Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? - 16

Cập nhật lúc: 2024-09-02 08:27:15
Lượt xem: 41

Thái tử gia Tân Cương liền nối tiếp, vừa nhảy vừa lên sân khấu đã nói:

"Có thích ăn bánh mì không? Có thích ăn thịt nướng không? Có thích ăn dưa hấu, nho, táo đỏ, lê thơm, hạnh nhân không? Nếu không bầu chọn cho tôi, thì tất cảđừng mơ mà ăn lại những thứ đó nữa."

Thái tử gia Sơn Tây uống hết một chai giấm chua lâu năm, hào sảng hung hồn tuyên bố:

"Toàn bộ tài nguyên than đá của quốc gia đều nằm trong tay tôi đấy, nếu các người không bầu cho tôi, các người hãy chuẩn bị sẵn sàng cho việc cắt điện và mất nhiệt toàn quốc đi. Ngay cả khi đến núi Ngũ Đài cầu Phật, cũng sẽ không bao giờ linh nghiệm nữa đâu!"

Thái tử gia Giang Tây cầm lên một món đồ gốm quý từ Cảnh Đức Trấn, từ tốn bước lên sân khấu:

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Ai không bầu cho tôi, sẽ bị cấm vĩnh viễn không được vào Đằng Vương Các, hồ Bà Dương, núi Lư Sơn và Cảnh Cương Sơn. Hơn nữa, tất cả đồ gốm trong nhà các người sẽ như món này—" Anh ta mạnh tay đập món đồ gốm xuống đất, chầm chậm thốt ra bốn chữ: "Tan tành thành từng mảnh!"

Thái tử gia Cam Túc vừa ăn xong một tô mì bò, vội vàng ôm một bó hoa hồng khổ thủy bước lên sân khấu:

"Cái quái gì đây, ghê gớm như vậy làm gì chứ. Các em đừng sợ mau bình chọn cho anh đi, ngày nào anh cũngsẽ tặng em một bó hoa hồng khổ thủy, còn cho em vào động Mạc Cao ở Đôn Hoàng miễn phí suốt đời."

Thái tử gia An Huy ôm một cây thông đón khách, bước lên sân khấu:

"Bầu cho tôi nhé, tôi tặng các người thật nhiều món ănngon, kịch nghệ, nghiên mực, mực, trà và điêu khắc của vùng Huệ Châu! Và thêm vào đó là một lần gặp mặt ngoài đời với người tài năng ở An Huy nữa."

Thái tử gia Thanh Hải với hai gò má đỏ thẫm đặc trưng của vùng cao nguyên, nói ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ:

"Đầu nguồn sông Trường Giang và Hoàng Hà đều ở Thanh Hải, chỉ cần tôi nhấc ngón tay là có thể cắt đứt dòng nước. Nếu các người không bầu cho tôi, đến khi cả Trung Hoa diệt vong, thì đừng trách tôi không cảnh báo!"

Bình luận trên mạng hoàn toàn chìm trong im lặng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-se-doat-duoc-danh-hieu-thai-tu-gia/16.html.]

Một lúc lâu sau, mới có người run rẩy bình luận:

"Quá đáng sợ, mẹ ơi con có thể không bầu không? Cảm giác như vận mệnh của cả đất nước đang nằm trong tay con..."

"Chúng ta hãy nhập vai vào nữ chính ngôn tình, điều quan trọng nhất là không sợ quyền lực! Đừng lo, muốn bầu cho ai thì bầu, biết đâu các Thái tử gia sẽ vì vậy mà nhìn chúng ta bằng con mắt khác đi!"

"Khoan đã, các lầu trên ơi! Còn Thái tử gia Bắc Kinhchưa phát biểu mà, mọi người khoan bình chọn mà nghe thử xem."

Chỉ thấy Thái tử gia Bắc Kinh vẫn tiếp tiếp tục xoay chuỗi hay như bình thường, anh ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn quanh sân khấu, chậm rãi hỏi lại một cách từ tốn:

"Có tôi ở đây, các ngươi có thể gây ra sóng gió gì được chứ?"

Anh ta không nói nhiều, nhưng khí thế đó lập tức làm cả sân khấu phải im lặng.

Bình luận trên mạng liên tục phải hét lên:

"Không hổ là nhân vật độc quyền cho nam chính ngôn tình!"

Thái tử gia Bắc Kinh cũng nhếch môi cười, chuỗi hạttrong tay anh ta phát ra một bóng mờ ảo.

Cho đến khi Thái tử gia Tây Tạng đến muộn, đã đánh cho anh ta một đòn nặng nề:

 

 

Loading...