Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-02 07:20:41
Lượt xem: 196

【Ủa, sao tới bây giờ vẫn chưa thấy Thái tử gia Bắc Kinh xuất hiện? Không lẽ nào vị này biết sợ rồi?】  

【Lầu trên đang nói chuyện đùa đấy hả! Thái tử gia Bắc Kinh tuyệt đối là số một hoàn hảo, hiện tại ngài ấy đang bận làm nam chính khắp nơi, làm gì có thời gian để mắt tới mấy cuộc thi nhỏ nhoi này cơ chứ.】  

【Thái tử gia Miến Điện (Myanmar) đang ở nơi nàorồi? Không phải vị đó đã từng tuyên bố sẽ tham gia sao?】  

【Ủa lầu trên chưa nghe tin gì à? Nghe nói, Thái tử gia Miến Điện (Myanmar) vừa bị bắt tạm giữ bởi cơ quan công an quốc gia. Ngay khi vừa đặt chân xuống khỏi phi cơ, vì tội mổ người trái phép lấy cắp nội tạngmà.】  

【Tuyệt vời, công an quốc gia làm việc rất đúng! Tên khốn khiếp Thái tử Miến Điện (Myanmar) đó, hoàn toàn không xứng đáng để được làm nam chính, nếu không cẩn thận thì nữ chính, cũng bị hắn mang ra bán rồi lấy nội tạng luôn!】  

【Được rồi …được rồi, đừng tranh giành cãi nhau nữa. Các vị Thái tử gia đang cùng nhau tiến vào hội trường rồi kia kìa!】  

Cùng với âm điệu nhẹ nhàng của nhạc dạo mở màn, 48 vị Thái tử gia lần lượt xuất hiện trước hàng triệu ánh mắt, người xem trên sóng livestream.  

Và từ đây, vòng thi đấu "Trải nghiệm tình yêu đầu tiên" chính thức xin được bắt đầu.  

……  

Vị Thái tử gia đầu tiên xuất hiện trước mắt người xemlà "Thái tử gia Đông Bắc", đây là một nhân vật phải nói là vô cùng hiếm hoi trong tiểu thuyết ngôn tình.  

Với một bàn chân to đi giày ông già xuất hiện ở ngưỡng cửa, rồi đến chiếc quần bông màu đen đầy sự sang trọng và kèm theo đó là áo khoác bông xám thêu hình hổ Đông Bắc, vị Thái tử gia trên vai khoác áo choàng lông chồn, đầu đội mũ da chó đang ngẩng cao đầu đi về phía tôi.  

Trên cổ vị Thái tử này là dây chuyền lớn ánh lên màu vàng chói mắt đi kèm với chiếc đồng hồ cũng cùng màu, đang tỏa sáng lấp lánh biểu hiện địa vị cao quý của anh ta, anh ta cười với tôi mở miệng nói một câu tiếng Đông Bắc vô cùng thuận miệng:  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-se-doat-duoc-danh-hieu-thai-tu-gia/2.html.]

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

“Cô em này, nhìn em khá mạnh mẽ đấy!”

Tôi: “....”

2.

Dù tôi đã từng là nữ chính của vô số bộ tiểu thuyết ngôn tình, khiến nhiều người yêu thích, nhưng trường hợp này thì là lần đầu tiên tôi gặp phải.  

Hàng triệu người cũng bắt đầu điên cuồng bình luận:  

【Cười ch.ết tôi mất, câu "cô em" này khiến tôi tổn thọ mười năm cũng cười không đủ.】  

【Thật kỳ lạ, vì cái gì mà tôi cứ cảm thấy biệt danh của Thái tử gia Đông Bắc nên đổi thành "lão tổ tông" thì hợp lý hơn nhỉ.】  

【Mấy vị lầu trên nên dừng lại đi, các vị không thấy trên người anh ấy treo đầy vàng tới mức sáng chói như vậy hả! Chỉ riêng điểm này thôi là tôi đã muốn phát cuồng rồi!】  

Đọc những dòng bình luận tôi dần lấy lại tinh thầnđang bị hoảng loạn trước đó, khi tôi đang chuẩn bị nói một vài điều thú vị để xoay chuyển chủ đề trên sóng truyền hình. Thì đột nhiên, từ phía cửa ra vào xuất hiện sự hỗn loạn.  

Thôi xong, có vẻ tôi đã quên mất điều quan trọng rồi.  

Mấy vị Thái tử gia này đều là những người có tiền và có quyền, làm gì có chuyện bọn họ chịu ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi phía sau cơ chứ?  

Giây tiếp theo, thái tử gia tới từ Thiên Tân bước vàovới dáng vẻ đầy phong thái.  

 

Loading...