhưng sao tôi có cảm giác hai người này không ‘thẳng’ cho lắm...】  

【Tôi cũng có cảm giác như vậy, chẳng lẽ họ còn sợ đối thủ cạnh tranh, không nhận ra được giới tính của họ sao?.】  

【Hay là, chúng ta nên đổi cách nghĩ khác đi, hoặc là đưa họ tiến thẳng vào kênh đam mỹ?】

Khi những dòng bình luận vẫn liên tục chạy nhanh trên màn hình làm tôi hoa cả mắt, thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng vó ngựa vang dội từ xa tới gần.  

Ngước đôi mắt xinh đẹp lên, tôi thấy một người đàn ông với vóc dáng to lớn mặc trang phục Mông Cổ, cưỡi trên con ngựa cao lớn phi tới.  

“Khốn khiếp, sao các ngươi dám để bản Thái tử chờ lâu như vậy, ta sẽ cướp luôn nữ chính ngay tại đây!”  

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

Đó chính là…. Thái tử Mông Cổ, người sở hữu hàng triệu con bò và cừu trên thảo nguyên bao la!

Dưới cặp lông mày đen đậm và dày là đôi mắt sắc bén chứa đầy sức sống, anh ta chẳng thèm nhìn tôi, mà lại dồn ánh mắt vào hai vị Thái tử gia đang đứng cạnh là Tứ Xuyên và Trùng Khánh.  

Thái tử gia Quảng Đông còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị vó ngựa đá văng ra một góc.  

Loading...