Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai đang thầm yêu tôi - Chap 6

Cập nhật lúc: 2024-10-04 10:37:46
Lượt xem: 107

Nụ cười của anh quá rạng rỡ, dường như không còn quá lếch thếch nữa.

 

Sau khi thay đồng phục cùng màu, tôi nhìn bộ đồ đôi trên người rồi lại nhìn Giang Minh Hàn đang buộc dây giày cho tôi, một cảm giác lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng.

 

Anh chưa bao giờ thừa nhận thích tôi, vậy tại sao lại quá để ý đến chương trình này?

 

Thực ra, trước khi tham gia chương trình hẹn hò này, tôi đã bàn bạc với Nghiêm Nhất Thần.

 

Tôi đoán anh sẽ không đồng ý làm rõ bức ảnh hôn nhau bị chụp lén tối hôm đó.

 

Thế nên tôi thuận theo và bắt tay với một ngôi sao lưu lượng khác để tạo sóng nhiệt.

 

Nhưng đến lúc này, anh lại sốt sắng kéo lấy tôi.

 

Tôi thật sự không hiểu.

 

10

 

Chương trình kỳ này nhấn mạnh vào khung cảnh thôn quê bình dị.

 

Nông trại ở quê mang đầy hơi thở đồng quê, các cặp đôi sẽ cùng nhau nhóm lửa nấu ăn, sống cùng nhau một tuần.

 

Tôi ngồi xổm trước đống củi, cầm kẹp than chọc qua chọc lại, cho đến khi bị khói làm ho sặc sụa mới chạy ra ngoài hít thở.

 

Tôi nhớ rằng mình tham gia chương trình hẹn hò cơ mà, đáng lẽ phải trang điểm xinh đẹp để hẹn hò với đàn ông, sao lại thành ra nhóm lửa nấu ăn thế này?

 

Quả nhiên kiếm tiền không dễ dàng gì.

 

Chương trình đưa cho hai người một sợi dây dài khoảng một mét, yêu cầu buộc lại với nhau, gần như không rời nhau một bước.

 

Tôi quay mặt ra ngoài, Giang Minh Hàn vẫn đang vung xẻng bên trong.

 

Thỉnh thoảng tay tôi bị kéo lên, rồi lại được thả xuống.

 

Lúc này, tôi giống như con ch.ó bị cột ngoài cửa.

 

11

 

"Giang Minh Hàn, hay là cởi dây ra đi, bây giờ chương trình không có ở đây."

 

Tôi xoa cánh tay mỏi nhừ, đề nghị.

 

Có sợi dây thực sự rất phiền, đi đâu cũng không thoải mái.

 

Người đàn ông bưng đĩa phở vừa xào xong ra bàn gỗ, nhìn vào tay mình, lắc đầu từ chối:

 

"Chúng ta phải tuân thủ luật chơi."

 

"Vài ngày trước anh còn nói là chương trình rách nát, bây giờ lại tuân thủ rồi." Tôi ngáp một cái, càu nhàu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ai-dang-tham-yeu-toi/chap-6.html.]

"Thực ra cũng khá thú vị."

 

Giang Minh Hàn đưa cho tôi đôi đũa, lẩm bẩm:

 

"Chỉ cần không có cái gã cao su làm phiền là ổn rồi."

 

"Anh sắp ba mươi tuổi rồi, có thể trưởng thành một chút không, việc gì phải chấp nhặt với bọn trẻ con."

 

Nhân lúc các anh quay phim đang đi ăn, tôi tháo bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ và nói một cách thoải mái.

 

Giang Minh Hàn cầm bát hơi khựng lại, lời nói nghẹn trong cổ họng mãi không thốt ra được, cuối cùng anh không thể tin được mà hỏi lại:

 

"Em đang chê anh... già à?"

 

Tôi thấy anh như sắp sụp đổ, liền vỗ nhẹ vai anh an ủi:

 

"Con người không thể mãi mãi mười tám tuổi, nhưng lúc nào cũng có người mười tám mà."

 

"Vậy là em đang chê anh già đúng không?" Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên trời bốn mươi lăm độ, cố gắng không để nước mắt rơi.

 

12

 

Tổ chương trình vì muốn tăng độ nổi tiếng nên tìm mọi cách để tôi và Nghiêm Nhất Thần tương tác, nhưng lần nào cũng bị Giang Minh Hàn ngắt ngang.

 

Giấy ăn đưa tới sẽ bị chặn lại, khi chúng tôi nói chuyện anh sẽ chen vào ngồi giữa, ngay cả khi tôi chơi trò chơi bị tuột giày, Nghiêm Nhất Thần nhặt lên chuẩn bị đưa cho tôi cũng bị anh giật lấy.

"Cảm ơn, không phiền cậu đâu, tôi tự nhặt được."

 

Người đàn ông lạnh lùng, không hiểu sao lại có sự chiếm hữu mạnh mẽ với đôi giày của tôi.

 

Mấy cô khách mời khác nhìn nhau chằm chằm, sau đó quay lại với nhau thì thầm:

 

"Tớ khuyên cậu đừng dây vào anh ấy, tin chưa?"

 

"May là tớ nghe theo cậu, nếu không bây giờ đã bị đưa lên mạng rồi."

 

Tôi tin rằng họ trước đây chưa từng gặp một người đàn ông vừa hoang dại vừa quyền lực như thế này.

 

Một tuần qua, tôi sống trong sự ngượng ngùng cực độ.

 

Bỗng nhiên rất hối hận vì sao ngày đó lại tham gia chương trình hẹn hò này, tối hôm đó thật sự là do say quá mà hôn anh.

 

Trước đây tôi luôn nghĩ Giang Minh Hàn là một tảng băng không thể sưởi ấm, không ngờ anh lại là một tảng băng sâu nhưng có phản ứng chậm.

 

Đúng lúc tôi nghĩ rằng những tháng ngày tiếp theo sẽ sống trong sự mất mặt khủng khiếp, thì bất ngờ lại xảy ra.

 

13

 

Vào đêm cuối cùng của kỳ "Phong Vị Thôn Quê" sắp kết thúc.

 

Một con lợn rừng bất ngờ từ ngọn núi phía sau lao vào nông trại nơi chương trình đang quay.

 

Loading...