Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai sẽ đoạt được danh hiệu Thái Tử Gia ? - 10

Cập nhật lúc: 2024-09-02 07:26:04
Lượt xem: 37

Dưới dáng vẻ đầy phong cách này, Thái tử gia Quảng Tây ôm chặt lấy tôi và thổ lộ một cách vô cùng sâu lắng:

"Em nói xem, em có muốn làm người phụ nữ của anh không? Em nói đi mà!"

Tôi từ từ xoay đầu nhìn sang chỗ khác, giờ có cho tiền tôi cũng không dám trả lời. 

6.

Bỗng xe điện phanh lại, chiếc xe đánh một vòng lửa trên mặt đất một cách thật điệu nghệ.

Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Vì khi ngẩng đầu lên, tôi thấy hàng chục chiếc xe xúc đất đang chắn ngang đường, chắn chặt lối đi lại.

Đây lại là tình huống gì nữa đây?

Người có khả năng điều động hàng chục chiếc xe xúc đất như vậy, chắc chắn không phải kẻ tầm thường! 

Quả nhiên, chỉ trong giây lát, một người đàn ông cao 1m88, vạm vỡ bước ra từ sau chiếc xe xúc đất. Anh ta có đôi lông mày rậm, đôi mắt to, trông rõ là một nhân vật kỳ cựu trong cơ quan nhà nước.

Tay trái cầm một cây hành lá, tay phải đeo một chuỗi vòng làm từ tỏi, và khi anh ta mở miệng, một mùi tỏi ngào ngạt tỏa ra:

"Theo báo cáo tiếp nhận từ quần chúng, các người đang bị nghi ngờ tham gia vào vụ việc 'đua xe làm ồn', chưa kể đó trong quá trình đua xe các người bị nghi ngờ điều khiển phương tiện đã được độ lại để thực hiện các hành vi đua xe, độ xe, đốt lốp... Bây giờ, chúng tôi sẽ xử phạt hành chính các người bằng cách tạm giữ."

Chỉ với lời phát biểu chính thống này, tôi biết ngay người này chính là Thái tử gia Sơn Đông.

Nhưng Thái tử gia Quảng Tây nghe thấy sự uy h.i.ế.p này, chỉ nhếch môi cười đầy ngạo nghễ:

"Bị bắt là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, suốt đời này tôi cũng không bao giờ để bị bắt. Anh nếu có bản lĩnh thì chặn đường tôi đi, tôi đứng ngay đây này ngon thì nhào vào mà bắt?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-se-doat-duoc-danh-hieu-thai-tu-gia/10.html.]

Nói xong, anh ta đưa tay lên môi, thổi một tiếng huýt sáo dài.

Hàng trăm tay chân của anh ta đồng loạt quay đầu xe, chuẩn bị tháo chạy.

Nhân lúc họ đang chuyển hướng, tôi nhanh chóng cúi thấp thân mình xuống, chui ra khỏi cánh tay của Thái tử gia Quảng Tây. 

Sau vài cú lăn lộn, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cơn ác mộng trên xe điện.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Em không đi ăn bún với anh sao?" Thái tử gia Quảng Tây nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.

Tôi run lên một chút:

"Bún thì ngon thật đấy, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn anh trai à. Cái cách anh biểu diễn xiếc trên xe điện làm tôi sợ muốn ch.ết, tôi sợ sớm muộn gìmình cũng sẽ bị ngã văng xuống..."

Nghe thấy sự từ chối của tôi, gương mặt Thái tử gia Quảng Tây trở nên trầm ngâm, không nói được lời nào. Khi anh ta đang muốn nói tiếp, thì Thái tử gia Sơn Đông đã dẫn người tiến tới một cách nhanh chóng:

"Bắt bọn họ lại ngay lập tức! Đua xe làm ồn quá ngang tàng rồi!"

Thái tử gia Quảng Tây không còn thời gian để nói thêm, chỉ để lại một câu nói đầy nước mắt "Buồn muốn ch.ết", rồi cưỡi xe điện lao nhanh đi, để lại một đám bụi mù phía sau.

Tôi vẫn còn run rẩy nằm tại chỗ, Thái tử gia Sơn Đông bước đến, một tay ôm lấy tôi:

"Em có ổn không? Người không bị thương đấy chứ?"

Mặc dù Thái tử gia Sơn Đông làm việc trong cơ quan nhà nước, tiếng phổ thông của anh ấy đã được luyện rất chuẩn, nhưng khi lo lắng, anh vẫn vô tình bật ra tiếng giọng địa phương.

"Không sao đâu." Tôi đáp một cách bình thản.

 

Loading...